Thảm sát ở Yên Bái: 2 ngày trước nghi phạm vay nạn nhân 900 ngàn

Hoàng Hải - Hoàng Đan |

Theo bà Lý Thị Dạt, trước khi xảy ra vụ thảm sát đau lòng hai ngày, nghi phạm Đặng Văn Hùng có mượn của vợ chồng anh Trần Văn Long số tiền 900.000 đồng.

Vẫn đang nợ 900.000 đồng

Vụ thảm án 4 người trong một gia đình xảy ra ở đội 16, xã Lâm Giang, huyện Yên Văn, tỉnh Yên Bái đã gây xôn xao, bàng hoàng dư luận địa phương.

Trở về sau lễ an táng cô con gái út và đưa thi thể của con rể, con gái và cháu ngoại ra xe về bên nội, với ánh mắt thẫn thờ, đau đớn tột cùng, bà Lý Thị Dạt (SN 1975, mẹ chị Phàn Thị Hoa, một trong 4 nạn nhân), nghẹn ngào chia sẻ:

“Trước khi xảy ra sự việc đau lòng này, vào khoảng 16h15 ngày 12/8, Hoa có điện thoại về cho vợ chồng tôi báo về việc chồng bị Hùng đánh sắp chết. Nhận được điện thoại của con gái, tôi cùng chồng nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc mang lên cho con.

Đi đường hai vợ chồng còn bảo nhau đi cố để đến nơi không sợ trời tối”, vừa dứt câu nói, bà Dạt gạt vội nước mắt, nghẹn ngào nói không lên lời.

Bà Dạt cũng cho biết, hai vợ chồng anh Trần Văn Long (SN 1983) và chị Phàm Thị Hoa (SN 1995) lấy nhau được 3 năm nay và đã có một cháu trai 2 tuổi.

Sau khi cưới, vợ chồng anh Long chuyển về nhà bà Dạt ở sau đó lên khu vực đồi núi ở xóm 16 để làm nương rẫy.

Vì khu vực nương ở xa nhà nên cả gia đình con bà Dạt phải ở lán trên này và thi thoảng mới xuống bản mua mắm muối. Trước hôm xảy ra sự việc, bà Dạt lên thăm con còn mua cho cháu một dây sữa.

Chiếc xe chở thi thể nạn nhân.
Chiếc xe chở thi thể nạn nhân.

“Đứng từ xa, tôi thấy cửa lán mở hé và có ánh đèn. Chưa vào đến nơi nhưng không hiểu sao tôi thấy linh tính mách bảo có điều gì đó không hay xảy ra.

Vì mọi ngày bằng giờ này, vợ chồng Long đã về nhà. Không hiểu sao hôm nay điện vẫn bật nhưng lại không có người đâu, chó cũng không sủa mà người không có ai.

Sau đó, tôi đẩy cửa vào nhà thì bàng hoàng phát hiện cháu Trần Văn Tuyền (SN 2013) nằm sõng soài dưới nền nhà, người bê bết máu.

Cạnh đấy là dì nó, (Phạm Thị Hòa, SN 2010 – dì cháu Tuyền) cũng đã nằm bất động.

Quá hoảng sợ tôi liền chạy ra ngoài thông báo cho chồng biết. Ban đầu, hai vợ chồng chỉ nghĩ con Hòa và cháu Tuyền chỉ bị thương nặng nên tôi đã bảo chồng gọi điện báo công an xã và gọi cho người nhà lên để đưa cháu đi cấp cứu”, bà Dạt kể.

Do trời tối, không biết tìm con gái và con trai ở đâu nên hai vợ chồng bà Dạt chỉ biết ngồi ngoài cửa lán khóc và sợ hãi. Sau đó, khi công an viên của xã cùng mọi người lên kiểm tra, lúc đó vợ chồng bà mới biết cháu và con đã tử vong.

"Thật quá đau đớn, cùng một lúc gia đình tôi đã mất đi quá nhiều người. Đứa cháu bé bỏng của tôi như thế mà Hùng cũng không tha", bà Dạt nghẹn ngào.

Cũng theo thông tin từ bà Dạt, nghi phạm Hùng là người họ hàng thân thiết trong gia đình và thường xuyên qua lại chơi

"Trước khi xảy ra vụ việc hai ngày, thằng Hùng còn mượn vợ chồng Hoa 900.000 đồng nhưng chưa trả.

Thằng Hùng cũng hứa sẽ sang làm nương cho vợ chồng Hoa để trừ tiền nợ ai ngờ lại xảy ra vụ việc đau lòng trên”, bà Dạt nói trong nước mắt.

Nạn nhân từng bị nghi phạm dọa giết

Ông Lý A Bình (ông ngoại nạn nhân Hoa) cho biết, ông Mìu - bố của nghi phạm Hùng là em trai vợ ông.

"Năm 1984, nhà tôi có khai hoang một mảnh nương khá rộng, lúc bấy giờ nhà ông Mìu chưa có nương nên tôi nhường lại một phần lớn nương để ông Mìu làm ăn.

Khi ông Mìu lấy vợ ở Lào Cai, gia đình chuyển lên Phố Lu một thời gian, được vài năm lại quay về xã. Vì mâu thuẫn chuyện ruộng nương, không ngờ Hùng lại sát hại dã man họ hàng mình như thế", ông Bình cho hay.

Ông Bình cũng cho biết thêm, ông có cho Phàn Văn Trung (bố đẻ chị Hoa) một khoảng nương để sản xuất. Khi chi Hoa kết hôn với anh Trần Văn Long (xã Tân Hợp, huyện Văn Yên) thì ông Trung nhượng lại cho mảnh nương này.

Ông Lý A Bình (ngồi giữa, mặc áo xanh).
Ông Lý A Bình (ngồi giữa, mặc áo xanh).

Theo ông Bình thì anh Long rất hiền lành và chịu thương chịu khó.

"Cách đây vài năm, gia đình ông Mìu cũng có mâu thuẫn với con rể tôi do tranh chấp một máng nước. Cách đây nửa tháng, Hùng và người nhà cầm dao lên nương có tranh chấp dọa giết vợ chồng cháu Long", ông Bình kể.

Chiều 12/8, ông Bình bất ngờ nghe vợ báo tin "nhà Long bị chém". Cùng thời điểm, ông Mìu cùng em trai Hùng chạy về báo cho người nhà anh Long là Hùng đã giết cả nhà Long.

"Tôi sống năm nay đã 70 tuổi nhưng chưa từng thấy vụ việc nào như thế này và lại rơi vào trúng nhà con, cháu mình. Đau đớn quá", ông Bình nghẹn ngào.

Vào 21h ngày 12/8/2015, trên nương rẫy thuộc thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, người dân phát hiện thi thể 4 người trong một gia đình gồm: anh Trần Văn Long (SN 1983) và vợ là Phàn Thị Hoa, (SN 1995).

Trần Văn Tuyền, SN 2013 (con của anh Long, chị Hoa), Phàn Thị Hà (SN 2000, em gái của chị Phàn Thị Hoa). Cả 4 nạn nhân là dân tộc Dao, cùng trú tại thôn 16, xã Lâm Giang.

Điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Đặng Văn Hùng (SN 1989 người cùng thôn) và cơ quan chức năng nhận định động cơ gây án có thể do mâu thuẫn tranh chấp nương.

Sau khi ra tay thảm sát các nạn nhân, nghi phạm Hùng rời khỏi địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại