Huy động gấp 100 trinh sát săn bắt kẻ giết xe ôm, đốt xác man rợ

Thế Long |

(Soha.vn) - Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc CATP Hà Nội, cán bộ của các phòng nghiệp vụ đã được huy động tối đa vào cuộc.

Xác chết cháy ngay bờ đê

Thượng tá Nguyễn Thành Tín, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội – Công an TP Hà Nội cho biết, hồi 10h30 ngày 29/11, đơn vị nhận được tin báo của Công an huyện Thường Tín, Hà Nội, tại bờ đê sông Nhuệ gần chùa Đậu, thôn Gia Phúc - xã Nguyễn Trãi – huyện Thường Tín có một xác chết là nam giới, bị cháy ở tư thế nằm ngửa, trên ngực có nhiều vết thương hở.

Chiếc xe tang vật và nơi nạn nhân thường đứng chờ khách đi xe ôm
Chiếc xe tang vật và nơi nạn nhân thường đứng chờ khách đi xe ôm

Ngay sau khi nhận được tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã quán triệt tới các đơn vị nghiệp vụ, cần phối hợp chặt chẽ, bằng mọi biện pháp phải nhanh chóng tìm ra thủ phạm gây án, để trấn an quần chúng nhân dân và người nhà của nạn nhân.

Thiếu tướng Trần Thùy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã cùng với Ban chỉ huy các Phòng nghiệp vụ trực tiếp xuống hiện trường, nơi xảy ra vụ giết người, đốt xác thương tâm.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Thành Tín, đến khoảng 13h cùng ngày danh tính của nạn nhân được làm rõ là ông Mai Hồng Quảng (59 tuổi, ở xã Yên Nhân - huyện Yên Mô – tỉnh Ninh Bình). Quá trình tìm hiểu thông tin về nạn nhân, cơ quan công an xác định ông Quảng làm nghề xe ôm, hàng ngày ông Quảng thường đứng ở cổng bến xe Giáp Bát.

Thượng tá Tín kể lại: Trong quá trình tổ chức điều tra, tìm hiểu về nhân thân bị hại và các mối quan hệ, Phòng cảnh sát hình sự đã điều động khoảng gần 100 cán bộ chiến sỹ tham gia phá án.

Nạn nhân là người quen biết

Theo thượng tá Tín, thêm một tư liệu khá quan trọng nữa đó là cơ quan công an đã thu được một chiếc điện thoại tại hiện trường nơi nạn nhân bị giết hại. Ngay lập tức, một mũi trinh sát được cử ra bến xe Giáp Bát, nơi nạn nhân thường đứng đón khách, từ đây các mối quan hệ của nạn nhân dần dần được làm rõ.

Ngoài ra, công an cũng áp dụng việc rà soát qua hệ thống camera giao thông từ các ngả đường nơi ông Quảng đứng đón khách về nhà và ngược lại.

Đối tượng Đạt tại cơ quan điều tra
Đối tượng Đạt tại cơ quan điều tra

Ban đầu, việc truy tìm hung thủ khó khăn bởi dấu vết hiện trường không còn gì. Khu vực đó lại vắng người qua lại nên không ai nhìn thấy nạn nhân xuất hiện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng được đặt nghi vấn lên hàng đầu là Nguyễn Văn Đạt (SN 1993, trú tại thôn 4, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa). Cũng tại đây, cơ quan công an xác định được Đạt là khách quen của nạn nhân.

Đồng thời, cơ quan công an xác định, tại thời điểm gây án, Đạt đang thuê trọ ở thôn Ích Vĩnh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thường Tín, Hà Nội. Đạt là đối tượng không nghề nghiệp ổn định, khi các trinh sát đến thôn Ích Vĩnh thì Đạt không còn ở chỗ trọ.

Ngay lập tức một tổ công tác đã được ban chuyên án cử lên đường khẩn cấp về quê của Đạt để xác minh.

Theo một cán bộ điều tra, đến đúng 3h50 phút sáng 30/11, nhiều mũi trinh sát, cán bộ điều tra áp sát ngôi nhà của Đạt ở xã Yên Thịnh, huyện Yên Định. Khi các trinh sát ập vào, cả nhà Đạt đang ngủ. Bố mẹ Đạt không khỏi ngỡ ngàng, họ đứng chôn chân khi biết Đạt dính nghi án giết xe ôm, đốt xác phi tang vừa xảy ra ngoài Hà Nội.

Theo trung tá Cao Văn Thái, phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, quá trình điều tra ban đầu cũng cho thấy gia cảnh nhà nghi phạm rất nghèo. Nghi phạm học chưa xong lớp 10 và chưa có tiền án, tiền sự. Năm 2010 nghi phạm Đạt ra Hà Nội làm nghề lao động tự do. “Trong quá trình ra Hà Nội làm thuê, Đạt từng đưa bạn gái về quê ra mắt và tự giới thiệu là ca sĩ. Còn khi gặp người cùng quê nghi phạm thường kể là đi bán vé máy bay, thể hiện là người có thu nhập cao. Thực tế Đạt khai chỉ là lao động làm thuê, chủ yếu là những việc vặt” - trung tá Thái cho biết thêm.

Sau hơn 10h đồng hồ, các cán bộ chiến sỹ làm việc không mệt mỏi, khẩn trương điều tra, truy xét, Đội Điều tra trọng án 2 – Phòng CSHS – Công an TP Hà Nội đã bắt được hung thủ gây án và dẫn giải về Hà Nội để điều tra làm rõ. Ban đầu, Đạt thừa nhận đã giết lái xe ôm, đốt xác phi tang. Vì xe nạn nhân có giấy tờ ở cốp nên Đạt cầm cố được 4,5 triệu đồng.

Câu chuyện bánh mì và tình yêu

Một lãnh đạo Phòng CSHS đau buồn kể lại, khi xuống đến hiện trường, cảnh tượng hiện hữu trước mắt ông là xác một người đàn ông bị đốt đen thui, vô cùng thương tâm. Cùng với đó là hàng trăm người dân hiếu kỳ dứng vây xung quanh, khiến cho lực lượng chức năng phải rất vất vả dẹp trật tự. Ngay khi xác định được danh tính nạn nhân, tạm thời ông cảm thấy phần nào bớt đi căng thẳng, nhưng việc đảm bảo bí mật thông tin để giúp cho việc điều tra là điều cần thiết, vì nếu để lộ ra bên ngoài thì đối tượng sẽ nhanh chóng mất dạng. Tuy nhiên, ông đã không thể ngăn cản được hàng trăm người dân hiếu kỳ mỗi lúc lại đông lên, bên cạnh đó là hàng loạt các cơ quan báo chí cũng cử phóng viên xuống hiện trường…

Sau khi khám nghiệm hiện trường, lên xe để ra về, cùng lúc đó ngồi trong xe ông mở máy điện thoại ra đọc đã thấy báo chí đã đăng tải về vụ việc trên, khiến ông đứng ngồi không yên.

Một trinh sát trẻ trực tiếp trong vụ án trên cho biết, từ lúc nhận được lệnh tham gia vào vụ án này cho đến nay, anh chưa có một giây phút nào dành cho gia đình.

Trinh sát này tỏ ra “mãn nguyện” vì đã thực hiện được nhiệm vụ, anh chia sẻ với chúng tôi: “Hai ngày liền các anh em chưa chợp mắt, bộ quần áo vẫn chưa có thời gian thay, món ăn chính của các anh em là bánh mỳ…

"Bắt được Đạt, ngồi trên xe anh em mới thấy bụng đói, réo ào ào. Anh em nhìn nhau, ai cũng cười vì nghe tiếng 'anh ruột rỗng' kêu to quá. Chúng tôi cầm chiếc bánh mì nhai. Bắt được thủ phạm là nhiệm vụ trên hết, tất cả các anh em trinh sát quên cả ăn", một điều tra viên đi bắt Đạt ở Thanh Hóa kể.

Một trinh sát khác ngồi bên cạnh bảo: "Bây giờ xong rồi người yêu em mới biết, chứ hôm qua lúc đi làm hai lần gọi điện thoại em không dám nói đến công việc này, may mà 2 lần gọi điện cô ấy đều nghe thấy tiếng còi trên xe kêu tit tít, không thì lại nghi em đang đi chơi. Mãi đến buổi trưa hôm sau xem báo cô bạn em thấy nói đến đội em đi làm nên mới tin em bận việc. Công việc của mình, em không dám để lộ!"

Chiều ngày 1/12, Phóng viên đã giáp mặt hung thủ đang bị tạm giữ tại Phòng CSHS Công an Hà Nội. Nhìn khuôn mặt đối tượng này không ai có thể nghĩ rằng mình đang tiếp xúc với tên sát thủ có máu lạnh. Trong tâm trạng vẫn còn hoảng loạn, qua nhiều câu hỏi của chúng tôi, hung thủ Đạt chỉ trả lời được câu duy nhất “em cần tiền”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại