*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Con rể là đối tượng từng gây chấn động dư luận khi nhẫn tâm ra tay giết chết mẹ vợ ngay tại nhà riêng, đã lĩnh án chung thân.
Mâu thuẫn vợ chồng và chuyện tiền bạc với gia đình bên vợ, một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc đã ra tay giết mẹ vợ dã man.
Sau khi em gái được đưa đến bệnh viện cấp cứu, Tuấn bị cáo buộc đã dùng hung khí đánh cha mẹ già tử vong và cháu gái 18 tuổi nguy kịch.
Chiều 10/8, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự và tuyên tử hình Lê Văn Ri (Tám Ri, 71 tuổi, ngụ TP.HCM) vì tội giết người. Nạn nhân là cụ Nguyễn Thị Năm (81 tuổi) và Võ Thị Phương (42 tuổi) ở ấp 2, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách (Sóc Trăng).
Trong lúc đi tìm "vợ hờ", Ri xông vào đâm cụ Năm, bà Phượng và chồng bà Phượng khiến hai mẹ con cụ Năm tử vong.
Chị Cảnh cho hay, mặc dù là giáo viên nhưng Thu rất cục cằn và hay ghen tuông. Tuy nhiên, chị không thể ngờ Thu lại có thể ra tay giết hại mẹ đẻ chị.
Buổi sáng trước ngày mẹ vợ "hờ" mất tích, Trần Xuân Thu lên lớp giảng dạy với nhiều biểu hiện lạ, liên tục xin về nhà.
Sau khi ra tay giết hại mẹ vợ hờ, phi tang xác trong chuồng lợn, biết không thể thoát tội, Thu đã nhắn tin cho công an chỉ nơi giấu xác nạn nhân.
Sau khi Tuấn vay tiền cho vợ đi xuất khẩu lao động cũng là lúc tình cảm sứt mẻ. Hai vợ chồng li dị, Tuấn trở thành kẻ không nhà, không vợ, không con.
Vợ ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ, Lê Huy Hướng (Thanh Hóa) đến đón con rồi nửa đêm dùng dao chém chết vợ và mẹ vợ, sau đó đổ xăng lên người tự thiêu.
Sau khi công an khai quật mộ để điều tra, kết quả khám nghiệm cho thấy cụ bà 104 tuổi vừa bị bóp cổ, vừa bị đánh gãy xương sườn. Độc ác thay, hung thủ chính là gã con rể nát rượu.
Trước khi đến nhà mẹ vợ, Bẩy chuẩn bị một khẩu súng, một con dao nhọn và mang theo một gói quà đến nhà mẹ vợ.