Vụ nữ sinh tự vẫn cùng bạn trai: Hé lộ tình tiết bất ngờ

H.Sơn-H.Hải |

"Gia đình tôi phản đối, nhưng Q. không chịu nghe lời mà còn có lời đe dọa nếu cấm chuyện yêu đương đó thì cậu ta sẽ cho nổ mìn vào nhà!" - bố nữ sinh tự vẫn cùng bạn trai cho hay.

Những ngày qua, dư luận xã Minh Lập vẫn chưa hết bàn tán xôn xao xung quanh câu chuyện vì sao cô nữ sinh Đặng Thị M.A. (SN 1994, trú tại xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) tự vẫn cùng bạn trai tại nhà nghỉ T.M. (thuộc phường Tân Lập, TP. Thái Nguyên). Liệu có điều gì đó uẩn khúc xung quanh câu chuyện này không?

Đến nhà nạn nhân M.A. dường như vẫn còn đó tâm lý nặng trĩu bởi nỗi đau thương vô tận khi người con gái duy nhất trong gia đình này đã mãi mãi về cõi vĩnh hằng. Ánh mắt thâm quầng, bà Phạm Thị D. (SN 1966, mẹ nạn nhân M.A.) chia sẻ: “Chuyện M.A. và cậu ta (tức Lường Văn Q., SN 1981, người đã tự vẫn cùng M.A) có tình cảm yêu đương thì đến mãi gần đây vợ chồng tôi mới biết.

Cách đây khoảng vài tháng, con bé có nói với chúng tôi là có bạn trai và đưa về nhà chơi. Nhưng rồi khi biết việc Q. đã có vợ con nên chúng tôi đã khuyên bảo con nhất quyết phải sớm chấm dứt mọi chuyện với cậu ta. Ai ngờ con tôi lại xấu số như vậy…!”.

Sự ra đi đột ngột của cô nữ sinh xấu số này khiến gia đình, người thân đều thấy thương xót
Sự ra đi đột ngột của cô nữ sinh xấu số này khiến gia đình, người thân đều thấy thương xót

Gạt vội những giọt nước mắt, bà D. chia sẻ tiếp: “Chúng tôi đã tâm sự với con và cháu nó cũng không muốn kéo dài mối quan hệ tình cảm ấy nữa, nhưng vì quá lụy tình nên Q. đã cố níu cứu chuyện tình cảm bằng mọi cách. Thuyết phục không được, Q. còn dùng thủ đoạn đe dọa con bé nếu muốn chia tay. Có lần Q. còn đánh đập con tôi ngay tại trường, có bạn bè cháu nói lại. Thậm chí, cậu ta còn nhiều lần kề dao vào cổ đe dọa con bé nếu không tiếp tục yêu hắn nữa”.

Trao đổi với PV, ông Đặng Văn Tuyến, Phó Trưởng Công an xã Minh Lập, cho biết, 3 ngày trước hôm xảy ra vụ việc nữ sinh tự vẫn cùng bạn trai tại nhà nghỉ (tức ngày 8/11), vào khoảng 21h, Công an xã Minh Lập nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại nhà ông Đặng Văn H. (SN 1963, bố nạn nhân) có một nam thanh niên đến gia đình ông này gây mất an ninh trật tự. Tại đây, giữa ông H. và nam thanh niên kia đã xảy ra lớn tiếng, xô xát.

Ngay sau đó, công an xã đã đến hiện trường đưa người liên quan về trụ sở UBND xã Minh Lập để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Ông Đặng Văn Tuyến, Phó Trưởng Công an xã Minh Lập trao đổi với PV
Ông Đặng Văn Tuyến, Phó Trưởng Công an xã Minh Lập trao đổi với PV

“Người thanh niên này được gia đình ông H. xác nhận là đang có quan hệ tình cảm với con gái ông H., nhưng gia đình không đồng ý. Qua kiểm tra hành chính, lực lượng công an xã đã phát hiện trong cốp xe máy của anh Q. có một dao nhọn (loại dùng chọc tiết lợn) và một vật gì đó nghi là thuốc nổ.

Ngay tối hôm đó (8/11), ông H. cũng có đơn tố cáo việc Q. đến đe dọa và có ý định nổ mìn vào nhà. Đồng thời, công an xã cũng nhận được đơn của con gái ông H. tố cáo Q. nhiều lần dùng dao kề cổ đe dọa. Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng nên chúng tôi đã bàn giao đối tượng Q. cùng toàn bộ tang vật liên quan cho Công an huyện Đồng Hỷ xử lý”.

Kể lại vụ việc vào tối 8/11, ông H., cho biết: “Tối hôm đấy, tôi đang ở trong nhà thì thấy có người lạ ở ngoài cổng dựng xe theo hướng quay ra ngoài đường nên tôi đi ra kiểm tra thì nhận ra ngay người đó chính là tên Q.. Vì biết chuyện tình cảm giữa M.A. và Q. không thể tiếp diễn được nữa, gia đình phản đối nên tôi đã ra đuổi cậu ta về. Tuy nhiên, Q. không chịu nghe lời mà còn có lời đe dọa nếu gia đình tôi cản cấm, không đồng ý cho con gái yêu cậu ta thì cậu ta sẽ cho nổ mìn vào nhà!. Chúng tôi nhất định không thể chấp nhận được việc làm đó của anh ta...”.

Cũng theo ông H., sau đó giữa ông và Q. có xảy ra xô xát. Ông H. có đuổi theo Q., còn Q. bỏ chạy ngay. Thấy vậy,ông H. đã truy hô và người dân xung quanh đã chạy ra bắt giữ Q. lại, rồi thông báo sự việc đến cơ quan công an xã.

Hỏi về nguyên nhân cũng như giải đáp thắc mắc dư luận cho rằng con gái ông đã tự vẫn cùng bạn trai trong nhà nghỉ, ông H. cho hay: “Về nguyên nhân vụ việc thì gia đình chúng tôi mong cơ quan công an làm rõ. Nhưng chúng tôi có linh cảm rằng, con gái tôi đã phải chịu áp lực rất lớn, hoặc có sự ép buộc bất khả kháng của cậu ta thì mới bỏ mạng một cách oan uổng như vậy được...?”.

Theo đại diện Công an xã Minh Lập, khi đưa Q. về trụ sở UBND xã để xét hỏi thì y khai nhận không rõ ràng về con dao cũng như vật lạ nghi là thuốc nổ ở trong cốp xe từ đâu ra. Q. khai nhận, việc đến nhà ông H. là do anh ta nghe tin bạn gái có ý định nghỉ học, hòng chấm dứt chuyện tình cảm với mình. Anh ta đến với mục đích muốn bạn gái tiếp tục đi học ở TP. Thái Nguyên nên đã xảy ra xô xát với ông H..

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại