Thiếu úy công an bắn hỏng mắt một thanh niên?

Sau khi nhận được phản ánh từ gia đình anh Nguyễn Hoàng Phương (SN 1985, ngụ Ấp Bình Phú, xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) tố cáo thiếu úy Trần Văn Chí (SN 1986, công tác tại Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) đã dùng súng bắn bị thương mắt phải, phải mổ và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Chúng tôi có mặt tại bệnh viện vào chiều 5/7, lúc này, mắt anh Phương cũng vừa được bác sĩ mổ xong. Theo bác sĩ điều trị cho anh Phương, mắt phải Phương đã bị hỏng, không còn khả năng phục hồi như cũ, về sau mắt không nhìn thấy được.

Theo người nhà anh Phương, anh này đang làm công nhân, hiện có một con trai gần 2 tuổi, vợ anh đang trong thời kỳ mang thai đứa con thứ haiem bé.

Theo trình bày trong đơn tố cáo, vào 17h ngày 2/7/2013 trên đường đi tiệc cưới về, qua đoạn đường từ ngã 4 Giáp Hạt về Bình Phục Nhứt, Phương điều kiển xe máy chạy vượt qua mặt một xe máy khác đang chạy cùng chiều. Người này Phương không quen biết và anh ta đang mặc thường phục.

Sau đó, không hiểu vì lý do gì anh ta lại chạy vượt lên và ép xe tôi vào lề, tôi buộc phải dừng xe lại, anh ta giữ tay tôi mà không cho biết anh ấy là ai. Về phần tôi, do sợ gặp phải người có ý đồ xấu nên đã phản kháng nhằm tự vệ, hai bên đã xảy ra xô xát với nhau.

 Đơn tố cáo có xác nhận của các nhân chứng.
Đơn tố cáo của nạn nhân.

Tiếp đến, anh ta móc súng ra bắn tôi, phát đầu tiên trượt, phát thứ hai sướt qua xương quai hàm trái, phát thứ 3 trúng vào mắt phải. Vết thương nặng, máu ra rất nhiều khiến tôi choáng váng.

Sau khi bị trúng đạn vào mắt, tôi cố gắng đi vào nhà người quen để cầu cứu và băng bó vết thương. Nhưng anh ta vẫn cầm súng đi bộ theo, rồi khóa tay tôi lại, lấy còng số 8 định còng và muốn tôi đi theo anh ta về trụ sở làm việc”, đơn tố cáo nêu.

Bị người dân xung quanh phản ứng nên Phương không bị còng tay, rồi được vào Bệnh viện Chợ Gạo, chuyển tiếp lên Bệnh viện tỉnh Tiền Giang, sau đó chuyển lên Bệnh viện Mắt TP.HCM. Do vết thương nặng nên Phương một lần nữa phải chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy.

Anh Phương đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy sau khi mổ mắt. Ảnh: Công Hà
Phương đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy sau khi mổ mắt.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, có rất nhiều người dân cùng lực lượng công an và cả nạn nhân đều có mặt tại hiện trường để lập biên bản, có nội dung: “Vào lúc 17h30 ngày 2/7, tại địa điểm nói trên, có sự việc điều khiển xe máy giữa hai thanh niên tên Nguyễn Hoàng Phương, điều kiển xe BKS: 63T1 – 2584 và Trần Văn Chí, thiếu úy CSHS CA huyện Chợ Gạo, điều khiển xe BKS: 93F4 – 1411, lưu thông cùng chiều theo hướng QL50 về chợ Bình Phục Nhứt.

Trong lúc đồng chí Trần Văn Chí đang đi làm nhiệm vụ về, xảy ra cãi nhau và xô xát với anh Phương, có hai tiếng nổ xảy ra trước nhà ông Ngô Văn Quẫn. Khi người dân chạy ra thì thấy Nguyễn Hoàng Phương bị thương ở phía trên mắt phải. Xe của đồng chí Trần Văn Chí bị ngã trên huyện lộ 21, còn xe môtô của anh Phương dựng phía trong lề".

Nhân chứng Phạm Văn Hùng cho biết, có nghe hai tiếng nổ, khi chạy ra, thấy anh Phương bị thương ở mắt. Sau đó, người thân của anh Phương đã đưa anh đi điều trị. Lực lượng công an xã, công an huyện đến hiện trường tiến hành xác minh vụ việc.

Sau khi xảy ra vụ việc, ngày 3/7, đại diện Công an huyện Chợ Gạo đã đến nhà thăm hỏi và hỗ trợ gia đình anh Phương 10 triệu đồng lo tiền chi phí thuốc men ban đầu.

Biên bản được lực lượng công an lập tại hiện trường. Ảnh: Công Hà
Biên bản được lực lượng công an lập tại hiện trường.

Được biết, Thiếu úy Trần Văn Chí được giao nhiệm vụ phối hợp triệt phá ổ mại dâm tại quán giải khát Thu (Điền Lợi, Long Bình Điền, Chợ gạo). Khi đi, Thiếu úy Chí có mượn khẩu súng Rulo và 5 viên đạn (đạn cao su) của Công an xã Bình Phục Nhứt.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ (cùng ngày), Thiếu úy Chí điều khiển xe máy về xã Bình Phục Nhứt trên huyện lộ 21 thì gặp Nguyễn Hoàng Phương điều khiển xe máy cùng chiều chạy vượt qua mặt từ phía sau lên, rồi nẹt pô và ép xe Thiếu úy Chí. Trong người Phương đã uống rượu, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát, khiến khẩu súng Rulo của Thiếu úy Chí văng ra đường.

Trong lúc xô xát, cho rằng, Phương tiếp tục lao vào đánh mình nên Thiếu úy Chi dùng súng bắn chỉ thiên một phát. Phương vẫn nhào đến đánh, do giằng co nên khẩu súng bị cướp cò nổ trúng đạn vào mắt phải của Phương.

Trả lời báo Ấp Bắc, Thiếu tá Nguyễn Văn Thái, Phó Trưởng Công an huyện chợ gạo cho biết, Công an huyện đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại