Vụ đâm chết "mẹ vợ": Thói ghen tuông của kẻ máu lạnh

Thanh Trà |

(Soha.vn) - Sự ghen tuông mù quáng khiến cho kẻ máu lạnh Đặng Ngọc Sơn nhẫn tâm ra tay đâm chết "mẹ vợ" của mình ngay trước cửa nhà....

 Buổi sáng định mệnh
Đến sáng ngày 30/3, thi thể bà Nguyễn Thị Phụng (45 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) là người bị Đặng Ngọc Sơn (32 tuổi, quê Tiền Giang) sát hại đã được gia đình đưa đi chôn cất.

Chiều cùng ngày, chúng tôi trở lại căn nhà nơi xảy ra vụ việc để tìm hiểu. Đến khu vực ấp Đình (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) hỏi bà Phụng, ai ai xung quanh cũng biết và không khỏi xót xa cho số phận của người phụ nữ đảm đang.

"Chị ấy hiền lành lắm và luôn được mọi người yêu mến. Suốt ngày, chị chỉ biết buôn bán để kiếm tiền lo cho con cái, nào ngờ lại chết 1 cách oan ức như vậy...." chị Hà nói trong ngậm ngùi.

Cũng theo chị Hà, vào buổi sáng xảy ra sự việc trên, người dân xung quanh nghe tiếng chửi bới của tên Sơn trước cửa nhà bà Phụng. Ít phút sau đó, mọi người tiếp tục nghe tiếng la và kêu cứu của bà Phụng. Khi chạy ra thì phát hiện bà Phụng đang nằm gục dưới lòng đường nên nhanh chóng tìm cách đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc
Căn nhà nơi xảy ra sự việc

Nói trong nước mắt, anh Hà Văn Hậu (20 tuổi, con của bà Phụng) cho biết, khoảng 5 giờ sáng hôm xảy ra sự việc, anh đang ngủ trong phòng thì được mẹ đánh thức dậy để phụ dọn hàng ra bán.

Khi đang làm việc thì tên Sơn đến và lớn tiếng đòi gặp chị Hà Thị Bé Tâm (24 tuổi, con gái của bà Phụng). Lúc này, bà Phụng nói là Tâm chưa về thì Sơn liên tục chửi bới và xông thẳng vào nhà rồi vào phòng ngủ của anh Hậu để tìm "vợ".

Vì ghen tuông mù quáng, Sơn đã nhẫn tâm dùng dao đâm chế mẹ vợ

Vì ghen tuông mù quáng, Sơn đã nhẫn tâm dùng dao đâm chế "mẹ vợ"

Thấy Sơn xông vào phòng, anh Hậu vội bật dậy và đi ra trước nhà. Sơn yêu cầu anh Hậu chở đi tìm anh Phát (bạn của Hậu - PV) vì nghi anh này có quan hệ với chị Tâm.

"Lúc đó, tôi nói không biết Phát ở đâu thì Sơn yêu cầu tôi đưa điện thoại để anh gọi cho Phát. Sơn lấy điện thoại của tôi bỏ vào túi rồi rút dao trong người ra đâm tôi 3 nhát vào tay và hông bên phải....." anh Hậu kể lại.

Lạnh lùng đâm chết "mẹ vợ"

Thấy con mình bị đâm, bà Phụng đang dọn hàng sau nhà vội chạy ra và hô hoán cầu cứu thì bị Sơn lạnh lùng lao tới đâm nhiều nhát vào người khiến bà gục ngay trước nhà. Ngay sau đó, tên Sơn còn tiếp tục đuổi theo Hậu để truy sát đến cùng.

Mặc dù bị thương nhưng anh Hậu cố gắng chạy về phía một công ty gần đó và nhờ bảo vệ giúp đỡ cứu mẹ mình. Cả 2 nạn nhân được người dân chóng đưa vào Bệnh viện huyện Hóc Môn cấp cứu.

Sau khi đâm mẹ con chị Phụng, tên Sơn còn liên tục gọi điện và nhắn tin đe dọa
Sau khi đâm mẹ con chị Phụng, tên Sơn còn liên tục gọi điện và nhắn tin đe dọa

"Do mẹ tôi được chẩn đoán bị đứt tĩnh mạch, dập lá lách và lủng phổi nên được chuyện lên Bệnh viện 115 để điều trị. Khi nhận được hung tin là mẹ không qua khỏi, tôi như ngã quỵ trong đau đớn. Mẹ là trụ cột trong gia đình nhưng giờ không còn, tôi không biết phải sống sao đây...." anh Hậu nói trong nước mắt.

Anh Hậu cho biết thêm, đêm trước khi xảy ra vụ việc (ngày 23/3), anh Sơn đến trước nhà mình nhiều lần để tìm chị Tâm và liên tục chửi bới, hăm dọa cả gia đình. Tuy nhiên, do muốn yên ấm để sống nên bà Phụng không nói gì và khuyên Sơn ra về.

Đến rạng sáng ngày 24/3, Sơn quay lại nhà bà Phụng thêm nhiều lần nữa và liên tục đập cửa đòi gặp "vợ" mình rồi gây ra vụ án mạng đau lòng trên. Sau khi gây ra vụ việc trên, Sơn còn liên tục gọi điện nhắn tin đe dọa sẽ “xử” những người còn lại trong gia đình bà Phụng.

Nguyên nhân do đâu?

Ngồi thẫn thờ bên bàn thờ mẹ, chị Tâm vẫn chưa thể nguôi ngoai vì nỗi đau mất đi người thân. Chị vẫn luôn tự trách mình đã không làm tròn chữ hiếu với người đã sinh ra mình.

"Quen và sống chung với Sơn là sai lầm mà suốt cuộc đời này tôi không thể nào sửa được. Tôi đã phải đánh đổi quá lớn khi mất đi mẹ của mình...." chị Tâm nói trong nghẹn ngào.

Theo chị Tâm, năm 2008, chị lấy chồng và có với nhau một đứa con trai. Tưởng chừng hạnh phúc đang đong đầy, nào ngờ, người chồng của chị gặp bạo bệnh nên mất đi. Do thấy con dâu còn quá trẻ, nhà chồng xin nhận cháu nội về nuôi để tạo điều kiện cho chị đi bước nữa.

Đến năm 2011, trong một lần phụ quán bán nước cho gia đình, chị Tâm tình cờ quen với Sơn. thấy Sơn hiền lành và chí thú làm ăn nên chị Tâm động lòng.

Chị Tâm nghẹn ngào khi kể lại sự việc
Chị Tâm nghẹn ngào khi kể lại sự việc

Bất chấp gia đình gia đình phản đối, chị Tâm và Sơn đến với nhau và ra ở riêng mà không có hôn thú. Cả 2 đi làm mướn tại một lò mổ heo gần nhà để chăm lo cho hạnh phúc gia đình.

Tuy nhiên khi chị tâm mang thai tháng thứ 4 thì Sơn bắt đầu “trở chứng” và bị kịch từ đây. Sơn lao vào con đường rượu chè, cờ bạc và gái gú. Mỗi lần nhậu say, Sơn lại ra tay đánh đập chị Tâm. Và cứ thế, chị liên tục bị những trận no đòn vô lý từ Sơn.

Không chịu nổi người chồng vũ phu, cuối năm 2013, chị Tâm vội ôm con nhỏ về nhà mẹ đẻ và chia tay với Sơn. Với hy vọng anh ta sẽ thay đổi nhưng thói ghen tuông vô cớ đã làm mù quáng người chồng tàn bạo.

Chị Tâm cho biết, vào đêm 23/3, trong lúc phụ bán nước cho gia đình, Sơn chạy xe máy ngang qua thấy tôi nói chuyện với anh Phát (người bạn của em Hậu). Máu "Hoạn Thư" nổi lên, Sơn cầm dao lao vào chém khiến anh Phát bị thương ở tay.

Thấy bản tính quá hung hãn của Sơn nên anh Phát tìm cách bỏ trốn. Không đánh được “tình địch”, Sơn tìm chị Tâm để “xử”. Biết chắc chắn sẽ bị người chồng vũ phu đánh, chị Tâm không dám về nhà trọ cũng không dám về nhà mẹ ruột mà bồng con trốn ở nhà một người bà con qua đêm. Đến sang hôm sau thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Hiện tên Sơn đang được lực lượng chức năng tạm giam nhằm phục vụ cho công tác điều tra làm rõ về hành vi "giết người".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại