*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau khi ra tay sát hại nạn nhân rồi đốt xác phi tang, Thắng đã bỏ trốn và dùng súng chống trả lại lực lượng truy bắt.
Từ khi con trai mất tích, gia đình ông D.C.H (SN 1946, trú tại phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, Hải Dương) đi tìm kiếm khắp nơi. Bất cứ nơi nào con trai quen biết và có khả năng đến, gia đình ông H. đều không bỏ qua.
Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các lực lượng nghiệp vụ bắt giữ Lê Trường Thành tại tỉnh Phú Yên.
Theo cảnh sát, Lê Trường Thành (48 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) là nghi phạm gây ra vụ giết người, đốt xác tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh.
Ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Tuấn Em (SN 1986, ngụ xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách) để điều tra về hành vi giết người.
Ngày 6/10, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố để đưa ra xét xử đối với bị can Đỗ Văn Minh (SN 1971, trú tại thôn Tân Đức, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) về các tội “Giết người”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Hủy hoại tài sản” và “Xâm phạm mồ mả”.
Sáng 4-5, người dân phát hiện trên QL28, đoạn qua xã Đắk Som, huyện Đắk G’long (Đắk Nông), xe ôtô bán tải của ông Đỗ Văn Minh (SN 1972), Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cháy rụi, bên trong có một xác người không thể nhận dạng.
Các công ty bảo hiểm trên toàn thế giới luôn phải đối mặt với tình trạng trục lợi bảo hiểm. Tại Việt Nam, đây cũng không phải là điều hiếm gặp.
Theo Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, đối tượng hành động rất dã man, lên ý đồ rất chi tiết và nhẫn tâm ra tay với ngay chính người thân của mình để trục lợi tiền bảo hiểm.
Bước đầu tại công an, Tuấn khai nhận, anh Lâm đến nhà mình đòi nợ nên đối tượng đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phi tang thi thể vào thùng phi.
Trần Văn Tỉnh (SN 1967, trú tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) là lao động tự do. Tối 30 Tết Bính Thân, trên đường đi ăn cỗ về Tỉnh đã sát hại người đàn ông cùng địa phương rồi đốt xác phi tang.
Sau khi thực hiện tội ác, gã sát nhân trẻ tuổi còn bình thản nhắn "Tôi rất nhớ cậu" vào tài khoản của nạn nhân để ngụy tạo chứng cứ.
Tâm điểm