Bé 3 tuổi tố ông nội giết người: Lý lịch của gã con rể nát rượu

Hà Khê |

Sau khi công an khai quật mộ để điều tra, kết quả khám nghiệm cho thấy cụ bà 104 tuổi vừa bị bóp cổ, vừa bị đánh gãy xương sườn. Độc ác thay, hung thủ chính là gã con rể nát rượu.

Chuyện chưa từng có ở làng quê yên bình

Những ngày qua, người dân quê lúa Đông Hưng - Thái Bình liên tục bàn tán về vụ án mạng đau lòng xảy ra ở địa phương.

Ai cũng tiếc thương cho cụ Đỗ Thị H., người sống thọ nhất làng với 104 tuổi. Tuổi tác không làm hại cụ nhưng không thể ngờ rằng cụ lại bị chính người thân của mình sát hại.

"Cụ H. sống hiền lành lắm. Làng xóm láng giềng ai cũng quý và tự hào vì có người sống thọ như cụ. Tuổi cao nhưng cụ vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Không ngờ đứa con rể lại làm việc tày trời đó", bà Phạm Thị L, hàng xóm cụ H. nói.

Chúng tôi tìm về thôn Duyên Hà, xã Đông Kinh (Đông Hưng - Thái Bình) khi trời vừa nhạt nắng. Đi qua nghĩa trang thôn, dấu vết của vụ quật mộ để điều tra nguyên nhân cái chết của cụ H. vẫn còn đó.

Nhiều người dân vẫn rùng mình mỗi khi đi qua đoạn đường này. Với làng quê yên bình, đây là sự việc động trời từ trước tới nay mới có lần đầu.

"Số cụ khổ, hiền lành thế mà phải chết tức tưởi. Đã thế lại phải hai lần chôn cất...", người quản trang thôn Duyên Hà nói với chúng tôi.

Có lẽ chính vì nỗi đau quá lớn đó, nên những người con của cụ H. vừa phẫn uất vừa nghẹn ngào khi nói đến sự việc đã xảy ra với gia đình mình.

Bà Phạm Thị K. (60 tuổi), con gái út của cụ H. và là người đầu tiên phát hiện việc mẹ tử vong hiện rõ sự đau khổ trên khuôn mặt gầy gò, sạm đen.


Cháu bé 3 tuổi tố ông nội giết người và ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng

Cháu bé 3 tuổi tố ông nội giết người và ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng

Cũng có lẽ vì thế, nên bà rất kiệm lời và không muốn nhắc đến sự việc tày đình đó. Chồng bà là người đã ra tay với mẹ. Nỗi đau thêm chồng chất nỗi đau.

Bà K. cho biết, gia đình đã lo xong tang lễ cho cụ. Công an cũng đã đến lấy lời khai và tiến hành khai quật mộ cụ bà để làm rõ nguyên nhân cái chết. Đến bây giờ mọi việc đã hoàn tất, gia đình dần ổn định hơn sau cái chết của mẹ.

Trong căn nhà cấp 4 khá gọn gàng, cháu bé 3 tuổi, người đã tố cáo ông nội giết người đang vui đùa với chị gái. Chốc chốc, cậu bé lại quay ra hỏi chuyện chúng tôi một cách thân thiện.

Nhưng không muốn sự việc này ám ảnh đến cháu, chúng tôi đã tránh những câu hỏi về cái chết của cụ.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Quang – Trưởng thôn Duyên Hà xã Đông Kinh cho biết: vào khoảng 16h ngày 4/1/2016, ông nhận được tin báo họp khẩn từ phía công an xã về việc ngày mai cơ quan Công an huyện Đông Hưng về tiến hành khai quật mộ cụ H.

Sau đó, ông đã điện cho quản trang để sáng ngày 5/1 phối hợp cùng công an huyện tiến hành khai quật mộ của cụ bà H.

Một thành viên trong gia đình cụ H. cho biết, sau khi công an khai quật và tiến hành khám nghiệm tử thi cụ H. xong. Công an đã đọc bản kết luận luôn cho người nhà, người dân hiếu kì đến xem. Lúc đó, công an nói rằng cụ H. bị gãy xương sườn, có dấu hiệu bị bóp cổ.

Nhân thân bất ngờ của hung thủ

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng này, trao đổi với PV, ông Phạm Văn Đảo – Trưởng Công an xã Đông Kinh (Đông Hưng, Thái Bình) cho biết, sự việc đang được công an huyện Đông Hưng tích cực điều tra làm rõ.

Nói về hung thủ Mai Đắc Dao, ông Đảo cho hay, Dao chưa từng có tiền án, tiền sự và sống ở địa phương cũng không có gì đặc biệt.

Nghi can Mai Đắc Dao (62 tuổi) kết hôn với bà K. từ nhiều năm trước, hai người sinh được 4 người con, tất cả đều đã lập gia đình và sinh sống tại địa phương.

"Dao thường ngày ở nhà làm vài sào ruộng và có máy xát gạo phục vụ cho bà con trong làng. Đến mùa vụ, do nhà có máy tuốt lúa nên đi phụt lúa cho mọi người. Ngoài ra, Dao chưa có tiền án tiền sự", Trưởng công an xã Đông Kinh nói.

Cụ bà 104 tuổi ở với người con gái út là Phạm Thị K. ở thôn Duyên Hà. Trước đó, bà ở người con gái ở Quảng Ninh được một thời gian. Sau đó, bà bị tai biến nằm liệt giường nên phải về nhà con gái út để các con chăm sóc, phụng dưỡng.

Chừng 2 năm nay, bà không đi lại được mà chỉ ngồi quanh quẩn trên giường. Mọi sinh hoạt thường ngày đều do các con, cháu chăm sóc.


Cơ quan công an quật mộ nạn nhân để phục vụ điều tra

Cơ quan công an quật mộ nạn nhân để phục vụ điều tra

Hiện công an huyện Đông Hưng đã bắt giữ Mai Đắc Dao để phục vụ công tác điều tra. Một nguồn tin cho hay, cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Mai Đắc Dao về tội "Giết người".

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, vào ngày 30/12, sau khi đi uống rượu ở đám giỗ về nhà, Mai Đắc Dao đã lao vào bóp cổ mẹ vợ là cụ Đỗ Thị H. (104 tuổi) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, bà K. phát hiện mẹ đã chết, cứ nghĩ là mẹ chết vì tuổi già nên đã tổ chức mai táng cho cụ. Tuy nhiên, sau đó đứa cháu nội 3 tuổi của bà K. đã lên tiếng tố cáo ông nội giết cụ.

Nghi ngờ cái chết của mẹ có khuất tất, gia đình bà K. tổ chức họp và chất vấn Mai Đắc Dao. Trong cuộc họp này, Dao đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau đó, sự việc được trình báo lên cơ quan cong an. Đến chiều 5/1/2016, công an huyện Đông Hưng đã tổ chức khai quật mộ cụ H. để khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm cho thấy cụ H. bị bóp cổ, gãy xương sườn.

Mãi Đắc Đạo bị bắt giữ ngay sau đó.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại