Vô tình gọi người tình đến cho chồng sát hại, chặt xác phi tang

havan
|

Trần Văn Thanh đã đập chết người tình của vợ, chặt xác rồi cùng vợ bỏ trốn.

Lê Thị Phương và Trần Văn Thanh quê quán ở Phong Điền – Thừa Thiên Huế nhưng đã nhiều năm lang thang vào TP HCM kiếm sống.

Trần Văn Thanh có chơi bạn bè với Nguyễn Mạnh Hùng – 28 tuổi, hành nghề lái xe ôm. Thỉnh thoảng Hùng thường được Trần Văn Thanh mời về nhà để nhậu.

Hai đối tượng Lê Thị Phương và Trần Văn Thanh tại Tòa

Lê Thị Phương và Nguyễn Mạnh Hùng có quan hệ bất chính với nhau và đã bị Thanh bắt gặp.

Ngày 24/05/2009, Trần Văn Thanh đến xóm trọ của vợ và kêu Phương gọi Nguyễn Mạnh Hùng đến nhậu. Phương nghĩ Thanh đã hết cơn ghen, nên gọi Nguyễn Mạnh Hùng đến.

Tại đây, Thanh đã lao đến đâm chém tới tấp khiến Nguyễn Mạnh Hùng chết ngay tại chỗ.

Phương bị Hùng ép phải giữ bao tải để Hùng cho xác vào.

Ngày 12/08/2011, TAND TP HCM đã đưa vụ án giết người chặt xác ra xét xử. Trần Văn Thanh bị kết án tử hình vì tội giết người, Lê Thị Phương bị kết án “che giấu tội phạm” với bản án 4 năm tù.

Theo Phunutoday

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại