Võ sư bị đâm chết từng mang dao, kiếm đi tìm giết hung thủ?

Hà Trang |

(Soha.vn) - Được biết, trước khi võ sư Bùi Anh Tuấn bị đâm chết thì nạn nhân cầm đầu một nhóm đối tượng mang hung khí đến tận nhà để tìm giết đối tượng Sơn.

Như tin đã đưa, khoảng 19h30 phút ngày 22/11, anh Bùi Anh Tuấn (42 tuổi, trú tại khu phố Tân Phong, thị trấn Quảng Xương, Thanh Hóa) trong lúc một mình đi dạo cách nhà khoảng vài trăm mét thì bất ngờ bị Phạm Hữu Sơn (21 tuổi, trú tại thôn Tân Đoài, xã Quảng Tân, Quảng Xương) chặn đường và dùng dao đâm chết.

Gây án xong, Sơn đã rời khỏi hiện trường, đến cơ quan công an đầu thú, đồng phạm Nguyễn Bá Mạnh (20 tuổi, anh họ Sơn) cũng đã bị bắt ngay sau đó.

Nạn nhân từng nhiều lần mang hung khí tìm gặp hung thủ

Ông Phạm Đức Thuận, trưởng thôn Tân Đoài cho biết: Gần đây, nhiều thanh niên ở nơi khác đến thường xuyên gây gổ với trai làng khiến chính quyền địa phương phải nhiều lần can ngăn và hòa giải. “Một số thanh niên ở thị trấn hay bén mảng xuống thôn để tìm gặp Sơn giải quyết mâu thuẫn, họ mang theo cả hung khí nóng”, ông Thuận nói.

Con dại cái mang, bà Lê Thị Tự (42 tuổi, mẹ của Sơn) có lẽ là người phụ nữ bất hạnh nhất, bản thân bà mù một bên mắt do bị kẻ lạ ném đá, chồng thì đau ốm ngày ngày nằm ở nhà. Từ khi Sơn gây họa, bà Tự dường như suy sụp tinh thần.

“Dạo này nhiều thanh niên ở nơi khác đến tìm gặp Sơn, tôi bảo con nên chủ động xin giảng hòa với người ta,  ai ngờ sự việc lần này lại diễn ra nghiêm trọng thế này”, bà Tự tâm sự.

Đêm 19/11, giữa Sơn và một nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn ở quán nước tại xã bên, được sự can thiệp kịp thời của người dân nên hai phía đã hòa giải, bản thân Sơn cũng đã chủ động xin lỗi họ. “Tối hôm đó tôi đang ở đám cưới xã bên thì có một vài người chạy lại nói nhỏ với tôi rằng Sơn vừa xô xát với một nhóm thanh niên, khuyên Sơn nên về đây tạm lánh vì nhóm thanh niên đang tìm đến nhà hành hung”, bà Tự kể.

Ông Phạm Đức Thuận (trái), trưởng thôn Tân Đoài và bà Lê Thị Tự (mẹ của Sơn).
Ông Phạm Đức Thuận (trái), trưởng thôn Tân Đoài và bà Lê Thị Tự (mẹ của Sơn).

Sau khi nghe tin, bà Tự hớt hải chạy về nhà thì phát hiện chồng mình đang nằm ngã lăn dưới nền nhà, trên người nhiều vết thâm. “Lúc tôi về đến nhà thì nhóm thanh niên do Tuấn cầm đầu đã rút lui. Trước đó, Tuấn đưa 6 người mang theo dao, kiếm đến nhà tôi tìm gặp Sơn nhưng không được, sẵn có mình chồng tôi ở nhà, chúng nó đã ra tay hành hung ông ấy”, bà Tự kể.

Ông Phạm Hữu Minh (44 tuổi, bố đẻ của Sơn) kể, khi ông đang nằm trong nhà thì nghe thấy nhóm người do anh Tuấn dẫn đầu cầm hung khí xông vào nhà và yêu cầu gặp Sơn. “Tôi nói Sơn không có nhà thì họ vừa văng tục vừa dọa đốt nhà, thấy tôi cương quyết, một vài tên đã xông lên dùng tuýp sắt vụt thẳng vào bụng tôi”.

“Họ nói vợ chồng tôi phải sớm giao nộp Sơn thì còn đường sống, nếu không sẽ giết cả nhà, Sơn giờ không còn đường về nữa”, ông Minh kể.

Hiện trường nơi Sơn ra tay đâm chết anh Tuấn
Hiện trường nơi Sơn ra tay đâm chết anh Tuấn

Trong các ngày tiếp theo, gia đình bà Tự thường xuyên bị những thanh niên lạ mặt tìm tới dọa nạt và yêu cầu giao nộp Sơn nếu không họ sẽ tự đi tìm và giết Sơn.

Đến gần 21 giờ ngày 22/11, gia đình bà Tự nhận được tin Sơn đã đến cơ quan công an đầu thú sau khi gây án. “Cả chiều hôm đó, sau khi đi học về, ăn cơm xong nó xin bố mẹ đến nhà một người bạn chơi, không ngờ là đi giết người. Trước khi đi, tôi thấy tâm trạng bất an nên nhắc nó cẩn thận”.

Được biết, liên tục trong những ngày đó, anh Tuấn tìm mọi cách để gặp Sơn “hỏi chuyện” nhưng không được và nhiều lần gọi điện đe dọa. Nghi can Mạnh chính là anh họ của Sơn. Nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa Sơn và nhóm người anh Tuấn theo bà Tự là do trước đó, Sơn có tát cháu của anh Tuấn, sau đó bị anh Tuấn tát lại và bắt buộc Sơn phải xin lỗi. “Sơn nó cũng đã xin lỗi nhưng Tuấn không bỏ qua mà vẫn cố tình cho người đến tìm và dằn mặt Sơn”, bà Tự cho hay.

Về chuyện có tin anh Tuấn cho Sơn vay nặng lãi với số tiền lớn, bà Tự cho biết chưa hề được nghe kể lại. “Chưa từng thấy Sơn bảo vay mượn của ai, hàng tháng nhận lương nó đều trích ra gửi cho bố mẹ, cháu là đứa ngoan, không có chuyện chơi bời”, mẹ hung thủ nói.

Nghi phạm là người con ngoan

Sau khi gây án, Sơn đã rời khỏi hiện trường, đến thẳng cơ quan công an đầu thú. “Vừa gặp Sơn trong trại nhưng nó chỉ khóc và căn dặn vợ chồng tôi phải tự chăm sóc cho nhau, nó nói rằng nếu không giết người ta thì người ta cũng sẽ giết nó”, bà Tự kể.

Thưở nhỏ, Sơn là một đứa trẻ hiếu động và khá thông minh. Nhà nghèo, lên lớp 11 thì Sơn phải thôi học và theo anh em vào miền Nam làm việc, gửi tiền về phụ giúp gia đình. Tháng 8/2011, Sơn về quê, theo học nghề và làm thêm ở thành phố Thanh Hóa đến nay.

Trưởng thôn Tân Đoài nhận xét: “Gia đình Sơn dù nghèo khó nhưng sống rất tình nghĩa. Bản thân Sơn là con đầu nên tỏ ra khá gương mẫu, không rượu chè, thuốc lá, không tiền án tiền sự, sự việc xảy ra lần này quả là rất đáng tiếc và đáng trách”, ông Thuận nói.

Theo một số thông tin từ người dân, anh Tuấn từng là Bí thư đoàn xã, võ sư. “Do muốn chuyển hướng làm kinh tế nên anh ta đã từ bỏ vị trí về địa phương mở cơ sở tập thể hình và cho vay nặng lãi”, bác Diêm, một người dân nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại