"Phi Thanh Vân của thời con gái nổi loạn, phát ngôn sốc đã “chết” lâu rồi"

Hà Linh |

Một thời “chiếm sóng” showbiz bởi chuyện dao kéo, phát ngôn sốc, hôn nhân ồn ào, thế nhưng Phi Thanh Vân của hiện tại bất ngờ “lột xác” 180 độ khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.

Đã lâu lắm rồi, tôi mới có một cuộc phỏng vấn trọn vẹn với “nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân. Đầu dây bên kia, một giọng nói trầm xuống nghẹn ngào khác với những lần trước đây.

Chị ngậm ngùi: “Hôm nay chị bị tụt năng lượng vì gặp chuyện buồn, nên tạm gác công việc và dành cả ngày chơi với con”. Cuộc trò chuyện cứ thế tuôn ra theo dòng cảm xúc.

Trút bỏ “chiếc áo” mỹ miều của hào quang, Phi Thanh Vân ở tuổi 37 là một con người hoàn toàn khác.

Chị sống chậm lại, nhẹ nhàng và kín tiếng, thậm chí đôi khi vẫn làm nũng mẹ như trẻ lên ba. Bước qua 2 lần đổ vỡ, người phụ nữ ấy không còn cảm giác sợ kết hôn, chị luôn tin rằng đâu đó giữa dòng đời này vẫn có một bến đỗ hạnh phúc đích thực.

Khó khăn, khổ đau đã vực chị dậy để trở thành một bà mẹ đơn thân mạnh mẽ, thành công.

Và, sau tất cả, Phi Thanh Vân chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi bản thân mới tìm được cảm giác bình yên tới lạ.

Phi Thanh Vân của thời con gái nổi loạn, phát ngôn sốc đã “chết” lâu rồi - Ảnh 1.

Tôi không còn sợ yêu, sợ lập gia đình

Nếu trước đây cái tên Phi Thanh Vân gắn liền với phát ngôn sốc, hình ảnh nổi loạn, thì Phi Thanh Vân của hiện tại lại trầm lặng và kín tiếng hơn. Vì đâu có sự “lột xác” như vậy?

Thật ra, mỗi lần phẫu thuật thẩm mỹ, tôi không cố định để cho gương mặt của mình hiền hơn đâu. Nhưng, khi so sánh những tấm hình Phi Thanh Vân của thời da nâu “Cô gái xấu xí” và hình ảnh hiện tại thì khác nhau một trời một vực.

Chính bản thân tôi nhìn lại còn giật mình, sao ngày xưa nhìn mặt mình dữ vậy và có chút khắc khổ nữa. Tuy nhiên, gương mặt hiện tại lại rất hiền hậu và đằm hơn.

Đặc biệt, sau cuộc “đại trùng tu” 3 vòng, tôi gần như trở thành một con người khác. Bây giờ, tôi vẫn chụp những bộ ảnh khoe vóc dáng đồng hồ cát, hoặc diện bộ cánh gợi cảm khi xuất hiện tại sự kiện, nhưng tôi thiên về trang phục kín đáo hơn.

Giờ đây, khi có thời gian rảnh, tôi đều đi chùa hoặc thiền để tìm sự bình an trong tâm hồn. Có những hôm, hễ buông công việc ra là tôi lại thiền. Điều này lý giải vì càng ngày tôi sống thiên về nội tâm.

Trải qua nhiều biến cố, thị phi trong quá khứ, vậy bằng cách nào Phi Thanh Vân có thể vượt qua những “cú sốc” ấy để sống tốt hơn?

Đối với tôi, cách hay nhất để vượt qua tất cả mọi buồn bã, muộn phiền trong cuộc sống chính là thiền. Điều này giúp tôi tĩnh tâm, sống chậm lại và nhìn mọi thứ thấu đáo hơn.

Sau một thời gian, tôi thấy cuộc sống của mình đang dần tốt đẹp và tươi sáng lên rất nhiều. Con người lúc nào cũng sống ồn ào và gấp gáp, nên tới một độ nào đó sẽ muốn tìm đến sự bình yên và tĩnh tâm.

Không ít mỹ nhân trong showbiz tâm sự, sau đổ vỡ, họ sợ đàn ông và không dám tiến tới mối quan hệ mới. Còn Phi Thanh Vân thì sao?

Bản thân đã có hai lần đổ vỡ, nên cảm giác về hôn nhân của tôi hầu như không còn bế tắc nữa. Nếu như sau một lần còn cảm giác sợ, lo lắng, giống như con chim sợ đậu phải cành non thì khi đã bước qua lần đổ vỡ thứ hai, tôi không còn cảm giác ấy nữa.

Thay vào đó, tôi trở nên thận trọng hơn trong các mối quan hệ. Từ chính cuộc đời mình, tôi bắt đầu đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi: “Tại sao con người có thể yêu nhau say đắm, muốn gắn kết bên nhau, nhưng rồi lại rời xa nhau trong đau khổ, dằn vặt”.

Suốt 2 năm qua, tôi dành thời gian học và đọc rất nhiều, và đến thời điểm này, tôi gần như hiểu thấu đáo mọi chuyện quanh mình.

Vậy nên, giờ đây tôi không còn sợ yêu, sợ lập gia đình. Trong lần đầu gặp gỡ một ai đó, tôi có thể đoán biết được khoảng 70% về họ qua phong thái và cách giao tiếp.

Tôi cho rằng, khi đã thấu đáo mọi chuyện thì chẳng có gì phải lo sợ nữa. Nhưng, tôi cảm thấy mình bắt đầu khó tính trong việc chọn một người đàn ông để yêu.

Phi Thanh Vân của thời con gái nổi loạn, phát ngôn sốc đã “chết” lâu rồi - Ảnh 2.

Tôi tự tin khi vừa làm bố vừa làm mẹ

Phải chăng chị đang tự tạo áp lực cho bản thân khi trở nên khó tính trong việc chọn một người đàn ông để yêu?

Là người phụ nữ từng trải, tôi vẫn luôn tin sẽ tìm được hạnh phúc đích thực. Tuy nhiên, không vì thế mà tôi tạo áp lực cho bản thân.

Chỉ có điều, sau 2 lần đổ vỡ, tôi chín chắn và nhìn nhận thấu đáo hơn khi tiến tới với một ai đó. Và, người “mở cửa” được trái tim băng giá bấy lâu của Phi Thanh Vân cũng phải hội tụ nhiều yếu tố.

Đầu tiên đó phải là một người đàn ông tâm lý. Tôi không cần họ phải giàu có, nhưng đã yêu thì phải chung thủy và chân thành.

Cuộc sống hiện tại của tôi ngoài công việc, chăm sóc con, tôi dành nhiều thời gian để học và thiền. Vậy nên, người đàn ông ấy cũng phải có trí thức sánh ngang với tôi thì mới có thể nghĩ tới một mối quan hệ lâu dài.

Trở thành mẹ đơn thân, vừa đảm nhận cùng lúc hai vai trò làm cha – làm mẹ. Có lúc nào chị cảm thấy chạnh lòng?

Tôi tin rằng, bản thân mình có thể cùng lúc làm tốt hai vai trò của bố và mẹ. Chính bản thân tôi được thừa hưởng những điều tốt đẹp nhất từ ba mẹ mình.

Họ đều là bộ đội và cựu chiến binh. Tất cả những đức tính hiện đại mà tôi có được đều thừa hưởng từ ba mẹ. Vậy nên, tôi quan điểm dạy con không xuất phát từ suy nghĩ chủ quan của bản thân, mà nên học hỏi trong sách vở, và những người xung quanh mình.

Tôi không hề muốn cuộc sống của con sau này chỉ có 4 bức tường và mẹ. Thay vào đó, con phải được mở mang tầm mắt, thỏa sức chơi và lớn theo thời gian.

Tôi cũng có những định hướng để nuôi dạy con, để mai này khi tôi già đi, bé lớn lên, thì những định hướng và mục đích đó sẽ thành hiện thực.

Đó cũng là điều giúp tôi sống tốt hơn từng ngày. Nhưng, tuyệt đối trong những định hướng, tầm nhìn đó không có bóng dáng một người chồng.

Phi Thanh Vân của thời con gái nổi loạn, phát ngôn sốc đã “chết” lâu rồi - Ảnh 3.

Từ câu chuyện “Rick Kids khoe hàng hiệu giá trăm triệu” gây tranh cãi, nhiều ý kiến cho rằng, “Là phụ huynh, nên yêu con vừa đủ, đừng yêu con vô điều kiện!”. Là một người mẹ, quan điểm của chị thế nào về việc nuôi dạy con?

Con trai tôi năm nay đã hơn 2 tuổi. Tôi luôn tạo cho con môi trường sống thoải mái nhất, vậy nên bé rất tự lập, có thể tự lấy sữa, lấy nước uống khi đói, khát mà không phiền tới mẹ.

Ở tuổi này, nếu cứ la mắng, không cho con làm bất cứ việc gì, thì vô tình khiến bé mất đi sự tự tin, rơi vào khủng hoảng tâm lý.

Dù có điều kiện kinh tế, nhưng mọi đồ dùng cho con, tôi đều mua ở mức vừa phải. Tôi không bao giờ lập trình cho con sự thừa mứa, lãng phí. Sau này, khi con lớn hơn và nhận thức được, tôi sẽ dạy cho bé hiểu được mẹ đã phải kiếm tiền vất vả như thế nào.

Tôi không muốn con nuôi suy nghĩ mẹ giàu có, nhiều tiền nên muốn làm gì cũng được. Tất cả mọi thứ con có được từ bây giờ đã là do sự cố gắng của bản thân bé.

Phi Thanh Vân của thời con gái nổi loạn, phát ngôn sốc đã “chết” lâu rồi - Ảnh 4.

Đôi khi vẫn thích làm nũng và kêu ca với mẹ

Phi Thanh Vân cảm thấy mình đã “lột xác” như thế nào từ khi làm mẹ?

Thật ra, không riêng tôi mà các chị em phụ nữ sau khi có con thì cuộc sống sẽ thay đổi và xáo trộn hơn. Phi Thanh Vân của thời con gái, nổi loạn, phát ngôn sốc đã chết lâu rồi, từ cả hình ảnh lẫn cách đối nhân xử thế.

Bây giờ là một Phi Thanh Vân hoàn toàn mới từ dung mạo, tâm tính, kiến thức đến cuộc sống. Tôi luôn cảm nhận được điều đó từ đáy lòng mình

Sau những lần đổ vỡ cho tới bây giờ, chưa khi nào tôi cảm giác bình yên như lúc này. Cuộc sống hàng ngày của tôi trôi qua rất nhẹ nhàng, ngoài đam mê công việc, tôi tìm kiếm niềm vui qua việc học hành, đọc sách và chơi với con.

Giờ đây, tôi sống với triết lý: “Tôi chấp nhận thời gian qua đi, chấp nhận sự già đi, chấp nhận làn da nhăn nheo, nhưng não tôi phải nhăn gấp bội”.

Tôi xác định, thời gian trôi qua bao nhiêu, thì kiến thức, nền tảng kinh tế của tôi phải dày lên bấy nhiêu. Đó cũng chính là cách tôi đấu tranh với thời gian, và đón nhận thời gian đến mà không cảm thấy sợ.

Phi Thanh Vân của thời con gái nổi loạn, phát ngôn sốc đã “chết” lâu rồi - Ảnh 5.

Mỗi khi gặp chuyện không vui, Phi Thanh Vân thường trút bầu tâm sự với ai?

Thông thường, khi có chuyện vui buồn trong công việc hay tình cảm tôi đều trải lòng với anh hai. Anh ấy là người đàn ông từng trải, có kinh nghiệm sống tốt, và cũng là doanh nhân thành đạt nên luôn cho tôi những lời khuyên chín chắn, đúng đắn.

Tuy nhiên, cũng có những chuyện tôi lại tâm sự với mẹ. Ví dụ như việc chăm sóc con, cơm nước trong gia đình.

Thậm chí, thi thoảng tôi vẫn thích làm nũng và kêu ca với mẹ. Rồi nghe lời trách yêu quen thuộc: “Đã lớn thế rồi, mà vẫn không chuẩn bị được những thứ đơn giản”. Cảm giác ấy thích lắm!

Phi Thanh Vân của thời con gái nổi loạn, phát ngôn sốc đã “chết” lâu rồi - Ảnh 6.

Đôi khi, tôi cố tình làm như vậy để ông bà có cảm giác các con vẫn luôn cần có ba mẹ chở che. Thật sự, trên đời này không ai bằng ba mẹ mình. Có những hôm đi làm ngang qua, tôi nói với mẹ “con đói quá cho con xin bát cơm”.

Và, tôi ăn ngon lành 2 bát cơm mẹ nấu! Với tôi, cơm mẹ nấu là ngon nhất. Đó cũng là bài học tâm lý để nuông chiều cảm xúc của bố mẹ theo cách mà các cụ cần.

Cảm ơn những chia sẻ của Phi Thanh Vân!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại