"Tôi van xin đừng làm gì dại dột nhưng anh ấy tắt điện thoại”

Ngọc Tú |

“Thấy tôi đến cùng với nhiều người, anh ta vào đóng cửa rồi gọi điện đe doạ. Tôi đứng ở dưới van xin anh ấy đừng làm gì dại dột, nhưng anh ấy tắt điện thoại...", chị Thành kể.

Nguyên nhân dẫn đến án mạng đau lòng

Một ngày sau vụ việc người đàn ông nhẫn tâm bắt cóc con gái người tình vào nhà nghỉ ở thị trấn Nam Đàn (Nghệ An) rồi tẩm xăng thiêu khiến 2 người tử vong, người dân nơi 2 nạn nhân sinh sống vẫn không khỏi bàng hoàng, sợ hãi khi nghĩ đến cảnh đau lòng trên.

Không ai nghĩ rằng, Nguyễn Văn Hiếu (38 tuổi, trú xã Kim Thành, Yên Thành) lại có thể làm chuyện nhẫn tâm tày trời, đổ xăng thiêu khi bé gái đang ở cùng như thế được.


Bàn thờ lập vội của bé Q. A sau vụ việc thương tâm

Bàn thờ lập vội của bé Q. A sau vụ việc thương tâm

Suốt 2 ngày qua, chị Lê Thị Thành - mẹ bé Nguyễn Thị Q. A (SN 2009, trú xã Đồng Thành, Yên Thành, Nghệ An) như người mất hồn. Chị không chịu ăn uống mà suốt ngày chỉ nằm trong giường rồi vật vã gọi tên con.

Gạt vội dòng nước mắt, chị Thành bắt đầu kể về cuộc đời của mình. Năm 2008, chị lấy chồng là người xã bên. Mới đầu, cuộc sống vợ chồng chị vui vẻ, hoà thuận.

Một năm sau, khi chị Thành sinh con, cuộc sống khó khăn hơn nên giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Khi không tìm được tiếng nói chung, chị đã quyết định ra toà để giải quyết và nhận một mình nuôi con gái.

Thương con nhưng vì ở quê không có việc làm, chị Thành đành ôm con về gửi nhà bố mẹ đẻ rồi khăn gói vào TP. Vinh để đi làm thuê, kiếm tiền gửi về nuôi con.

Mấy tháng trước, nhờ người bạn ở quê giới thiệu nên chị Thành quen với anh Hiếu. Tuy nhiên, khi hai người bắt đầu thân thiết với nhau thì cũng là lúc chị Thành biết được người đàn ông mình định gắn kết lại là người trăng hoa, quan hệ phức tạp với nhiều người khác.


Người thân càng căm phẫn tội ác của Hiếu bao nhiều thì càng xót thương cho cháu gái bé bỏng, vô tội trở thành nạn nhân

Người thân càng căm phẫn tội ác của Hiếu bao nhiều thì càng xót thương cho cháu gái bé bỏng, vô tội trở thành nạn nhân

Riêng về Hiếu, người đàn ông này vốn hiền lành, chịu khó làm ăn, đã có gia đình và 2 con học cấp 2.

Mấy năm trước, Hiếu đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Thế nhưng, trái ngược với việc chồng chịu khó làm ăn gửi tiền về cho gia đình thì ở nhà vợ của Hiếu lại không chăm lo gia đình.

Không chịu nổi, Hiếu đã quyết định ly dị với vợ. Cũng từ đây, tính tình Hiếu thay đổi hẳn. Người đàn ông này trở nên chán nản và dần sa vào các cuộc chơi, tệ nạn dẫn đến nơ nần chồng chất.

Khi biết anh ta có nhiều mối quan hệ phức tạp với những người khác, tôi chủ động không gặp gỡ nữa. Anh ấy nói muốn gắn kết lâu dài với tôi, nhưng tôi không chịu. Thế nhưng, anh ấy vẫn thường xuyên lại nhà bố mẹ đẻ tôi rồi chơi với con gái tôi.

Vì không nghĩ anh ấy có ý đồ gì xấu nên mỗi lần anh Hiếu đến chơi, bố mẹ tôi cũng không đề phòng gì. Nào ngờ, vì tôi từ chối nên anh ấy làm hại đến con gái tôi”, chị Thành nói.


Bà Phan Thị Vạn (bà ngoại cháu Q. A): Tôi không ngờ thằng Hiếu lại nhẫn tâm như thế.

Bà Phan Thị Vạn (bà ngoại cháu Q. A): "Tôi không ngờ thằng Hiếu lại nhẫn tâm như thế".

“Con ơi, mẹ là người có lỗi...”

Dù bị chị Thành từ chối nhưng Hiếu vẫn thường xuyên đến nhà bố mẹ chị Thành và cùng chơi với bé Q. A.

Sáng 29/2, Hiếu đến trường xin đón bé Q. A đi chơi nhưng không được sự đồng ý của các cô giáo nên anh ta bỏ về. Chiều cùng ngày, khi tan trường, Hiếu bắt taxi đến đón bé Q. A. Hiếu nói sẽ đưa bé đi mua kẹo và ít quà.

Sau khi đón bé Q. A, Hiếu đưa thẳng vào TP. Vinh rồi gọi cho chị Thành đến gặp để nói chuyện. Tuy nhiên, sau đó, Hiếu thay đổi địa điểm và gọi lại thông báo sẽ lên nhà nghỉ An Phú Quý ở thị trấn Nam Đàn.


Nhà nghỉ An Phú Quý, nơi xảy ra sự việc

Nhà nghỉ An Phú Quý, nơi xảy ra sự việc

Lúc đó, anh ta gọi nói đang đưa con tôi đi vào TP. Vinh. Anh ấy doạ tôi, nói về bán nhà, bán xe, điện thoại rồi mang tiền đi theo anh ấy.

Anh ấy nói chỉ được đi một mình vì đã mua hơn 10 lít xăng nếu không sẽ hối hận. Sau đó, anh ấy gọi lại nói đang trong nhà nghỉ ở Nam Đàn.

Hoảng quá, tôi không biết thế nào nên gọi về cho gia đình rồi báo cho công an để nhờ giúp đỡ”, chị Thành nhớ lại.

Gần 1h sáng 1/3, chị Thành cùng lực lượng công an tìm đến nhà nghỉ An Phú Quý nơi Hiếu đang giữ con gái mình. Vừa đến nơi, Hiếu đứng trên tầng 2 phát hiện chị Thành đi cùng người lạ nên không gặp và liền bỏ vào phòng đóng chặt các cửa lại.

Khi đang ở trong phòng, Hiếu đổ chai nhựa đựng hơn 1 lít xăng lên người mình rồi châm lửa tự thiêu. Nghe tiếng động lớn, bé Q. A tỉnh dậy và thấy cháy nên la hét, cầu cứu.

Căn phòng lớn bị lửa thiêu rụi hoàn toàn sau vụ việc.
Căn phòng lớn bị lửa thiêu rụi hoàn toàn sau vụ việc.

Ở phía ngoài, biết Hiếu đã phóng hoả tự thiêu nên người dân xung quanh liền chạy đến phá cửa cứu, nhưng không được vì bị chốt trong bằng khoá và bàn chắn ngang cửa. Một số người dân bắc thang trèo lên ban công và đứng ở phía ngoài dội nước vào để dập lửa.

Chừng 20 phút sau, ngọn lửa được dập tắt, người dân đi vào thì phát hiện Hiếu bị đốt cháy từ lưng lên hết đầu. Riêng bé Q. A nằm gục chết gần đó. Mọi đồ đạc trong phòng bị lửa thiêu cháy.

Thấy tôi đến cùng với nhiều người, anh ta vào đóng cửa rồi gọi điện đe doạ. Tôi đứng ở dưới van xin anh ấy đừng làm gì dại dột. Nhưng anh ấy tắt điện thoại rồi lửa bùng lên....

Tôi nghĩ anh ấy chỉ doạ thôi, nào ngờ anh ấy nhẫn tâm như vậy. Con ơi, mẹ là người có lỗi...”, chị Thành nghẹn ngào.

Ngồi bên cạnh, ông Lê Thạch Tú - bố đẻ chị Thành liên tục tự trách lỗi do mình đã không đến đón cháu sớm để Hiếu đến bắt đi.

Khi đến đón cháu, cô giáo nói có người đón rồi. Tôi biết Hiếu đón nhưng nghĩ anh ta chỉ đưa cháu đi đâu chơi nên không lo lắng.

Nào ngờ mãi không thấy cháu. Khi con gái gọi về báo thì tôi mới biết Hiếu bắt đi và đòi tiền. Nghĩ nó chỉ doạ thôi nào ngờ cháu tôi chết oan uổng...”, ông Tú khóc nghẹn.

Một cán bộ điều tra cho biết, sau khi phá cửa được vào và dập lửa, thi thể người đàn ông đã bị thiêu cháy từ thắt lưng lên hết đầu. Phía dưới chân vẫn còn nguyên vẹn, chân đi giày.

Riêng bé Q. A nằm gục chết cạnh đó vì ngạt thở chứ không chết vì lửa cháy. Mọi đồ đạc trong phòng bị lửa thiêu cháy hết.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm và trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục điều tra và chờ kết quả giám định. Nếu hung thủ vụ án đã chết thì cơ quan điều tra sẽ khép hồ sơ, đình chỉ vụ án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại