Rùng mình kẻ có sở thích hãm hiếp... bà bầu

"Sờ thấy cái bụng lù lù như thế, ai chẳng biết là có thai. Nhưng, nạn nhân nói nhiều quá làm tăng hưng phấn trong người, không thể kiềm chế được".

Tội phạm hiếp dâm có nhiều loại. Có kẻ chuyên “săn” các thiếu nữ mơn mởn, kẻ khác lại rình rập phụ nữ có chồng, có kẻ không buông tha cả bà lão gần đất xa trời… Dù tất cả đều đáng lên án, bỉ ổi nhưng đối với loại tội phạm như tên “yêu râu xanh” Nguyễn Văn Tuân, SN 1974, người Phú Thị (Sn 1977, ở thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm) thì nhiều người trong đó có cả đàn ông đều lắc đầu sợ hãi rùng mình và ngao ngán.

Nguyễn Văn Tuân có một sở thích đặc biệt, hay nói chính xác hơn là “quái dị” khi hãm hiếp bà bầu. Hắn có vợ con đàng hoàng và đời sống sinh hoạt tình dục vợ chồng rất đầy đủ. Vợ hắn không để hắn “đói” và đáp ứng đầy đủ nhu cầu chuyện chăn gối của gã. Thế nên khi nghe tin gã bị bắt vì tội hãm hiếp, chị ngã ngửa và bí mật của người chồng tưởng chừng hiền lành, chân chất bỗng được hé mở một cách đầy ghê tởm…

Khoảng 19h ngày 7/12, khi đang phục kích tại nghĩa trang thôn Phú Thụy, Tuân thấy chị H.  (19 tuổi, công nhân cho một công ty may mặc ở khu công nghiệp Phú Thị) đi về một mình nên đã ra tay hãm hiếp. Từ việc hiếp dâm “thành công” chị H. đã tạo cho hắn sự “tự tin” để phạm tội những lần tiếp theo.

Và nạn nhân tiếp theo của gã là một nữ công nhân đang bụng mang dạ chửa.

21h30 ngày 14/12/2010, thấy chị Nguyễn Thị M (29 tuổi, công nhân một nhà máy nhựa trên địa bàn huyện Gia Lâm) đi xe đạp đến công ty làm ca đêm, hắn bất ngờ nhảy xổ ra từ phía các ngôi mộ ở nghĩa trang thôn Phú Thị, lao về phía chị. Lúc đó, gã cởi trần trùng trục, mặc duy nhất cái quần bò trên người. Khi chị M. chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tuân đã áp sát, dùng hai tay bóp cổ và kéo chị ngã khỏi xe đạp.

Rùng mình kẻ có sở thích hãm hiếp... bà bầu
Nguyễn Văn Tuân trong trại giam

Sau đó, hắn lôi sềnh sệch nạn nhân vào nghĩa trang, cởi quần áo của chị M. rồi trói chặt nạn nhân giở trò đồi bại. Mặc cho chị M. ra sức van xin hết lời vì chị đang mang bầu 5 tháng tuổi nhưng hắn không buông tha mà còn làm mạnh hơn. Thỏa mãn xong thú tính, gã cởi trói và thả cho nạn nhân về nhà.

Ngay trong đêm, chị M. đã lên cơ quan công an khai báo toàn bộ sự việc. Qua việc khám xét hiện trường, các thông tin dấu vết, chứng cứ mà nạn nhân khai báo cùng với việc “dấu tích” mà đối tượng hãm hại chị H. để lại trên quần áo của bị hại, cơ quan công an tiến hàng bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Tuân.

Tại cơ quan điều tra, khi điều tra viên hỏi “Biết chị M. có thai, sao vẫn hiếp dâm, có biết như vậy là bất nhân không?”, Tuân vò đầu, bứt tai, lí nhí trả lời: “Sờ thấy cái bụng lù lù như thế, ai chẳng biết là có thai. Nhưng, nạn nhân nói nhiều quá làm tăng hưng phấn trong người, không thể kiềm chế được. Lúc đó, chẳng hiểu sao, em chỉ nghĩ được một điều duy nhất là làm “chuyện ấy” với phụ nữ có thai, chắc thích lắm nhỉ? Thế là “hành động” chứ không nghĩ được nhiều là “hành động” đó bất nhân, bất nghĩa ở chỗ nào”???

Lý giải việc chọn nghĩa trang làm nơi “hành xử”, hắn khai vì trong đó kín đáo, ít người qua lại. Hơn nữa, khi làm xong, nạn nhân chạy ra ngoài đường kêu cứu, phải đi mất một đoạn đường dài nên hắn dễ bề tẩu thoát.

Dù cuộc sống gia đình “có nếp, có tẻ”, vợ chồng sinh hoạt vẫn bình thường nhưng Nguyễn Văn Tuân bộc lộ thói trăng hoa, thường xuyên trêu ghẹo con gái, phụ nữ. Khi cán bộ điều tra hỏi vì sao hiếp dâm phụ nữ có thai mà không đi mua dâm? Tuân thành thật khai báo Sở dĩ y không mua dâm vì không thích cảm giác được “phục vụ”. Hiếp dâm để tìm cảm giác mình đi “chinh phục” trong sự chiếm đoạt, khác với cảm giác vợ phục tùng “phải cho” ở nhà. Càng khó khăn trong “chuyện ấy” bao nhiêu thì Tuân càng thích thú bấy nhiêu. Tuân thừa nhận, cái cảm giác “rình mồi”, chờ “con mồi” sập bẫy đem lại cho hắn sự thích thú kì lạ. Nạn nhân càng van xin, càng giãy giụa thì hắn càng hưng phấn, càng có cảm giác mạnh để “hoạt động”.

Bản án 9 năm tù giam là cái giá phải trả cho tên “yêu râu xanh” có sở thích "quái đản”.

Theo Tiến sỹ tâm lý Nguyễn Thị Như Hiền – Trung tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần (cho phụ nữ gặp tai nạn về tinh thần và thể xác), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cho biết: Tổn thương sau khi bị hiếp dâm ở phụ nữ thường, thời gian có thể mờ dần nhưng với phụ nữ có thai thì rất khó. Phụ nữ có thai dễ bị tổn thương sâu sắc bởi lúc đó, họ luôn nghĩ đến đứa con trong bụng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại