Vác mã tấu 1 mét đi chém người vì bạn gái bị trêu ghẹo

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Đang chở bạn gái đi chơi hội chợ thì có người khác trêu ghẹo, ấm ức trong người nên Cường vác mã tấu đi để trả thù.

Ngày 21-2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Văn Cường (tự Đen, 22 tuổi, quê An Giang) về hành vi chém người.

Theo lời khai thì vào 25/1, Cường chở bạn gái đi hội chợ ở khu phố Hòa Lân 2 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An), trong khi Cường và bạn gái đang đi cùng nhau thì bị anh Tin liên tục buông lời chọc ghẹo bạn gái. Ấm ức trong lòng nên Cường tìm cách trả thù.

Đối tượng Cường tại cơ quan công an

Đến khoảng 20 giờ 30 phút ngày 26-1, Cường chuẩn bị sẵn một cây mã tấu dài khoảng 1 mét rồi rủ một đối tượng tên Tính (chưa rõ thân nhân lai lịch), cả hai chở nhau trên xe máy đi tìm anh Tin để nói chuyện.

Khi chạy qua khu vực hội chợ mà bạn gái bị trêu ghẹo hôm trước thì phát hiện anh Tin ở đó. Cường nhảy xuống xe dùng mã tấu chém liên tiếp anh Tin từ phía sau, bị tấn công bất ngờ nạn nhân bỏ chạy nhưng bị anh Cường rượt theo chém đến khi gục tại chỗ rồi bỏ trốn.

Sau đó anh Tin được người dân gần đó đưa đi cấp với trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết thương ở lưng, bụng.

Sự việc được báo lên Công an và lực lượng trinh sát vào cuộc truy xét. Đến tối ngày 19-2 thì bắt được đối tượng Cường.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại