Phi Thanh Vân khóc: Thierry sang nhà bạn, ở trong phòng cả ngày, lúc phát hiện ra đã mất

Cao Thanh Hương |

"Nguyên cả ngày, Thierry ở trong phòng. Tới tối, Denis gọi Thierry ra ăn thì không thấy anh ấy mở cửa. Denis vào thì phát hiện Thierry đã mất rồi", Phi Thanh Vân kể.

Rạng sáng ngày 16/3, Phi Thanh Vân bất ngờ thông báo, Thierry Blanc - chồng cũ của cô vừa qua đời. Đồng thời, nữ diễn viên "Cô gái xấu xí" cũng đăng tải dòng status khá dài và tâm trạng về sự ra đi của chồng cũ.

Phi Thanh Vân đã dành cho chúng tôi một cuộc nói chuyện chân thành về chồng cũ của cô - doanh nhân Thierry Blanc.

Mất khi qua nhà bạn chơi, nghi bị trụy tim

Chị có thể chia sẻ rõ hơn về chuyện nhận được tin chồng cũ, anh Thierry Blanc mất?

Khuya hôm qua, lúc 0 giờ 16 phút, một đồng chí công an thành phố Thủ Đức báo tin cho tôi. Khi nhận được tin, tôi vào Facebook của Thierry, thấy Facebook vẫn đang hoạt động. Tôi gọi thì gặp Denis là bạn thân của Thierry.

Denis nói, ngày hôm qua Thierry qua nhà Dennis chơi. Nguyên cả ngày, Thierry đều không ra khỏi nhà mà ở trong phòng. Denis nghĩ Thierry làm việc nên không làm phiền. Tới tối, Denis nấu đồ ăn, gọi Thierry ra ăn thì không thấy anh ấy mở cửa. Denis vào thì phát hiện Thierry đã mất rồi.

Phi Thanh Vân khóc: Thierry sang nhà bạn, ở trong phòng cả ngày, lúc phát hiện ra đã mất - Ảnh 1.

Phi Thanh Vân bàng hoàng khi nghe tin chồng cũ - doanh nhân Thierry Blanc qua đời đột ngột.

Về nguyên nhân tử vong thì sao thưa chị?

Hiện tại vẫn chưa xác định được, nghi là Thierry trụy tim. Bình thường anh ấy rất chịu khó tập thể dục thể thao, tập đến mức người có múi. Ở Việt Nam, anh kinh doanh máy móc thiết bị y tế như máy chụp X-quang, máy nội soi… nên rất biết giữ sức khỏe. Ngày xưa, bố Thierry mất cũng vì trụy tim.

Đêm trước khi nhận tin Thierry mất, tôi đột nhiên nằm mơ thấy anh. Tôi mơ thấy lúc chúng tôi còn sống chung với nhau. Tỉnh dậy, tôi cứ thắc mắc là, đã ly dị 10 năm mà sao còn mơ thấy hai người sống chung. Tôi yêu và lấy Thierry là đúng 10 năm. Chia tay đến nay cũng vừa đúng 10 năm.

Anh ấy từng nói với tôi, cuộc đời anh 2 đời vợ là quá đủ rồi, anh không lấy vợ nữa. Anh là người đủ bản lĩnh để không nhất thiết phải có hôn nhân thì mới sống được.

Hiện đã có kế hoạch tang lễ cho anh Thierry Blanc chưa chị?

Ở Việt Nam, Thierry chỉ có bạn thân là người Pháp. Họ chơi trong cộng đồng người Pháp ở Việt Nam từ đó tới giờ. Anh chị ruột của Thierry là bác sĩ ở Pháp. Ba mẹ của Thierry thì không còn, các con cũng đang học và sống ở Pháp nên hiện tại vẫn đang chờ đợi gia đình quyết định.

Về mặt pháp lý, anh chị và các con của anh Thierry mới được quyền quyết định vấn đề này. Tôi và Thierry ly dị 10 năm rồi, tôi cũng không còn liên lạc gì với người thân của anh ở Pháp. Mọi liên lạc đều do bạn thân của anh là anh Denis lo liệu. Bản thân tôi cũng đang chờ thông tin.

Phi Thanh Vân khóc: Thierry sang nhà bạn, ở trong phòng cả ngày, lúc phát hiện ra đã mất - Ảnh 3.

Cựu siêu mẫu Phi Thanh Vân cho hay, chị vẫn đang đợi quyết định của người thân chồng cũ về việc lo tang lễ cho anh.

"Gặp nhau, anh vẫn chăm sóc, lo lắng cho tôi"

Cảm nhận của chị thế nào khi nghe tin chồng cũ qua đời?

Khi anh Denis nói thi hài Thierry đang nằm ở viện là tôi đã khóc nghẹn rồi, não gần như không tiếp thu được gì nữa. Anh Thierry sống tốt lắm nên khi mất, ai cũng thương. Showbiz Việt mình, mọi người đều biết anh Thierry. Mọi người viết status thương tiếc sự ra đi của anh trên Facebook.

Trong hai cuộc hôn nhân thì chỉ có cuộc hôn nhân với doanh nhân Thierry Blanc là chị giữ được quan hệ tốt đẹp sau khi chia tay?

Đúng là như vậy. Khi tôi nói với anh, em mệt mỏi với cuộc hôn nhân này, em muốn ly dị. Anh ấy bảo, em suy nghĩ kỹ đi. Lúc đó, vợ chồng tôi đứng ở ban công biệt thự. Anh đứng yên bên cạnh để tôi khóc. Và sau đó, mọi chuyện được giải quyết êm đẹp, không có một mâu thuẫn nào hết.

1 năm đầu sau khi ly dị, vài lần, anh ngỏ ý muốn quay lại nhưng mọi thứ của tôi đã thay đổi quá nhiều rồi. Khoảng 3 lần, vào tầm 2, 3 giờ sáng, anh nhắn tin cho tôi "mình quay lại đi em". Tôi biết, lúc đó anh say nhưng không trả lời.

Thời điểm đó, tôi mở nhà hàng, đi đóng phim. Hơn nữa, người phụ nữ mất con, mất mát kinh khủng lắm. Hai lần, tôi sảy thai với anh. Với người phụ nữ, sảy thai như vậy là quá nhiều.

Anh ấy sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ là giáo viên, anh chị là bác sĩ, họ rất trí tuệ. Hai đứa ly dị đều giữ im lặng, 1 năm sau mới chia sẻ với báo chí.

Và chia sẻ trên quan điểm tôn trọng nhau. Anh hoàn toàn im lặng, để tôi nói. Hai đứa không bất đồng gì hết. Sau này, lâu lâu đi dự tiệc, chúng tôi vẫn gặp nhau, anh vẫn chăm sóc, bảo vệ, lo lắng cho tôi.

Phi Thanh Vân khóc: Thierry sang nhà bạn, ở trong phòng cả ngày, lúc phát hiện ra đã mất - Ảnh 5.

Hậu ly hôn, cả hai vẫn giữ quan hệ tốt đẹp.

Phi Thanh Vân khóc: Thierry sang nhà bạn, ở trong phòng cả ngày, lúc phát hiện ra đã mất - Ảnh 6.

Đám tang bố của Phi Thanh Vân, chồng cũ còn đến thắp nhang đưa tiễn ông.

"Không có chuyện bị đánh sảy thai, Thierry tốt lắm"

Lần cuối hai người gặp nhau là khi nào?

Trước dịch, năm 2019. Lâu lâu chúng tôi vẫn nhắn tin Facebook hỏi thăm nhau. Thấy tôi live stream, anh cũng vào coi. Anh biết sự tăng trưởng của tôi. Anh mừng khi thấy tôi như vậy, biết làm ăn kinh doanh, học hỏi để trưởng thành hơn. Anh vẫn theo dõi tôi. Tôi đến với anh khi mới 21 tuổi, anh là người dạy tôi rất nhiều thứ.

Những gì chị chia sẻ về chồng cũ đều rất tốt đẹp, vậy tại sao hai người lại chia tay?

Lúc tôi sảy thai đứa con thứ 3, tôi bị sang chấn tâm lý, trầm cảm nên vợ chồng mới xảy ra mâu thuẫn và dẫn tới ly dị. Sau này khi mình nghiên cứu sâu về tâm lý thì mới hiểu các cung bậc cảm xúc đó.

Tôi xin lỗi trước khi hỏi câu này, nhưng có tin đồn rằng, hồi còn sống với Thierry, chị bị đánh đến sảy thai. Sẽ là bất công với người quá cố khi anh đã nằm xuống rồi mà vẫn bị điều tiếng không hay đó. Vậy nên xin chị cho biết, sự thật là thế nào?

Không hề có chuyện đó. Tôi đâu bị đánh. Chuyện bị đánh sảy thai là với người bạn trai đầu tiên, trước khi lấy anh Thierry. Thierry tốt lắm.

Phi Thanh Vân khóc: Thierry sang nhà bạn, ở trong phòng cả ngày, lúc phát hiện ra đã mất - Ảnh 7.

Phi Thanh Vân khẳng định, người chồng đầu tiên cực kỳ tốt, chưa từng tệ bạc với cô.

2 năm vừa qua, chị đã nhận quá nhiều mất mát. Sau tất cả sự vô thường đó, chị nhận ra điều gì?

Tôi đã tu tại gia rồi. Giờ tôi trân trọng tất cả mọi thứ đến với mình, trân trọng tất cả mọi người và sống bằng cả trái tim. Sống lấy đức làm gốc, yêu thương, chân thành vì cuộc sống quá vô thường. Căm ghét, đố kỵ không để làm gì cả.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại