Tử tù bị tiêm thuốc độc tỏ ra bình thản trước khi hành quyết

Ra tay sát hại vợ chồng chủ nhà cùng đứa con trai 3 tuổi, Hải bị toà 2 cấp tuyên án tử. Sáng nay, Hải bình thản trước lệnh hành quyết bằng tiêm thuốc độc.

Theo một nguồn tin cho biết, sáng nay 3.4, tử tù Đào Văn Hải (25 tuổi, quê Nam Định) đã bị thi hành án tử tại Nhà tiêm thuốc độc trại giam Bố Lá, tỉnh Bình Phước.

Phạm tội “giết người” và “cướp tài sản”, ngày 28.9.2010, Đào Văn Hải bị Toà án nhân dân TP.HCM tuyên án tử hình. Với mong muốn thoát án tử, Hải làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước tội ác quá dã man, không thể cải tạo, Toà phúc thẩm Toà án nhân dân Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo của Hải.

Khoảng tháng 3.2010, anh Phạm Ngọc Hảo (ngụ quận Tân Phú) thuê Hải làm thợ trang trí thạch cao bao ăn ở. Làm được khoảng 10 ngày thì Hải đòi nghỉ, đi làm cho một cơ sở khác và yêu cầu anh Hảo thanh toán tiền công.

Anh Hảo không đồng ý vì trước đó Hải đã tạm ứng rồi. Nghĩ anh Hảo “ăn chặn” tiền công của mình nên Hải nảy sinh ý định giết vợ chồng anh Hảo để cướp tài sản.

Tối 4.4.2010, Hải đến nhà anh Hảo xin ngủ nhờ để sáng mai về quê. Vợ chồng anh Hảo đồng ý mà không hề hay biết mình đã rước quỷ dữ vào nhà.

Đến đêm, Hải xuống bếp lấy 2 con dao rồi lẻn vào phòng ngủ của vợ chồng anh Hảo cùng con trai. Sau khi đâm một nhát vào bụng anh Hảo, gã quay sang tấn công vợ anh này khi  chị nhờ giúp đỡ.

Mặc cho người phụ nữ khóc lóc van xin, Hải lạnh lùng quay sang đâm liền mấy nhát vào chị này rồi khống chế buộc chị mở tủ lấy tiền. Lúc này, cháu Phạm Ngọc Quý (gần 3 tuổi) thức giấc khóc lóc cũng bị Hải ra tay khiến bé trai gục tại chỗ.

Với quyết tâm giết người diệt khẩu, Hải cứa vào cổ bà chủ cho đến khi chị này bất động rồi lấy đi 16 triệu đồng, 2 điện thoại, một xe máy… rồi khóa trái cửa, vứt chìa khóa xuống cống nước trước nhà để không ai ứng cứu kịp cho các nạn nhân.

Một lúc sau, nghe tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ nhà anh Hào, người dân xung quanh đã báo công an phá cửa vào cứu các nạn nhân. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Hảo đã chết, chị vợ phải chịu thương tật 76%, còn cháu Quý may mắn chỉ bị 2% vĩnh viễn. Mười ngày sau, Hải bị bắt tại bến xe Giáp Bát - Hà Nội.

Sau 4 năm bị giam cầm với bản án tử hình treo lơ lửng, sáng sớm hôm nay, Đào Văn Hải đã nhận quyết định thi hành án trong trạng thái bình tĩnh.

Cũng như nhiều tử tù khác, Hải được ăn sáng, uống cà phê. Tuy nhiên Hải không viết thư hay nhắn gửi gì cho người thân.

Là con trai một, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn nên Hải biết mẹ và em gái không thể xin nhận xác mình về lo mai táng. Tử tù tỏ ra "vui mừng" khi biết mọi thủ tục ma chay cho Hải sẽ được nhà nước lo liệu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại