Phẫn nộ vì kẻ sát hại cha, đốt xác ngay trước mặt con trai 7 tuổi

Nguyệt Linh |

Cho rằng cha xúc phạm người mẹ quá cố, nghịch tử đã nhẫn tâm sát hại cha đẻ rồi đốt xác ngay trước mặt đứa con trai mới 7 tuổi của mình.

Vụ việc vừa xảy ra vào ngày 4/12, đã và đang gây rúng động dư luận ở địa phương suốt những ngày qua.

Nạn nhân là ông Nguyễn Hồng Chí Sơn (SN 1946, ngụ ấp 1, xã Khánh Hội, huyện U Minh, Cà Mau) và hung thủ chính là Nguyễn Hồng Chí Nguyện (SN 1986, con ruột của nạn nhân).

Giết cha vì dám “chửi” người mẹ quá cố

Tiếp xúc với phóng viên sau gần 1 tuần từ khi xảy ra vụ việc, người dân vẫn bàng hoàng khi sự việc tưởng chừng chỉ có ở trong phim nhưng lại xảy ra ở ngoài đời tại làng quê nghèo thuộc bãi ngang xa xôi hẻo lánh này.

Người dân cho biết, đến thời điểm hiện tại bà con vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại cảnh tượng tìm thấy thi thể nạn nhân bị đốt cháy trong tư thế nằm úp mặt xuống đất.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khoảng 20h ngày 4/12, ông Sơn và con trai tổ chức nhậu chung tại nhà. Khi rượu vào giữa ông Sơn và Nguyện đã xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại rồi Nguyện bất ngờ giật khúc tre dài khoảng 1 mét đánh liên tiếp vào đầu và người bố.

Cái hố, nơi Nguyễn Hồng Chí Nguyện đốt xác cha ruột để phi tang
Cái hố, nơi Nguyễn Hồng Chí Nguyện đốt xác cha ruột để phi tang

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, hàng xóm đã có mặt can ngăn kịp thời, nhưng sau đó sự việc đáng tiếc vẫn xảy ra.

Ông Nguyễn Văn Hồng (65 tuổi, ở gần ông Sơn) ngậm ngùi kể lại: “Tối hôm đó, tôi đang nằm bên nhà thì nghe có tiếng đánh nhau nên chạy qua xem thì thấy thằng Nguyện đang cầm cây đánh ông Sơn nên tôi đã can ngăn.

Hỏi ra mới biết, khi ông Sơn có rượu nói lời trách móc và chửi thề vu vơ về người vợ quá cố của ông (tức mẹ của Nguyện), khiến hắn bực tức cho rằng ông Sơn đã xúc phạm đến người mẹ quá cố nên mới xảy ra sự việc".

Ông Hồng kể tiếp, sáng hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường, Nguyện vẫn bơi xuồng đi lượm ve chai cùng với đứa con trai như mọi ngày, chỉ có đều là không thấy ông Sơn đâu.

Đến khoảng 16h chiều, khi Nguyện trở về, mọi người hỏi thăm về sự mất tích của ông Sơn thì Nguyện trả lời rằng, ông Sơn đã đi chơi nhà hàng xóm…

Nghi Nguyện nói dối, mọi người đã chia nhau đi tìm thì đến hơn 17h cùng ngày, nhiều người mới tá hỏa khi phát hiện thi thể ông Sơn bị cháy nửa thân, nằm dưới hố đất dưới mé sông cách nhà nạn nhân khoảng 30 mét, trong tư úp mặt xuống đất.

"Lúc đó, khi tôi và mọi người đang nỗ lực tìm kiếm thì thấy mùi khét nên đến xem thử thì hốt hoảng phát hiện trong đống tro là thi thể người nên la lớn nhờ mọi người đến giúp và trình báo cơ quan chức năng”, bà Nguyễn Thị Diễm - Người đầu tiên phát hiện thi thể ông Sơn kể lại.

Cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt điều tra và xác định nạn nhân chính là ông Sơn và nguyên nhân tử vong là do bị chấn thương sọ não…

Sau khi lập biên bản lời khai những người có liên quan, lực lượng chức năng nhận định đối tượng tình nghi duy nhất trong vụ này chính là Nguyện nên đã cho mời Nguyện đến làm việc.

Đối tượng đã nhanh chóng thừa hành vi của mình và cho rằng tức vì trong lúc nhậu, ông Sơn đã chửi người mẹ quá cố của mình.

Khoảng 18h cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Chí Nguyện để điều tra về hành vi cố ý giết người.

Trung tá Nguyễn Hữu Điền (Trưởng công an xã Khánh Hội) thông tin, sau khi hoàn tất việc khám nghiệm tử thi, chính quyền địa phương vận động xin đưa thi thể ông vào an táng tại phần đất với các nạn nhân của cơn bão số 5 xảy ra vào năm 1997.

Đứa trẻ trở hoảng sợ chứng kiến cảnh cha giết ông nội

Chính quyền địa phương nơi xảy ra vụ việc cho biết, rất có thể Nguyện sẽ được cơ quan công an đưa giám định tâm thần vì trước đây Nguyện vẫn thường xuyên nhậu rồi đập phá nhà cửa và cũng đã từng có hành vi đánh ông Sơn.

Sau khi xảy ra vụ việc thương tâm, trong căn nhà rách nát này chỉ còn lại một cái bàn thờ không người chăm sóc
Sau khi xảy ra vụ việc thương tâm, trong căn nhà rách nát này chỉ còn lại một cái bàn thờ không người chăm sóc

Người dân sống lân cận nhà ông Sơn cũng thông tin, cứ mỗi khi uống rượu là nghịch tử này lại đập phá đồ và hầu như ngày nào trong người Nguyện cũng có rượu…

Nhà nghèo thiếu điều không có cơm ăn nhưng khi được các nhà hảo tâm cứu trợ thì Nguyện lại đem gạo, mì, bột ngọt… đi đổi rượu uống. Cũng vì thói hư tật xấu này mà cách đây không lâu, vợ y đã bỏ nhà ra đi mà không nói lời nào.

Trước đây Nguyễn cũng có đánh đập ông Sơn, rồi đánh đập vợ con nhưng không đến nổi…

Theo người dân và chính quyền địa phương, tội nghiệp nhất là bé V. (7 tuổi, con trai đối tượng Nguyện) vì cháu bé là người chứng kiến toàn bộ sự việc cha đã ra tay giết và đốt xác ông nội.

Xóm nghèo càng thêm ảm đạm từ khi xảy ra vụ án con giết cha rồi đốt xác
Xóm nghèo càng thêm ảm đạm từ khi xảy ra vụ án con giết cha rồi đốt xác

Bà Phạm Thị Thảo (Trưởng Ban Nhân dân ấp 1) cho biết, lúc lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản, cháu V. khai rằng:

“Đêm đó, sau khi cha con đánh ông nội nhiều lần bằng gậy và lấy gạch đập vào đầu ông nội cho đến ngất, rồi cha con mới lôi ông nội bỏ xuống cái hố, khi ấy con vẫn còn thấy ông nội vẫn con nhúc nhích.

Sau đó, cha con mới bỏ cỏ và quần áo cũ lên mình ông nội và đốt, con không dám la lên cho ai hay vì cha nói 'nếu la tao sẽ giết mày để ông cháu mày chết chung' nên con không dám la và cũng không dám khóc…”.

Bà Thảo thông tin thêm, từ khi sự việc xảy ra, cháu V. không còn vui tươi như trước mà có biểu hiện “ngây ngô”, thường xuyên trốn trong góc nhà ngồi co ro một mình không chịu tiếp xúc với ai, nhất là người lạ mặt…

Thấy bé tội nghiệp, một người thân của ông Sơn đã đưa bé về sống chung để cháu vơi đi nỗi buồn cùng sự ám ảnh, sớm lấy lại tinh thần.

Người dân địa phương cũng đồng nhận định, trước đây mặc dù ông Sơn uống rượu nhiều nhưng chưa bao giờ quậy phá ai, còn Nguyện thì thường xuyên ăn nhậu, không lo cho gia đình nên hầu hết chỉ mình ông Sơn gánh chịu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại