Trai làng hỗn chiến, người chết, kẻ vào tù vì chuyện...đi vệ sinh

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Vô cớ bị đánh khi đang đi tiểu bên đường, sau khi được băng bó, Thái tức giận đi tìm người vừa đánh mình và đã đâm nhầm người…

Ngày 25/8, TAND TP. Hà Nội đã xét xử vụ án mạng xảy ra tại huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội hồi cuối năm 2011. Các bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Văn Thái (SN 1991, trú tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội), Nguyễn Khắc Vũ (SN 1979), Lê Danh Đạt (SN 1989), Cao Văn Phong (SN 1994) đều ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội  cùng bị truy tố về tội Giết người.

Bốn bị cáo trước vành móng ngựa
Bốn bị cáo trước vành móng ngựa

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19h ngày 30/12/2011, Đạt đi xe máy chở Thái đến uống rượu ở thị trấn Trôi. Khoảng 23h cùng ngày, hai người ra về và đến quán của anh Nguyễn Văn Minh (khu 6, thị trấn Trôi) uống nước. Khi ngồi được khoảng 15 phút, Đạt, Thái đi sang bên kia đường để đi vệ sinh. Khi quay lại thì bị hai đối tượng đi xe máy cầm gậy xông vào đánh.

Thái bị vụt vào thái dương chảy máu phải đi cấp cứu. Bực tức, Thái bảo Phong điện thoại cho Vũ mang tiền và “đồ” lên để đi trả thù.

Sau khi bác sỹ khâu xong, Thái quyết đi tìm người đã hành hung mình trả thù dù được Vũ khuyên mai giải quyết.

Vũ lấy xe chở Thái, còn Phong, Đạt, anh Minh mỗi người đi một xe. Anh Minh về nhà, Phong đi hướng thị trấn Trôi, đạt đi hướng xã Kim Chung; Thái, Vũ ra đến cổng bệnh viện, Thái bảo Vũ đưa chìa khoá xe máy để lấy 2 con dao rồi đi lên Trôi. Khi Đạt đi được khoảng 200m, thấy Vũ chửi Thái rẽ trái đi theo hướng ngã tư Trôi nên quay lại đi cùng sau đó vượt lên đi trước.

Đến 23h55’, Đạt đi đến gần chỗ quán ăn ở khu nghĩa trang Đạo thì gặp các anh Nguyễn Hiền Tùng, Phí Đắc Nhất, Phạm Văn Quyền đang đứng ngoài đường, gần quán ăn và đi từ bên kia đường sang.

Đạt nghĩ nhóm thanh niệm lúc trước đánh mình nên đã xuống xe bỏ lại xe máy và hai tay cầm 2 cục bê tông bỏ chạy theo hướng ngược lại về hướng Bệnh viện.

Lúc này, anh Nguyễn Duy Kỷ (SN 1988) ngồi sau xe máy của anh Trịnh Văn Hiển (SN 1982)  cùng ở tại thị trấn Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội đi qua. Thấy Tùng bị chảy máu đầu, anh Kỷ bảo Hiển quay xe lại để can, còn Hiển về trước. Anh Kỷ xuống bảo Quyền chở Tùng đi bệnh viện, anh Kỷ lấy xe máy đèo Nhất.

Trên đường đi, anh Kỷ mới biết không phải xe của nhóm Tùng nên quay trả xe thì gặp đồng bọn gồm Thái, Vũ, Đạt, Phong. 

Khi Phong, Đạt, Vũ, Thái và anh Kỷ đều đứng ở sau xe máy của Đạt thì nhìn thấy Quyền chở Nhất, Tùng trên một xe máy từ hướng ngã tư trạm Trôi đi đến dừng xe cách khoảng 3-4m.

Ngay lúc đó, Thái thấy Tùng giống người đã đánh mình lúc trước nên cầm con dao nhọn đâm Tùng vào ngực trái. Tùng bỏ chạy một đoạn thì ngã gục xuống đường. Sau khi đâm, Thái đã bỏ trốn. Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức nhưng Tùng đã tử vong.

Ngay sau đó, các đối tượng gây án đã bị bắt. Tại phiên toà, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đồng thời bày tỏ sự ân hận vì đã không kiểm soát được hành vi của mình trong lúc nóng giận đã gây ra án mạng.

Sau 1 ngày xét xử, cuối giờ chiều 25/8, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thái tù chung thân, Nguyễn Khắc Vũ 18 năm tù, Lê Danh Đạt 14 năm tù, Cao Văn Phong 7 năm tù cùng về tội Giết người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại