Phi công máy bay L39 tử nạn sẽ được hỏa táng tại Nha Trang

LÊ DƯƠNG |

Liên quan đến vụ một máy bay quân sự bị rơi sáng 26/8 tại địa bàn tỉnh Phú Yên, đến chiều cùng ngày xác máy bay đã được các lực lượng chức năng trục vớt đưa ra khỏi hiện trường.

Chiều 26/8, đại tá Phan Văn Thạnh, Chính ủy Trung đoàn Không quân 910, cho biết, trung tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đoàn công tác của Bộ Quốc phòng vào Phú Yên để chỉ đạo công tác điều ra, cứu hộ vụ máy bay huấn luyện L-39 số hiệu 8705 của Trung đoàn Không quân 910, đóng tại phường Phú Đông (TP Tuy Hòa, Phú Yên) rơi vào sáng cùng ngày.

Về công tác lo hậu sự cho thượng sĩ Phạm Đức Trung, lúc 18h ngày 26/8 sẽ làm lễ nhập quan, đến 7h sáng 27/8 tổ chức lễ viếng, 6h30 ngày 28/8 sẽ làm lễ truy điệu, sau đó di quan hỏa táng tại Nhà hỏa táng Hoàn Vũ (TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Cũng trong chiều 26/8, người nhà của phi công Trung đã vào tới Nha Trang.

Trong một diễn biến khác chiều 26/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên xác nhận sáng cùng ngày bệnh viện này tiếp nhận một bệnh nhân bị thương trong vụ rơi máy bay tại huyện Đông Hòa.

Theo đó, bệnh nhận tên Đặng Hùng (67 tuổi, trú thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, Phú Yên). Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Hùng trong tình bị choáng, đa chấn thương. Cụ thể, ở tai trái có máu chảy nhiều, vết thương trên mí mắt trái bị rách sâu.

Sau khi nhập viện các bác sỹ đã tiến hành chụp cắt lớp để xác định ông Hùng có bị chấn thương sọ não hay không.

Ngoài ra, các bác sỹ cũng tiến hành chụp X-quang vai trái và tiểu phẫu khâu mí mắt trái 4 mũi. Sau khi được chăm sóc, hiện sức ông Hùng đã tỉnh táo, sức khỏe tạm thời ổn định.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Hùng cho biết, vào khoảng 8h30 sáng 26/8, khi ông đang đi xe máy trên quốc lộ thì bỗng nhiên nghe tiếng gió ầm ầm.

"Lúc đó tôi cứ tưởng là sắp có bão vì gió rất mạnh. Tôi cố gắng chạy chậm, chỉ một lúc sau thì bị gió hất tung bay khỏi xe rồi tôi bất tỉnh không biết gì nữa", ông Hùng nói.

Theo chị Võ Thị Hạnh, con dâu ông Hùng, sau khi cha mình bị bất tỉnh thì được một tài xế của hãng taxi Mai Linh Phú Yên đưa lên xe đến bệnh viện cấp cứu.

"Lúc bệnh viện gọi điện cha bị tai nạn đang cấp cứu, em đến thì cha đang được các bác sỹ cứu chữa. Còn người tài xế em chỉ kịp bắt tay cảm ơn chứ không hỏi được gì thêm", chị Hạnh nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại