Nỗi đau của nữ sinh sát hại bạn vì ích kỷ, mù quáng

Đối mặt với 9 năm tù giam về tội Giết người ở tuổi 15 khiến cô nữ sinh ngày nào đau điếng. Cô hiểu rằng, tất cả những điều đó đều xuất phát từ lối sống ích kỷ và thiếu hiểu biết pháp luật.

Nguyên nhân nữ sinh Nguyễn Thị Lệ Giang, SN 1997, trú tại xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên được nhiều thầy cô và bạn bè biết đến là học sinh giỏi môn Thể dục xuống tay sát hại bạn học, nhiều người cho rằng, có thể xuất phát từ việc ghen tuông tình ái. Dù là nữ sinh, nhưng Giang có dáng người và cách thể hiện như những nam sinh. Và nghi án Giang là người ở “thế giới thứ 3” được nhiều người đặt ra…

Đối mặt với 9 năm tù giam về tội Giết người ở tuổi 15 khiến cô nữ sinh ngày nào đau điếng. Cô hiểu rằng, tất cả những điều đó đều xuất phát từ lối sống ích kỷ và thiếu hiểu biết pháp luật.

Gặp Giang trong trại giam, cô gái bảo rằng chỉ vì ghen tức với hai cô bạn gái chơi thân với mình mà đã không ít lần Giang tìm đến cái chết nhưng không thành. Cái ngày xảy ra sự việc ấy, một lần nữa, Giang lại nghĩ đến cái chết. Nhưng vì muốn có người chết cùng mà Giang đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của người thân thiết nhất suốt chặng đường học trò của mình.

Nguyễn Thị Lệ Giang trong trại cải tạo.

Lòng ích kỷ… giết tình bạn!

Là chị cả trong gia đình làm nông nghiệp, những lúc nông nhàn, bố mẹ Giang thường vào nội thành Hà Nội buôn hoa quả. Mọi sinh hoạt cũng như chăm em đều một tay Giang lo liệu. Cũng có lẽ vì thế mà Giang có cách thể hiện cứng cáp hơn so với những bạn bè cùng trang lứa. Mặc dù sức học ở mức trung bình, nhưng Giang học khá tốt môn Thể dục.

Từ điền kinh, ném bóng cho đến nhảy cao, Giang đều đạt thành tích tốt. Nắm được những năng khiếu trong cô học trò của mình nên các thầy cô trong trường THCS xã Thắng Lợi đã bồi dưỡng cho Giang đi thi đấu hội khỏe cấp tỉnh và cô gái này đã đạt giải 3 ở môn nhảy cao.

Tuy vậy, Giang lại có tính cách khá trầm hơn so với những bạn bè cùng trang lứa. Trong lớp, Giang chỉ chơi thân với hai cô bạn là Đặng Thị Thùy và Nguyễn Thị Ngoan, trú cùng xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Trong khi chơi cùng, Giang thấy hai cô bạn gái này hay đi cùng nhau, thỉnh thoảng ghé vào tai nói chuyện thì thầm và cưới lớn khiến cho Giang mặc cảm.

Bởi mới học lớp 9 nhưng Giang có dáng người to cao, khá giống dáng một nam sinh nên khi thấy các bạn nói chuyện riêng với nhau, cô gái này luôn nghĩ bạn nói xấu mình và đem lòng hậm hực.

“Mặc dù em không có nhiều tiền, nhưng khi chơi với hai bạn, em cứ có cảm giác mình bị lợi dụng. Nhiều lần đi chơi, đi ăn kem, ăn chè, hai bạn cũng để em trả tiền. Thậm chí, đi đón em gái của Thùy, hai bạn cũng để em đón. Những lúc đó, trong lòng em rất buồn vì nghĩ các bạn coi mình như người hầu của các bạn nên em thấy tủi thân, càng ngày em càng mang trong mình nỗi ích kỷ mà lại không chia sẻ cùng ai. Vì thế, đã có lần em uống thuốc sâu tự vẫn tại nhà Thùy. Tuy nhiên, lần đó em may mắn được cứu sống…”, Giang chia sẻ.

Đến chiều 11-5, Giang cùng với Thùy và Ngoan sang nhà một người bạn của Thùy ở thôn Dương Thượng, xã Thắng Lợi, ăn ngô. Trong khi đi chơi, Giang có mời Thùy và Ngoan tối đi ăn kem và được hai người bạn này đồng ý.

Đến 17g cùng ngày, Thùy rủ Giang và Ngoan đi đón em gái mình là cháu Đặng Thị Lan Anh, học sinh trường tiểu học xã Thắng Lợi. Lúc đi đón em gái Thùy, Giang đã đi một mình một xe đạp còn Thùy và Ngoan đi cùng một xe. Sau khi đón được em gái đưa về nhà, Thùy vẫn tung tăng đi chơi cùng Giang và Ngoan đến nhà một người bạn gần đó và đến 18g cùng ngày, tất cả mới giải tán, ai về nhà người ấy.

Sau đó, Giang về nhà mở tivi nhưng không tâm trí nào ngồi xem vì cứ nghĩ tủi thân và nghĩ cả ba chơi thân với nhau mà đi chơi thì Thùy với Ngoan lại cứ đi cùng nhau và thỉnh thoảng lại thấy hai người nói chuyện thì thầm rồi nhìn Giang cười.

Cũng theo lời Giang, cô muốn mời hai bạn tối đi ăn kem để nói chuyện, giải tỏa tất cả những bức xúc bấy lâu nay cô ấm ức trong lòng. Đến 19g, Giang đi xe đạp sang nhà Thùy và rủ đi ăn kem, nhưng trước đó Thùy và Ngoan đã nhắn tin cho nhau, định sẽ không đi ăn kem cùng Giang nữa nên Thùy từ chối. Thấy vậy, Giang đã kéo Thùy đi bằng được và mỗi người đi trên một xe.

Sau đó, Giang rủ Thùy đi vào nhà Ngoan để rủ đi cùng và định bụng nếu Ngoan không đi thì Giang sẽ kéo Thùy chết cùng mình. Khi cách nhà Ngoan khoảng 20m, cả hai dừng xe và cùng ngồi xuống yên xe đạp phía sau. Thùy nói không muốn vào nhà bạn Ngoan và đứng lên. “Lúc đó lòng ích kỷ của em nổi lên, em chỉ muốn chết và em lại nảy sinh ý nghĩ điên rồ rằng sẽ kéo bạn Thùy chết cùng. Thế rồi  em đã làm điều dại dột…”, Giang cho biết.

Theo đó, Giang tiến lại gần, dùng tay phải kéo tay trái của Thùy lôi mạnh về phía ao đình và cả hai cùng ngã xuống nước sâu. Giang ngoi lên mặt nước, cũng thấy người bạn gái của mình ngoi lên và định nhoài người lên bờ thì bị Giang ôm ngang người và dìm xuống nước cho tới khi thấy Thùy không còn động đậy.

Cũng theo lời của Giang, sau khi dìm chết bạn dưới nước, cô ta cũng ngụp xuống nước tự tử nhưng không chết nên đã lên bờ. “Lúc này, em mới thấy hoảng loạn thật sự. Và nghĩ rằng nếu bố bạn Thùy biết được thì chú ấy sẽ đánh em chết nên em đã đẩy xe đạp của Thùy xuống ao đình nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình”, Giang chia sẻ

Bản án nào đây?

Giang lấy  xe đạp của mình đi về nhà một người chị tên là Bùi Thị Giang, SN 1996, trú tại thôn Phù Thượng, xã Thắng Lợi. Trên đường đi, Giang gặp một người chị khác tên Loan và người này đã đi cùng với Giang về nhà người chị Bùi Thị Giang.

Tại đây, Giang đã kể lại cho hai người chị này nghe rằng mình vừa giằng co với em Thùy khiến em này ngã xuống ao và quỳ xuống van xin hai người chị này giấu kín chuyện rồi đi về nhà. Khi về đến nhà, do quá hoảng loạn nên Giang đã đi thẳng lên tầng 2 và không ăn cơm cùng bố mẹ. Cho đến sáng hôm sau, Giang vẫn đi học bình thường và còn gọi điện cho em Ngoan bịa ra một số câu chuyện để che giấu hành vi phạm tội của mình.

Tuy nhiên, sự che đậy vụng về của một nữ sinh trẻ người, bồng bột đã không qua được mắt các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm. Ngày đưa Giang ra xét xử tại tòa án tỉnh Hưng Yên, Giang bảo rằng đã rất đông bạn bè đến dự. “Lúc đó, em thấy xấu hổ vô cùng, bởi em biết, các bạn đã nhìn em bằng con mắt và thái độ khác. Suốt phiên xử, em chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Trong ngày hôm ấy, em biết điều đọng lại cuối cùng chỉ còn một bạn gái tên Thảo và gia đình đồng cảm, tha thứ cho lỗi lầm của em mắc phải…”, Giang tâm sự thêm.

Về trại giam cải tạo, Giang được phân về đội 31 của phân trại số 1, chuyên làm mi mắt. Cô bảo rằng ban đầu công việc này khá khó khăn, bởi mắt Giang bị cận, làm năng suất không được tốt lắm. Tuy nhiên, đến bây giờ, sau hơn 4 tháng được rèn luyện, cô đã làm tốt công việc của mình, nhưng nhiều lúc vẫn thấy nhớ nhà, nhớ trường và cả nhớ những buổi dày công tập luyện để đi thi đấu.

Nhưng tất cả những điều tốt đẹp ấy đã lùi xa đối với cô nữ sinh mang  lòng ích kỷ và nhỏ nhen như Giang. Chính cái tính nông nổi ấy đã khiến cho cuộc đời cô đi vào ngõ cụt. “Em đã từng ước mơ sau khi tốt nghiệp phổ thông, sẽ thi vào ĐH thể dục thể thao, đem những gì em tâm huyết nhất dành cho cái nghiệp này. Thế nhưng, tất cả những ước muốn của em giờ đây đã dang dở…”, Giang cúi mặt, giấu đi ánh mắt buồn.

Giang bảo rằng, nếu như ngày ấy, cô biết chia sẻ khúc mắc với những người thân yêu và các bạn thì có lẽ bạn cô đã không chết oan nghiệt đến vậy. Vì thế, dù bản án của cô có cao đến mấy thì cũng không bằng được nỗi mất mát quá lớn của gia đình Thùy.

“Về tương lai em cũng chưa nghĩ được gì nhiều. Nhưng em mong gia đình Thùy hãy tha lỗi cho một đứa trẻ thiếu hiểu biết và ích kỷ như em, để mai này, em  có cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình với những người thân yêu và từng đặt niềm tin vào em…”, nói rồi, Giang vén vạt áo tù ngông nghênh như đàn ông đi vào xưởng lao động trong trại giam dưới tiết trời nắng gắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại