Uống rượu say đến nhà bạn chơi, bị con trai chủ nhà đâm tử vong

Hoàng Hải |

Đến nhà bà Vui chơi trong tình trạng đã có hơi men trong người, ông Dịu và con trai chủ nhà đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc bực tức, Tùng đã đâm ông Dịu tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở khu vực xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, vào tối ngày 22/12, một số người dân sinh sống ở thôn Phú Thọ, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ cổng nhà bà Nguyễn Thị Vui (SN 1965, trú ở thôn Phú Thọ, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh).

Nghe thấy tiếng kêu cứu, biết có chuyện không hay xảy ra, mọi người vội chạy đến khu vực phát ra tiếng kêu thì bàng hoàng phát hiện một người đàn ông trung tuổi nằm gục trên vũng máu, cách cổng nhà bà Vui chừng 2 mét.

Quá hoảng sợ, người dân đã nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương, Nhận được tin báo, chính quyền thôn Phú Thọ và xã Xuân Lai đã nhanh chóng có mặt.

Qua kiểm tra xác định nạn nhân đã tử vong nên Công an xã Xuân Lai đã bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo cơ quan cấp trên để điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Qua xác minh ban đầu, danh tính người đàn ông xấu số trên được xác định là ông Nguyễn Văn Dịu (SN 1965, trú tại thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình).

Sau khi Công an huyện Gia Bình, Công an tỉnh Bắc Ninh có mặt tại hiện trường, xác định nạn nhân Nguyễn Văn Dịu tử vong là do ngoại lực tác động nên đã khẩn trương truy bắt hung thủ gây ra vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT đã nhanh chóng xác định được nghi can gây án là Nguyễn Văn Tú (SN 1992, – con trai thứ 2 của bà Nguyễn Thị Vui – PV).

Sau khi gây án xong, nghi can Nguyễn Văn Tú đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 23/12, công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Tú để tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tú khai nhận vào chập tối ngày 22/12, ông Nguyễn Văn Dịu đến nhà chơi trong tình trạng có hơi men trong người. Lúc đó, ở nhà chỉ có Tú và người mẹ đẻ. Trong lúc ngồi chơi thì giữa Tú và ông Dịu đã lời qua tiếng lại với nhau.

Trong lúc bực tức, không kiềm chế được bản thân, Tú đã dùng dao nhọn đâm một nhát vào sau vai của ông Dịu dẫn đến mất nhiều máu và tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án xong, Tú đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Trong lúc bỏ trốn, đối tượng ném con dao xuống dưới ao cách nhà không xa.

Được biết, Tú là con trai thứ hai trong gia đình có 2 anh em trai, bố lâm bệnh nên đã mất. Mẹ ở nhà và cũng chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, cuộc sống gia đình cũng chẳng mấy dư giả. Bản thân Tú sau khi học hết cấp 2 thì nghỉ ở nhà phụ giúp mẹ.

Cơ thể của Tú nhỏ thó chỉ nặng chừng 30kg nên không đủ sức đi làm việc nặng. Có thời gian Tú lên Hà Nội làm thuê, nhưng được một thời gian lại về quê làm ruộng với mẹ.

Còn về phía nạn nhân, Dịu mới được đặc xá ra tù vào tháng 9/2015. Được biết, nạn nhân Dịu có vợ và 2 người con gái, các con đều đã đi lập gia đình. Vợ đi làm ăn ở trên Lạng Sơn và không trở về nhà từ lâu.

Một vị công an xã Xuân Lai cho hay nạn nhân Dịu đi bộ đội cùng với bố đẻ của Tú nên hai gia đình cũng thi thoảng đi lại với nhau.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại