Thiếu nữ 15 bị ép cắn thuốc lạ trước khi vào phòng tiếp "đại gia"

Nguyễn Song |

Thiếu nữ 15 tuổi bị ép bán dâm cho biết cô và các tiếp viên khác còn bị bà chủ cho cắn một loại thuốc lạ nhằm gây hưng phấn khi tiếp các "đại gia".

Liên quan đến vụ việc thiếu nữ 15 tuổi bị giam lỏng, ép bán dâm xảy ra tại TP Cà Mau hôm 17/6, đến chiều 22/6, nạn nhân N.T. Q., sinh (ngày 10/1/2001) đã được bố mẹ đưa đến cơ quan điều tra để làm việc nhưng không thấy cán bộ nào ghi lời khai.

Q. gửi lại đơn tố cáo cho một nữ cán bộ rồi được hẹn 2-3 ngày sau lên làm việc. Kể về những ngày bị giam lỏng, ép bán dâm tại quán nhậu Nhựt Duy, Q. vẫn còn bàng hoàng về 4 tuần sống trong địa ngục.

Q. cho biết, thiếu nữ thường xuyên phải tiếp khách nhậu đến nửa đêm, thể xác rã rời, nhưng nếu "thượng đế" nào có nhu cầu "vui vẻ" thì em lại bị điều đến nhà trọ để phục vụ.

Có những đêm, thiếu nữ 15 tuổi này về phòng trọ lúc 3h sáng. Sau khi thay đồ, tẩy trang rồi chợp mắt chưa được bao lâu thì trời lại sáng và Q. cùng các cô gái khác lại phải dậy trang điểm, ăn mặc để bắt đầu một ngày hầu hạ những "thượng đế".

Đặc biệt, Q. còn kể về thứ "thuốc lạ" mà cô và các tiếp viên khác bị bà chủ quán Lâm Thị Châu (39 tuổi, ngụ khóm 2, Phường 1, TP Cà Mau) ép uống mỗi lần vào phòng tiếp khách.

Đó là một viên thuốc tây màu trắng, bé bằng hạt tiêu mà Q. cho là thuốc lắc. Nếu tiếp viên nào không chịu uống thì sẽ được cho 3-4 viên thuốc ho ngậm trong miệng để gây ảo giác.

Trang phục mà bà chủ yêu cầu nhân viên mặc thì chỉ là áo yếm nhỏ, khoe gần hết cơ thể cùng với chiếc váy ngắn như... không mặc gì.

"Muốn đầu óc tụi em lâng lâng để chiều khách mà không ngần ngại, bà Châu dặn phải cắn ra, ngậm một lúc cho 'phê", Q. chia sẻ trên trang Zing.

Theo lệnh của má mì, mỗi khi vào phòng nhậu thì các tiếp viên phải mở nhạc công suất lớn, tắt đèn, liên tục khui bia, lột bớt đồ rồi rủ khách nhảy nhót để kích thích hưng phấn cho các "đại gia" dễ rút hầu bao.

Bên cạnh việc ép nhân viên uống thuốc lạ thì Châu còn dạy các cô gái phải biết moi tiền của khách bằng nhiều cách như mở thật nhiều bia và xin tiền bo. Được biết, giá của quán nhậu Nhựt Duy này cũng rất "chát".

1
Thiếu nữ muốn được làm rõ mọi việc. Nguồn: Việt Tường/Zing

Có vị khách vào quán chỉ khoảng 1 tiếng nhưng đã được các nhân viên mở 28 chai bia, vô số những thứ đồ ăn vặt khác với tổng số tiền thanh toán gần 3 triệu đồng.

Tuy nhiên, bia ở quán không phải được mở để cho khách uống mà các tiếp viên được dạy cả kỹ xảo đổ bia vào xô đá hay góc phòng để thấm theo kẽ gạch xuống đất.

Bóc lột tiền của tiếp viên

Tưởng rằng kiếm được ra nhiều tiền thì các tiếp viên sẽ được thưởng nhiều hơn nhưng tất cả số tiền bo, tiền rút được từ hầu bao các đại gia đều chảy vào túi của đối tượng Châu.​

"Tất cả tiếp viên làm cùng quán với em đều đi khách suốt đêm, giá 1,5 triệu đồng. Em thì đi vài giờ về, bà Châu không cho đi lâu vì sợ em tìm cách bỏ trốn.

Bà chủ đáng sợ lắm, đã có tiếp viên phá thai chưa được một tuần thì bị đưa đi tiếp khách. Tiền bo của em một ngày 500.000 - 700.000 đồng cũng bị bà Châu giữ hết", thiếu nữ sợ sệt kể lại trên trang Zing.

Theo thông tin trên báo Pháp luật TPHCM thì Châu có thể cũng chính là người gợi ý với ông Tiêu Văn Luận (56 tuổi, ngụ khóm 6, P. 9, TP.Cà Mau) về việc có cô bé 15 tuổi còn trinh rồi gạ gẫm ông này mua dâm.

Ông Luận sau đó đã đồng ý quan hệ với Q. để... giải đen rồi ngày 17/6 thì bị cơ quan công an bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán dâm người chưa thành niên.

Hiện Công an TP Cà Mau vẫn tiếp tục điều tra những người đã từng mua dâm thiếu nữ 15 tuổi để đưa ra xét xử theo pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại