Người mẹ kể lại giây phút con trai bị xả súng, chó dữ tấn công

Chi Lê |

Một tiếng đồng hồ sau khi buông lời cảnh báo, các đối tượng đi 2 xe ô tô đến uy hiếp, thả chó đuổi và dùng súng tấn công 2 nam thanh niên.

Giây phút chiến đấu với chó dữ, kiếm, súng đạn…

Đã ba ngày trôi qua, người dân thôn Gia Lộc, xã Quảng Thịnh, TP. Thanh Hóa vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ việc xả súng, thả chó dữ tấn công khiến hai anh em Nguyễn Huy Tâm (25 tuổi) và anh Nguyễn Huy Thái (29 tuổi)  bị thương.

Sáng ngày 21/5, chúng tôi có mặt tại nhà anh Tâm, đúng lúc anh vừa từ bệnh viện về nhà lấy một số đồ dùng, trên gót chân anh có một vết thương đang được băng bó. Gặp phóng viên, anh Tâm không nói chuyện gì nhiều và không muốn tiếp xúc với ai.

“Giờ tôi phải lên bệnh viện để điều trị vết thương, tôi không có gì để nói trong lúc này cả” anh Tâm chia sẻ.

Bà Lê Thị Nhài (51 tuổi, mẹ anh Tâm) tiếp chuyện trong tâm trạng lo lắng trước sự việc kinh hoàng vừa trải qua và lo cho sức khỏe của con đang nằm trong viện.

Theo bà Nhài, hôm xảy ra vụ việc, bà không ngờ sự việc diễn ra quá nhanh khiến bà không kịp thông báo trước cho con trai chủ động tránh.

Bà Nhài (mẹ anh Tâm, Thái) kể lại sự việc với PV
Bà Nhài (mẹ anh Tâm, Thái) kể lại sự việc với PV

“Chiều hôm 18/5, tôi đang phơi lúa trước nhà thì có 3 người đi trên xe ô tô màu trắng, một người trong đó tên là Nguyên “có biệt danh là Trễ” cùng xã đi ngang qua. Nguyên hỏi tôi “thằng Tâm có nhà không cô? Thằng này hôm nay tôi cho chó cắn chết nó ấy mà”.

Tôi không trả lời gì, tiếp tục công việc phơi lúa và không để ý đến. Đến khoảng 5h chiều, bọn chúng đi hai xe ô tô, một chiếc màu đen, một chiếc màu trắng đến trước cửa nhà, Nguyên dẫn theo một con chó rất hung dữ vào nhà và hỏi thằng Tâm nhà tôi có nhà không?"

Khi đó ông Tư (bố Tâm_PV) đang trong nhà chạy ra nói rằng con trai mình không có nhà thì các đối tượng này dắt chó ra tiểu tiện ngay trước cửa nhà ông.

Bà Nhài cho biết, khi thấy Tâm vừa đi đánh bóng chuyền về đến cửa, các đối tượng liền thả chó, con chó hung dữ chạy theo cắn Tâm, thấy thế Tâm tấn công lại con chó thì liền bị bọn chúng mang súng ra bắn.

"Nguyên cầm súng K54, còn một thanh niên cầm một khẩu súng to hơn bắn về phía Tâm. Nghe tiếng súng, Thái từ nhà bên chạy về cứu em liền bị trúng đạn. Thấy vậy, tôi cùng nhiều người đã nhanh chóng đưa con đi bệnh viện cấp cứu”, bà Nhài chia sẻ.

Nhiều người dân đến hỏi thăm gia đình bà Nhài và chưa hết bàng hoàng, sợ hãi về vụ việc
Nhiều người dân đến hỏi thăm gia đình bà Nhài và chưa hết bàng hoàng, sợ hãi về vụ việc

Cũng theo bà Nhài, bà sinh được 3 người con trai, Tâm học hết lớp 12 thì bỏ học. Từ tháng 6/2014, Tâm ở nhà giúp bố mẹ. Còn Thái học hết lớp 7 thì bỏ học, chưa gây gổ hay đụng chạm đến ai. Người con út thì đi làm công ty.

“Gia đình tôi không có mâu thuẫn gì với ai, còn Tâm thì việc quan hệ, giao lưu với bạn bè ở ngoài thì tôi cũng không được rõ lắm. Mấy ngày hôm nay gia đình tôi mất rất nhiều tiền chạy chữa cho con", bà Nhài sụt sịt.

Chó dữ chết, cả làng vui mừng

Theo nhiều người dân ở địa phương cho biết, Nguyễn Thế Nguyên (39 tuổi, trú thôn Thịnh Hùng, xã Quảng Thịnh, TP. Thanh Hóa), một đối tượng tham gia vụ truy sát trên là thành phần cộm cán trên địa bàn.

Nhà anh ta có nuôi một vài con chó rất hung dữ, con chó bị đánh chết thường xuyên được Nguyên dắt đi theo. Sau khi con chó hung dữ cắn người chết, rất nhiều người dân trong làng rất mừng. Vì lâu nay đi đâu họ đều sợ con chó mà anh Nguyên mang theo.

Chú chó hung dữ tấn công anh Tâm đã bị đánh chết
Chú chó hung dữ tấn công anh Tâm đã bị đánh chết

“Hôm xảy ra sự việc, khi chúng tôi thấy có hai chiếc xe ô tô, họ mang theo chó, kiếm và súng, chúng tôi đã đóng cửa kín lại, không dám ra ngoài. Sau đó tôi có nghe một tiếng súng nổ, được một lúc tôi chạy ra thì thấy Thái và Tâm nằm gục trên đường”, một người dân chia sẻ.

Cũng theo người dân cho biết, Tâm trước đây cũng có qua lại với Nguyên, Tâm thường đi kích cá và hay qua nhà Nguyên để ăn uống. Tuy nhiên thì thời gian gần đây Tâm không quan hệ, qua lại với Nguyên nữa.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đêm 18/5, Công an TP.Thanh Hóa đã bắt được 2 nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng là Nguyễn Đức Huy (tự Huy “gấu” 21 tuổi, ngụ tại P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa) và Nguyễn Việt Anh (20 tuổi, ngụ tại P.Đông vệ, TP.Thanh Hóa).

Hai nghi phạm cùng tang vật tại cơ quan Công an
Hai nghi phạm cùng tang vật tại cơ quan Công an

Đến cuối giờ chiều 19/5, nghi phạm Lại Ngọc Hà (23 tuổi, ngụ tại P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa) liên quan đến vụ việc cũng nhanh chóng ra đầu thú tại cơ quan Công an.

Lực lượng Công an đang truy bắt ba đối tượng còn lại là Nguyễn Thế Nguyên, Lê Ngọc Đức, Lê Quang Hoàn.

Đại tá Lê Văn Nghiêm, Trưởng Công an TP.Thanh Hóa cho biết: “Vụ việc có tính chất nghiêm trọng, nên Công an TP.Thanh Hóa sẽ bàn giao toàn bộ hồ sơ và các nghi phạm bị bắt cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ”.

Khoảng 18h, ngày 18/5, trước nhà ông Tư (ở thôn Gia Lộc, xã Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa) xuất hiện một nhóm đối tượng đi trên 2 xe ô tô tìm gặp con ông Tư. Thấy anh Tâm, đi đá bóng về, nhóm thanh niên đã thả một con chó dữ ra cắn.

Thấy em trai bị truy sát, anh Thái liền lao ra dùng gậy để đập chết con chó cứu em. Khi anh em Thái vừa đánh chết con chó, bất ngờ một người trong nhóm thanh niên trên xe ô tô đã rút súng bắn.

Hậu quả là anh Thái bị bắn vào bụng, anh Tâm thì bị đạn xuyên qua gót chân. Gây án xong, nhóm thanh niên trên đã nhanh chóng lên ô tô rời khỏi hiện trường.

Kỳ án thiếu nữ 17 tuổi si mê ông lão U70 đến có thai

Gã đàn ông 3 đời vợ và thói trăng hoa, bẫy tình hàng loạt phụ nữ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại