Sự trả thù tàn độc của thiếu nữ bị tố chuyện 'bắt cá hai tay'

Xa quê làm công nhân, Thương như được “sưởi ấm” nhờ tình yêu của chàng trai cùng làng. Thay vì trân trọng hạnh phúc, cô gái Thái xinh đẹp lại phải lòng một chàng trai khác.

Thiếu nữ đa tình

19 tuổi, Hà Thị Thương (trú tại xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã lọt vào tầm ngắm của không ít trai làng. Trong đám trai làng tối ngày “trồng cây si” trước nhà ấy, Thương giành cảm tình đặc biệt cho Hà Văn Dương. Cũng vì sa đà vào chuyện yêu đương, Thương học hành sa sút và thi trượt đại học. Chuyện đèn sách dở dang, Thương bức bối quay sang gây gổ với người yêu rồi bỏ ra Bắc Ninh làm công nhân tại khu công nghiệp Yên Phong.

Đi theo tiếng gọi tình yêu, Dương cũng rời nhà ra Bắc Ninh làm việc. Tại đây, hai người thuê phòng trọ chung sống với nhau như vợ chồng. Thế nhưng, hạnh phúc của cặp đôi chỉ kéo dài được một thời gian ngắn thì Thương bắt đầu thay lòng đổi dạ. Trong quá trình làm việc tại công ty, Thương quen và đem lòng yêu Ma Văn Quý (quê ở Tuyên Quang). Dù đang “sống thử” với người yêu, cô gái này vẫn lén lút qua lại với Quý trong một thời gian dài.

9x đâm anh họ, cướp xe máy phóng 300km đến chơi với bạn trai 9x đâm anh họ, cướp xe máy phóng 300km đến chơi với bạn trai

Sau khi dùng dao đâm anh họ, Thương cướp xe bỏ chạy một mạch gần 300km từ Nghệ An ra Bắc Ninh để chơi với người yêu.

Một lần tình cờ ra Bắc Ninh, anh Hà Văn Ương (40 tuổi, chồng chị họ Thương) phát hiện cô nàng “bắt cá hai tay”. Sau khi trở về, anh Ương đã kể lại mọi chuyện cho bố mẹ Thương. Cũng từ đây, Dương mới biết mình bị người tình “cắm sừng”. Thế nhưng vì quá yêu Thương, chàng thanh niên quyết định tha thứ mọi lỗi lầm, mong người yêu quay lại. Không lâu sau đó, Dương cũng về quê trình bày nguyện vọng với bố mẹ vợ tương lai, mong cưới Thương làm vợ.

Hà Thị Thương cùng với tang vật vụ án.
Hà Thị Thương cùng với tang vật vụ án.

Nhận thấy tình cảm chân thành của chàng trai, vợ chồng ông Hà Văn Tài (bố mẹ Thương) quyết định nhanh chóng tổ chức đám cưới. Ngay sau cuộc gặp Dương, ông Tài đã gọi điện ép con gái về quê, đồng thời thông báo chuyện xem ngày lành tháng tốt lo hôn sự. Trước sức ép của cha mẹ, Thương chấp nhận trở về, dù trong lòng không còn yêu Dương như thuở ban đầu. Trên đường về Nghệ An, Thương càng nghĩ càng hận anh Ương – kẻ “phá đám” khiến cô bị lật tẩy chuyện yêu cùng lúc hai chàng trai.

Theo phong tục của dân tộc Thái, trước khi về nhà chồng, cô dâu phải tự sắm một đôi gối để vào giường làm quà cưới. Do không có tiền, trong lúc người tình ở Bắc Ninh vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin níu kéo, Thương bèn nghĩ cách lừa cha mẹ và chồng sắp cưới. “Nó bảo tôi trong tài khoản còn 20 triệu đồng nhưng bị khóa, không lấy tiền ra được. Sau đó, nó xin phép tôi xuống Bắc Ninh để tìm cách rút tiền. Tin con gái, tôi vui vẻ đồng ý. Không những thế, trước khi nó rời khỏi nhà, tôi còn cho thêm một triệu đồng làm lộ phí”, ông Tài ngao ngán kể.

Mù quáng vì thù hận

Tối ngày 4/9, Thương nhờ em trai chở lên xã Nghĩa Thuận để bắt xe ra Bắc Ninh. Trước khi đi, Thương chợt nhớ đến chuyện khúc mắc của mình và anh rể họ. Nỗi phẫn uất dâng lên, Thương thủ sẵn con dao gọt hoa quả cho vào ba lô. Xe máy đi gần đến nhà anh Ương, Thương viện lý do trời kéo mây đen, nhờ em trai về nhà lấy áo mưa. Khi cậu em trai vừa đi khỏi, Thương lập tức đi vào nhà anh Ương thực hiện kế hoạch trả thù tàn độc.

Sự bao dung của người yêu

Ông Tài cho biết, dù con gái ông phạm tội, chưa biết phải chịu bao nhiêu năm tù giam nhưng Dương vẫn quyết định đợi người yêu về làm đám cưới. Sau khi Hà Thị Thương bị bắt, Dương vẫn thường xuyên lui tới nhà ông Tài động viên, cùng lo lắng mọi chuyện.

“Con tôi phạm tội, nó phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Tôi chỉ thương nó tuổi đời còn quá trẻ đã phải chịu cảnh tù tội, không biết ngày nào được trở về và hạnh phúc sẽ trôi về đâu? Thật may mắn là nó vẫn còn một người đàn ông yêu thương thật lòng ở bên. Dương nói sẽ đợi Thương về để tiến hành hôn lễ”.

Tại nhà anh Ương, Thương viện ra lý do đến chào tạm biệt gia đình, đồng thời ngỏ ý nhờ anh Ương chở ra bến để bắt xe đi Bắc Ninh. Thấy cô em họ nhờ cậy, anh Ương không nghi ngờ và liền dắt chiếc xe máy mới mua ra cổng. Khi anh Ương đang dắt xe ra sân thì bất thình lình, Thương rút con dao gọt hoa quả thủ sẵn trong ba lô ra đâm nạn nhân gục xuống.

Sau khi gây án, Thương chạy nhanh ra sân hòng lấy xe máy tẩu thoát nhưng bị anh Ương tiếp tục đuổi theo nên vớ ngay cục đá gần đó đập liên tiếp lên đầu nạn nhân rồi leo lên chiếc xe máy đang cắm sẵn chìa khoá ở sân lao đi trong đêm tối. Bất chấp đêm khuya, Thương phóng xe một mạch vượt hơn 300 km ra tận Bắc Ninh gặp người yêu. Thấy người yêu đưa xe máy ra, Quý hỏi thì Thương giải thích: “Bố mẹ cho em đưa xe ra để tiện việc đi làm”. Nghe vậy, Quý không nghi ngờ gì nữa.

Hứng trọn lưỡi dao sắc bén của em vợ, anh Ương gục xuống sân kêu cứu. Đang nằm trên võng ru con ngủ, chị Hà Thị Thu (chị họ Thương) bất ngờ nghe tiếng kêu cứu của chồng. Hốt hoảng chạy ra, chị hô hoán bà con lối xóm đến đưa chồng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan công an huyện Nghĩa Đàn. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã nhanh chóng điều tra vụ việc. Ngày 10/9, sau hơn 100 giờ kể từ khi vụ án xảy ra, các điều tra viên đã có mặt tại Khu công nghiệp Yên Phong (Từ sơn, Bắc Ninh) để tổ chức đón lõng tại các cửa vào khu công nghiệp.

Anh Ương may mắn thoát nạn.
Anh Ương may mắn thoát nạn.

Tại đây, tổ công tác phát hiện một cô gái dáng nhỏ nhắn, bịt khẩu trang đang dắt chiếc xe của anh Hà Văn Ương tại cổng vào số 4 của khu công nghiệp liền ập vào bắt giữ. Ngay sau đó, Thương đã được di lý về công an huyện Nghĩa Đàn. Tại cơ quan điều tra, Hà Thị Thương đã cúi đầu nhận tội và thừa nhận hành vi của mình. Thủ phạm cho rằng, nguồn cơn dẫn đến hành vi phạm tội của mình là để trả thù anh Ương vì đã chia rẽ tình cảm của mình và Quý.

Ngày 20/9, cơ quan công an huyện Nghĩa Đàn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà Thị Thương. “Tôi không ngờ nó lại gây ra tội ác tày đình vậy. Giờ chúng tôi xấu hổ với bà con lối xóm lắm, không còn mặt mũi để nói chuyện với cháu Ương nữa. Hy vọng sau thời gian ngồi tù, nó sẽ tu tỉnh để làm lại cuộc đời”, ông Tài đau buồn khi nói về con gái.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại