Tội ác của kẻ chém chị vợ, bé 6 tháng tuổi rơi xuống đất

Nguyễn Song |

Chỉ vì muốn biết thông tin của vợ, Tuấn đã ra tay truy sát, chém tử vong chị vợ, chém cháu bé 6 tháng tuổi rơi xuống đất. Chung thân là bản án cho những gì Phan Văn Tuấn gây ra.

Hạnh phúc trong tầm tay

Phan Văn Tuấn (SN 1978, trú xóm 9, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) không đăng ký kết hôn mà dọn về sống chung như vợ chồng với chị Đặng Thị Kiều (SN 1981) từ năm 2008.

Cuộc sống ban đầu tràn ngập hạnh phúc rồi 2 đứa con lần lượt ra đời khiến nhiều người ghen tị. Những tưởng cuộc đời đã mang cho gã đàn ông 7x này tất cả nhưng rồi gánh nặng cơm áo, gạo tiền ngày một đè lên vai gã.

Cuộc sống ngày càng khó khăn nhưng Tuấn thì lại sa vào cờ bạc, rượu chè nên hạnh phúc cứ xa dần theo hơi men.

Cũng như nhiều gã đàn ông nát rượu, Tuấn thường xuyên "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với vợ mỗi khi rượu say khiến người phụ nữ từng "đầu ấp tay gối" của hắn không thể chịu nổi phải bỏ đi nhiều lần.

Tuy nhiên, vì thương 2 đứa con nhỏ dại không có ai chăm sóc, chị Kiều bỏ đi nhưng lại quay về với hy vọng hàn gắn được hạnh phúc, người đàn ông của mình sẽ thay đổi vì vợ con.

Hiện tại bé Linh đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, các bác sĩ đang tiếp tục tích cực theo dõi và điều trị cho cháu bé.

Vết thương trên mặt cháu bé 6 tháng tuổi khiến ai cũng xót xa (Ảnh: Ngọc Tú)

Ngược lại, gã chồng vũ phu không tỉnh ngộ mà còn lấy đó là lợi thế, bắt điểm yếu của vợ để ngày càng lấn lướt.

Khoảng tháng 5/2014, như mọi lần say rượu, Tuấn tiếp tục đánh vợ rồi dọa cưa chân chị Kiều nhưng may mắn, được mọi người can ngăn nên hắn không dám làm gì.

Quá sợ hãi người chồng vũ phu, không thể chịu nổi cuộc sống gia đình như vậy nên chị Kiều đã quyết định đưa con gửi ông bà nội và bỏ nhà đi miền Nam làm ăn mà không thông báo với Tuấn.

Thương con nên khi đã ổn định, người phụ nữ này gửi tiền về cho chị gái là Đặng Thị Vân (SN 1979) và nhờ chị đưa xuống cho mẹ chồng để lấy tiền nuôi con.

Thông tin này đến tai Tuấn, gã cho rằng chị Vân đang giấu tung tích của vợ mình nên hắn nhiều lần tìm đến nhà để hỏi số điện thoại của vợ nhưng không được.

Truy sát chém tử vong chị vợ, cháu bé rơi khỏi tay mẹ

Khoảng 17h chiều 3/1/2015, Tuấn tiếp tục lên nhà chị Vân để hỏi xin số điện thoại vợ mình. Lúc này, chị Vân đang bế đứa con 6 tháng tuổi đứng trước nhà, vừa bỏ đi vừa trả lời không biết.

Nghĩ chị vợ khinh thường mình, Tuấn rút con dao đã thủ sẵn trong người ra vung lên dọa chém. Chị Vân hoảng sợ vội vàng bế con sang nhà hàng xóm đối diện ở bên kia Quốc lộ 7 cầu cứu.

Dù đã được mọi người can ngăn nhưng Tuấn như con thú say mồi quyết truy sát đến cùng. Bé Thùy Linh 6 tháng tuổi văng từ trên tay chị Vân xuống nền nhà cũng bị Tuấn chém trọng thương.

Thấy Tuấn quá hung hãn, không ai dám vào can ngăn, chỉ đến khi hắn bỏ chạy thì người dân mới đến đưa 2 mẹ con đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Vân đã tử vong sau đó.

Kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Nghệ An cho thấy chị Vân tử vong do sốc, mất máu cấp, đa chấn thương, vỡ hộp sọ và đứt tổ chức não. Cháu Linh bị tổn hại sức khỏe do thương tích với tỷ lệ 15%.

Tại phiên tòa ngày 29/5, hình ảnh anh Thái Văn Minh- chồng nạn nhân, mặc áo xô, cùng con gái mang theo di ảnh của vợ khiến nhiều người xót xa và căm phẫn tội ác của kẻ sát nhân.

Cháu Linh, hiện vẫn chưa đầy 1 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau và sự mất mát nhưng trên gương mặt đứa trẻ này vẫn còn hằn nguyên những vết chém mà hung thủ gây ra.

Dù thế nào đi nữa thì vết sẹo dài từ góc trán phải xuống hết gò má lồi lên, ngay giữa mặt có lẽ sẽ ám ảnh bé gái suốt cuộc đời.

Bị cáo Phan Văn Tuấn tại phiên xét xử ngày 29/5 (Ảnh: Công lý)

Bị cáo Phan Văn Tuấn tại phiên xét xử ngày 29/5 (Ảnh: Công lý)

Vẫn chưa nguôi nỗi đau ngày nào, anh Minh đại diện hợp pháp của người bị hại đề nghị HĐXX tuyên phạt Tuấn tử hình với những tội lỗi kinh hoàng mà hắn gây ra.

Khi được nói lời nói sau cùng, Tuấn quay phía gia đình nạn nhân, lý nhí nói lời xin lỗi nhưng không được gia đình bị hại chấp nhận. Gã đàn ông tội lỗi này nhìn đứa con nhỏ của mình gọi lên từng tiếng khó khăn “Con ơi, bố đây, bố đây. Tha lỗi cho bố…” rồi òa khóc nức nở.

Tuy nhiên những giọt nước mắt bây giờ đã quá muộn màng. Hắn sẽ phải dùng cả phần đời còn lại để trả giá cho tội lỗi mà mình đã gây ra.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Phan Văn Tuấn mức án chung thân cho tội giết người, 3 năm tù cho tội cố ý gây thương tích, tổng cả hai bản án buộc Tuấn phải thi hành là chung thân. 

Bên cạnh đó, Tuấn bị buộc bồi thường 120 triệu đồng và chu cấp mỗi tháng 600.000 đồng/1 cháu cho 3 con nhỏ của chị Vân.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại