Phiên tòa chứa chan nước mắt của nghịch tử giết cha

T.Nhung |

Bị đưa ra xét xử vì sát hại cha mình, ngày hầu tòa, Đồng bưng mặt khóc nức nở như một đứa trẻ...

Án mạng đau lòng

Ngày 28/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thành Đồng (SN 1985, ở Mỹ Đức, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người. Phiên tòa xét xử Đồng chứa chan nước mắt của cả bị cáo và đại diện người bị hại, khi nạn nhân của Đồng là cha anh ta.

Cúi gằm mặt, Đồng khai nhận: Hồi 13h30 ngày 19/10/2015, giữa đồng và cha là ông Nguyễn Đình Đan (SN 1958) xảy ra to tiếng cãi nhau do mâu thuẫn trong sinh hoạt.

Lúc đó, ông Đan chửi bới, cầm cốc ném vào người Đồng, rồi lao vào bóp cổ con trai. Đồng dùng tay đẩy ông Đan ra, nhưng ông này tiếp tục cầm gậy tre chọc vào mặt con.

Thấy con né được, ông Đan chạy xuống bếp lấy con dao quắm ra chửi Đồng và nói: "Hôm nay tao phải chém chết mày". Vừa nói ông Đan vừa chạy ra chém Đồng một nhát. Đồng giơ tay đỡ thì bị bố chém vào ngón trỏ trái.

Trong lúc Đồng bỏ chạy ra phía cổng nhà, anh Nguyễn Văn Đăng (SN 1976), hàng xóm đã sang can ngăn và giật được con dao quắm cất đi.

Ông Đan không dừng lại mà tiếp tục cầm gậy tre vụt, đánh chửi con. Bực tức, Đồng chạy vào nhà lấy con dao tông chém bố nhiều nhát. Thấy cha ngã quỵ xuống trước cổng nhà, Đồng ném con dao rồi bỏ đi.

Ông Đan được băng bó, cấp cứu nhưng đã tử vong vào chiều cùng ngày. Nguyên nhân chết do sốc vì mất máu cấp. Đến khoảng 15h ngày 19/10/2015, Đồng ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vô vàn ân hận

Là đại diện cho nạn nhân, nhưng cũng là mẹ của bị cáo, mẹ Đan ôm nỗi đau khổ tột cùng đến tòa để cố nói những lời gỡ tội cho con.

Bà một mực cho rằng, con trai mình không hề có ý sát hại bố. Sở dĩ chồng bà chết là do không được cấp cứu kịp thời. "Tôi ân hận vô cùng vì không biết cách sơ cứu chồng.

Chồng tôi chết vì không được cấp cứu kịp thời, chứ ý thức chủ quan về việc sát hại cha của con tôi là không có", lời mẹ bị cáo.

Đã ngoài 80 tuổi, ông nội của Đồng cũng có mặt trong phiên xét xử đứa cháu đích tôn để có cơ hội nói những lời xin giảm nhẹ tội cho cháu.

Ông nói: "Tôi đã mất con trai, giờ lại mất đi đứa cháu đích tôn. Ngôi nhà vắng lặng khi ra vào chẳng còn ai. Chuyện xảy ra chẳng sung sướng gì, tôi mong tòa giảm nhẹ tội cho cháu".

Những người thân của nạn nhân cho biết, ông Đan là người nghiện rượu, thường xuyên say xỉn, đánh chửi vợ con. Thậm chí ông đánh cả con dâu. Với một người cha như vậy, không ít lần giữa ông Đan và Đồng xảy ra mâu thuẫn.

Bào chữa cho Đồng, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo là Cố ý gây thương tích chứ không phải Giết người như VKS đã truy tố.

Bảo vệ quan điểm truy tố của mình, đại diện VKS khẳng định, dù bị hại là người có lỗi, đã gây ra bức xúc cho bị cáo, nhưng Đồng đã phạm tội Giết người trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh.

Bị cáo không có ý thức giết bố, nhưng bị cáo phải ý thức được việc dùng hung khí nguy hiểm để tấn công bố sẽ có thể dẫn đến hậu quả chết người.

Nghe đại diện VKS đề nghị xử phạt bị cáo mức án 20 năm tù giam, mẹ của Đồng đứng dậy mếu máo: "Truy tố con tôi tội giết người là oan. Chồng tôi chết là do cấp cứu không kịp thời".

Được nói lời sau cùng, Đồng nghẹn ngào: "Con xin lỗi mẹ. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, thay con chăm sóc ông".

Giờ nghị án, anh ta ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ.

Đang là cán bộ Phòng cựu chiến binh huyện Mỹ Đức, đã có hai con nhỏ, chỉ vì không làm chủ được cơn tức giận, tương lai của Đồng giờ đây mờ mịt với bản án lương tâm sẽ đeo bám anh ta đến hết cuộc đời.

Bị cáo nhận mức án 12 năm tù trong nỗi xót xa của cả gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại