Tử hình kẻ giết người yêu dã man, vùi xác dưới bùn

Hồng Phượng - Lâm Phương |

(Soha.vn) - Buồn chuyện gia đình và nhiều lần tỏ tình nhưng không được chấp nhân nên Sỹ ra tay sát hại người mình yêu rồi đem giấu xác dưới bùn trong vườn tràm.

Ngày 20/9, TAND TP.HCM đã xét xử lưu động vụ án hình sự và tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Lê Tiến Sỹ (SN 1990, ngụ Quận Thủ Đức, TP.HCM ) về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Hung thủ Sỹ giết người dã man lãnh án tử hình
Hung thủ Sỹ giết người dã man lãnh án tử hình

Lê Tiến Sỹ vẫn giữ trọn tình yêu đơn phương với chị Võ Thị Ngọc Hiếu (SN 1988, ngụ Đồng Tháp) dù biết chị đã có người yêu và sắp lên xe hoa. Đầu năm 2012, Sỹ buồn chán vì không được gia đình quan tâm cộng với nhiều lần bày tỏ tình cảm nhưng không được chấp nhận hắn đã nảy sinh ý định giết chết người mình yêu rồi tự sát.

Để thực hiện ý định, ngày 3/12/2012, Sỹ thủ theo con dao trong túi quần rồi rủ Hiếu đi chơi. Đến 18h cùng ngày, Sỹ chở chị Hiếu đến vườn tràm (thuộc phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức) ngồi chơi được một lúc thì hai bên cãi nhau.

Phát hiện Sỹ mang dao theo trong người nên chị Hiếu lấy và không trả lại. Sau một hồi giằng co và giật lại được con dao, Sỹ liền đâm nhiều nhát làm nạn nhân gục tại chỗ.

Thấy chị Hiếu nằm im bất động, Sỹ tiếp tục dùng dao cứa cổ, tháo hết vòng vàng rồi lôi nạn nhân đến bãi bùn trong vườn tràm bẻ cành cây tràm phủ kín lên thi thể. Sau đó ném bỏ dao, mũ bảo hiểm gần hiện trường rồi đẩy xe máy của nạn nhân bỏ trên bãi đất trống gần đó.

Đến tối ngày 3/12/2012, không thấy Hiếu về nhà, gia đình liên lạc không được nên đã đi tìm nhiều nơi và đi báo công an. Ngày 4/12/2012, người dân quanh khu vực vườn tràm phát hiện xe máy của Hiếu tại bãi đất trống, sau đó 2 ngày Công an phường Linh Xuân phát hiện được xác nạn nhân tại bãi bùn trong vườn tràm.

Sau khi gây án, Sỹ lấy hết vàng trên người nạn nhân và đem bán một chiếc nhẫn rồi trốn về Tiền Giang. Trong thời gian này Sỹ mua một bịch thuốc trừ sâu mang về TPHCM, ở nhờ nhà một người bạn.

Sáng ngày 7/12/2012, Sỹ mua một chén đậu hũ rồi trộn với thuốc trừ sâu ăn với mục đích tự sát. Sau khi ăn được một lúc, Sỹ thấy khó chịu nên nhờ gia đình người bạn đưa đi cấp cứu và bị bắt.

Tại tòa khi được nói lời sau cùng, hung thủ xin được hút một điếu thuốc trước vành móng ngựa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại