Phía sau màn nhảy chất lừ của HV Cảnh sát: Võ thuật chính là "lá bài độc" trên sàn diễn!

Trình Ca |

Học viện Cảnh sát Nhân dân đã khiến các khán giả bùng nổ với màn đánh võ vào "giờ chót", khép lại màn đấu đối kháng ấn tượng.

Từng nghĩ đến chuyện từ bỏ vì không có thời gian tập luyện

Cách đây vài ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại phần thi nhảy đối kháng giữa Học viện Cảnh sát Nhân dân và Đại học kinh doanh & công nghệ Hà Nội trong khuôn khổ giải VUG (Vietnam University Games).

Trong đó, phần thi cực chất của những sinh viên Học viện cảnh sát đã nhận được vô vàn lời khen từ cư dân mạng. Họ đã thực hiện bài nhảy với các động tác rất mạnh mẽ, dứt khoát.

Trong đó, phần võ thuật cũng được kết hợp nhuần nhuyễn. Tổng thể đã tạo nên chiến thắng thuyết phục 2-0 cho họ trong màn so găng với đối thủ.

Phía sau màn nhảy chất lừ của HV Cảnh sát: Võ thuật chính là lá bài độc trên sàn diễn! - Ảnh 1.

Học viện Cảnh sát đã có thắng lợi 2-0 trước Đại học kinh doanh và công nghệ.

Đào Lê Trung, sinh năm 1997 là sinh viên năm 3. Trung cũng chính là trưởng nhóm CLB nhảy hiện đại PPA Crew của trường chia sẻ: "Nhóm em thành lập được rất lâu rồi và cũng đại diện cho trường tham gia các chương trình lớn, gặt hái nhiều giải cao. 

Trong nhóm có một bạn lớn tuổi nhất sinh năm 1994 còn lại đều tầm ngang tuổi sinh năm 1997, 1998. Trước 1 tháng VUG diễn ra, bọn em đã bắt đầu khởi động. Do tính chất học tập ở trường khá vất vả nên nhóm không có nhiều thời gian chuẩn bị kĩ càng.

Em là đội trưởng nên có đại diện đi kết nối với BTC VUG, làm giấy tờ liên quan đến đăng ký thi đấu, xin lãnh đạo thông qua".

Phía sau màn nhảy chất lừ của HV Cảnh sát: Võ thuật chính là lá bài độc trên sàn diễn! - Ảnh 2.

Đội trưởng Đào Lê Trung.

Phía sau màn nhảy chất lừ của HV Cảnh sát: Võ thuật chính là lá bài độc trên sàn diễn! - Ảnh 3.
Phía sau màn nhảy chất lừ của HV Cảnh sát: Võ thuật chính là lá bài độc trên sàn diễn! - Ảnh 4.

Đội hình Học viện cảnh sát.

Là sinh viên thuộc khối Lực lượng Vũ trang, Trung cùng những "chiến hữu" không có nhiều thời gian tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu, nhưng vì đam mê họ đã có thể vượt qua tất cả.

"Mỗi ngày bọn em chỉ có khoảng 1 tiếng tập với nhau, tới giờ tự học là bắt buộc mọi người lên phòng hoặc vào thư viện.

Lịch của bọn em như thế này: Sáng 6h45 đi học, 11h10 nghỉ trưa, 13h học đến 17h. Thời gian tập luyện gói gọn từ 17h30 đến 18h30. 19h mọi người lại vào phòng tự học nghiên cứu bài vở. Do không có nhiều thời gian, học hành căng thẳng, thi cử nhiều nên em khá stress giai đoạn đó.

Lắm lúc nghĩ thôi không tham gia giải đấu nữa dù em cùng mọi người đã nhen nhóm ý định tham gia từ 1 năm trước. Em cứ tụ họp lại rồi bảo "hay là nghỉ nhỉ?". 

Cứ nghĩ đến cảnh đi học từ sớm đến chiều muộn mới về xong lại tập, rồi nghĩ thi cử. Lúc đó, cũng chưa có gì chắc chắn rằng bọn em sẽ được đi bởi giấy tờ cần lãnh đạo thông qua nữa.

Tuy nhiên cuối cùng tất cả đều đồng lòng, sức trẻ hừng hực thế này cơ mà, cuối cùng bọn em quyết chiến đến cùng.

May sao ai trong đội cũng tích cực, kể cả các bạn hậu cần. Hai bạn hậu cần đã vất vả giúp toàn đội, luôn dõi theo và quan tâm từng chút. Họ còn kiêm từ trang phục cho đến việc ăn uống. Dù bận rộn hay ốm các bạn vẫn luôn làm tròn trách nhiệm", Lê Trung tâm sự.

Phía sau màn nhảy chất lừ của HV Cảnh sát: Võ thuật chính là lá bài độc trên sàn diễn! - Ảnh 5.

Cả đội tập luyện sau giờ học.

Từ những phút tập luyện đến chấn thương đến "lá bài độc" trên sàn diễn

Không phải thàn viên nào trong nhóm nhảy của T32 (tên trường) cũng đều có kinh nghiệm nhảy hay từng trình diễn trên sân khấu.

"Bọn em không phải là một nhóm nhảy chuyên nghiệp nên mất khá nhiều thời gian định hình bài nhảy mặc dù có cả HLV thể lực cũng như biên đạo. Trong lúc làm việc có khá nhiều bất đồng xảy ra.

Người thích tổ hợp động tác này, người lại bảo nó không hay, người đề nghị đoạn nên tung, rồi có người bảo đừng làm cái đấy... mỗi vấn đề đó lại khiến nhóm phải thảo luận, tranh cãi dù thời gian không được nhiều.

Trong nhóm có bạn làm một động tác khó, tung lên cao mà chấn thương. Cũng có người tập lộn mà đau lưng suốt cả thời gian tập luyện, thi đấu.

Em ấn tượng nhất với tất cả các "chiến hữu" chính là sự mạnh mẽ. Ai cũng mạnh mẽ, ai cũng hừng hực quyết tâm, chẳng ai nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

Bạn chấn thương đầu vẫn băng gạc trắng do bị khâu nhưng vẫn hoàn thiện tất cả các động tác nhào lộn giúp bài nhảy hoàn thiện hơn ", Lê Trung chia sẻ.

Phía sau màn nhảy chất lừ của HV Cảnh sát: Võ thuật chính là lá bài độc trên sàn diễn! - Ảnh 6.

Đào Lê Trung luôn cố gắng xốc lại tinh thần cho mọi người.

Trong bài nhảy đối kháng với Đại học Kinh doanh và công nghệ, màn đánh võ chính là điểm nhấn vô cùng đặc biệt của HV Cảnh sát. Đó có lẽ là "bài tủ" của nhóm nên thể hiện rất "ngầu" khiến cả nhà thi đấu Bách khoa như bùng nổ ngay khi vừa thể hiện.

"Trường em thuộc lực lượng vũ trang nên võ là điểm nhấn không thể thiếu. Nó như một "lá bài độc" trên sân khấu giúp mọi thứ được đẩy lên cao trào vậy. 

Người nghĩ ra ý tưởng đó là em. Các bạn cũng đồng ý và cùng nhau tìm thêm, triển khai các động tác cho hợp lý. Những động tác võ thuật ấy cũng là thứ mọi người học tập rèn luyện hằng ngày nên thể hiện cũng không quá khó.

Thật tình lúc đó em không nghĩ lại được ủng hộ quá mức như thế, ai cũng bất ngờ. Sau chiến thắng hôm ấy, mọi người vui nhưng vẫn để dành đó chờ "trận đánh" tiếp theo.

Có được thành quả như hôm nay là sự đồng lòng, quyết tâm và nỗ lực của toàn đội. Cả Ban lãnh đạo trường, Đoàn Thanh Niên cũng tạo điều kiện hết sức cho bọn em.

Ngoài ra mọi người cũng cảm động vô cùng với sự động viên từ các anh chị đi trước trong CLB. Họ đã âm thầm theo dõi và động viên cả đội suốt thời gian. Đặc biệt hơn cả là sự cổ vũ nhiệt tình của CLB Dân Vũ và các bạn sinh viên ở trường nữa".

Phía sau màn nhảy chất lừ của HV Cảnh sát: Võ thuật chính là lá bài độc trên sàn diễn! - Ảnh 7.

Giây phút chiến thắng.

Trung nói thêm rằng sau hôm ấy rất nhiều người nhắn tin chúc mừng cả đội. Trong đó, cậu đặc biệt gửi lời cảm ơn hai người bạn từ Sài Gòn đã bay ra xem mình thi đấu.

"Đêm trước ngày đấu, các bạn bay ra Hà Nội nhưng bị delay, em vẫn đợi các bạn mãi để lo chỗ nghỉ. Em nhớ khi đó là 4 giờ sáng xong việc đến 6 giờ đã dậy để chuẩn bị rồi. Em rất trân trọng tình cảm đó nên muốn được tiếp đón hết mình nhất có thể".

Phía sau màn nhảy chất lừ của HV Cảnh sát: Võ thuật chính là lá bài độc trên sàn diễn! - Ảnh 8.

T32 đã có sự ủng hộ của hai khán giả đặc biệt.

Ngày 8/4 tới, Trung và đồng đội sẽ thi đấu tiếp. Hiện tại các bạn vẫn đang gấp rút tập luyện từng ngày.

"Thực sự em rất lo lắng. Bài nhảy hôm trước được ủng hộ nhiều nhưng cả đội tự thấy chưa thật sự chỉn chu, cò nhiều lỗi. Trận tiếp theo không tốt bằng trận trước thì rất buồn. Thực ra bọn em tự đặt ra áp lực rồi để mình tìm cách vượt qua.

Em không dám hứa hẹn gì, chỉ chắc chắn rằng Học viện Cảnh sát Nhân dân sẽ lâm trận bằng quyết tâm cao nhất", Lê Trung hào hứng nói thêm.

Video màn nhảy đối kháng của hai trường đại học

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại