Thai nhi 8 tháng chết thảm dưới tay người tình bà ngoại

Nguyễn Song |

Trong lúc cả nhà đang ngồi ăn cơm, Dũng cầm dao chém tới tấp vào mọi người rồi đổ xăng châm lửa đốt. Hậu quả khiến bé gái 13 tuổi và thai nhi 8 tháng tử vong.

Thông tin trên tờ Giao thông cho biết, mặc dù đã được các bác sĩ 2 bệnh viện Việt Đức và Phụ sản Trung ương mổ cấp cứu nhưng thai nhi 8 tháng tuổi, con của nạn nhân Đinh Hồng Anh (23 tuổi) đã tử vong vào 10 giờ sáng nay (21/5).

PGS. TS Lê Hoài Chương (Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương) chia sẻ trên tờ báo này:

“Khi được chuyển từ Bệnh viện Việt Đức sang, thai được chẩn đoán khoảng 33 tuần, cân nặng 1,6kg. Tuy nhiên, do người mẹ mất máu cấp, nên thai nhi ở trong trạng mất máu suy thai.

Dù đã cố gắng cứu chữa, nhưng do mất máu nhiều và thời gian mất máu lâu nên bé gái đã tử vong lúc 10h sáng, ngày 21/5”.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ phóng hỏa giết người - Ảnh: Anh Quang/Tuổi trẻ

Vụ việc kinh hoàng xảy ra vào khoảng 12h ngày 20/5, khi gia đình bà Nguyễn Thị Hồng (44 tuổi, tại thị trấn Bần, Mỹ Hào, Hưng Yên) đang ngồi ăn cơm cùng 2 con gái và con rể Hà Hữu Minh, 31 tuổi, thì một đối tượng đội mũ, đi xe máy đến dựng ngay trước cửa.

Gã đàn ông chừng 40 tuổi bất ngờ lao vào nhà, cầm can xăng đổ từ trong ra ngoài, tay cầm dao chém liên tiếp vào 2 người con gái bà Hồng là em Đinh Nam Giang (13 tuổi) và chị Đinh Hồng Anh (23 tuổi, đang mang thai 8 tháng).

Tiếp theo đó, đối tượng này bật lửa quăng vào chỗ đã tưới xăng rồi trốn thoát khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Quá bất ngờ và hoảng loạn, mọi người trong nhà vội vàng bỏ chạy, nhưng do bị thương nên em Giang đã bị lửa bén khắp người. Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu thì nạn nhân đã tử vong.

Thai phụ Đinh Hồng Anh đang phải nằm phòng cấp cứu sau vụ việc kinh hoàng (Ảnh: Báo giao thông)

Thai phụ Đinh Hồng Anh đang phải nằm phòng cấp cứu sau vụ việc kinh hoàng (Ảnh: Báo giao thông)

Thai phụ Đinh Hồng Anh được đưa tới Bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu, mạch nhanh, phát hiện có vết thương trên thành bụng. Đặc biệt, xuất hiện hai vết thương lớn ở thành bụng, ruột lòi ra ngoài qua các vết thương.

Các bác sĩ đã khẩn trương mổ cứu được thai nhi 33 tuần, nặng 1,6kg và đưa tới Bệnh viện Phụ sản để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Tuy nhiên, do người mẹ mất máu cấp, nên thai nhi ở trong trạng mất máu suy thai. Dù đã cố gắng cứu chữa, nhưng do mất máu nhiều và thời gian mất máu lâu nên bé gái đã tử vong sau khi chào đời gần 1 ngày.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng (Ảnh: CAND)

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng (Ảnh: CAND)

Hung thủ gây ra vụ truy sát kinh hoàng này sau đó đã được xác định là Nguyễn Văn Dũng (45 tuổi, ở Xuân Tảo, Trung Hoà, Yên Mỹ), lái xe cho một công ty tại khu Công nghiệp Phố Nối A, Hưng Yên.

Được biết, Dũng và bà Hồng có quan hệ tình cảm từ nhiều năm nay. Dũng từng ở nhà bà Hồng và cho bà này vay số tiền 100 triệu đồng. Gần đây, Dũng đòi tiền nhưng nạn nhân mới trả 30 triệu.

Đối tượng nhiều lần nhắn tin đe dọa, đến tận nhà đòi tiền nhưng không được và sau đó đã xảy ra vụ án mạng với cái chết thương tâm của 2 đứa trẻ.

Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án giết người, huỷ hoại tài sản và đang truy bắt Nguyễn Văn Dũng.

Ai biết thông tin về đối tượng, đề nghị thông tin cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên, theo số điện thoại 0983245556, gặp đồng chí Đoàn Văn Tiến, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên.

Gã đàn ông 3 đời vợ và thói trăng hoa, bẫy tình hàng loạt phụ nữ

Kỳ án thiếu nữ 17 tuổi si mê ông lão U70 đến có thai

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại