Quỳ xin lỗi không được, đuổi đánh vợ chạy khắp bệnh viện

Tâm Tâm |

(Soha.vn)- Gặp vợ, Hận van xin chị bỏ qua lỗi lầm và quay trở về sống với nhau nhưng bị từ chối, bực tức anh ta hành hung vợ ngay tại bệnh viện.

Khoảng 16 giờ ngày 6/12, anh Phạm Văn Hận, SN1986, ngụ ấp Bình Thạnh, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ (Long An) đến Bệnh viện Nguyễn Văn Tuyên để thăm con 3 tuổi đang điều trị tại đây. Lúc đi Hận có đem theo một con dao nhíp dài 20cm, cán gỗ, lưỡi bằng sắt bầu nhọn.

Trước đó, giữa Hận và vợ là chị Huỳnh Thị Kim Hương (SN 1992, ngụ ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ) có mâu thuẫn, gây gổ với nhau, hiện nay đang sống ly thân.

Đến nơi, gặp vợ, Hận quỳ gối van xin chị Hương trở về nhưng chị không đồng ý mà ngồi xuống ghế đá ở sân cùng em gái là Huỳnh Thị Tuyết Lan, SN 1993 ngụ ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh.

15 phút sau, Hận đưa con trai xuống chỗ ghế đá và tiếp tục quỳ gối van xin nhưng chị Hương một mực khước từ và đứng dậy bỏ đi.

Bực tức, Hận nắm tay Hương kéo lại nhưng không được, do đang ẵm con nên Hận bị ngã. Tức giận,  Hận đặt con xuống đất và xông lại dùng tay đánh liên tiếp vào đầu chị Hương. Trong lúc đánh vợ, Hận làm rơi con dao ra ngoài nhưng những người dân đứng gần đó đã đá con dao vào nhà xe.

Chị Hương đến tòa án huyện nộp đơn
Chị Hương đến tòa án huyện nộp đơn

Chị Hương vùng dậy bỏ chạy, Hận đuổi theo, đến gần cầu thang ngay phòng xét nghiệm máu Hận đuổi kịp thì chị Hương té ngã, Hận dùng tay đánh vào sau gáy của vợ nhiều cái nữa và túm tóc ghì xuống đất.  Đúng lúc đó mẹ ruột của chị Hương từ trên lầu đi xuống đã la lên, Hận hoảng hốt lấy xe máy bỏ chạy.

Bất bình chuyện chồng thường xuyên hành hung, trưa ngày 7/12, nạn nhân đến Tòa án huyện Tân Trụ gửi đơn xin ly dị, do không chịu nổi thói côn đồ của chồng.

Cơ quan chức năng đã tiếp nhận và đang điều tra rõ vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại