*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Minh dùng rựa chém chết bố ruột sau trận cãi vã rồi bỏ trốn vào rừng cho đến khi bị bắt.
Mỗi lần rượu say, Y Thức Hmok lại đánh cha. Quá uất ức, người cha đã giết con để phải lãnh án 8 năm tù.
Sáng 25-11, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử đối tượng Vũ Hoàng Hợp (36 tuổi, trú tại đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) về tội “Giết người”.
Sau khi bị la mắng chuyện rượu chè say xỉn, Yết đẩy cha xuống đường rồi bóp cổ đến chết.
Trang Sydney Morning Herald mới đây vừa đưa tin về phiên tòa xét xử vụ án con trai đâm chết cha thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.
Sau 19 năm lẩn trốn, người đàn ông đã phải trả giá cho những gì mình đã làm.
Một cựu triệu phú Canada vừa bị kết tội giết cha khi ông đang ngủ, sau đó thừa kế tài sản trị giá hàng triệu USD.
Khải đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại cha ruột của mình và cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mất một cuộn dây điện.
Khải có công ăn việc làm đàng hoàng ở công ty san lấp mặt bằng. Sau khi nghỉ làm thì anh ta suốt ngày lầm lì, gây sự với cha ruột rồi đòi tự tử.
Do mâu thuẫn, người con trai đã dùng điếu cày, thắt lưng đánh chết cha ruột.
Sau mâu thuẫn bị cha tát vào mặt, Nho chờ lúc ông ngủ say rồi cầm dao vào giường đâm chết.
Ngày 28-3, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Dương Chí Tâm (SN 1991; ngụ quận 8, TP HCM) 8 năm tù về tội “Giết người”. Trước đó, TAND TP nhiều lần đưa vụ án ra xét xử và trả hồ sơ do lời khai của bị cáo và các bên liên quan bất nhất. Đến nay, bị cáo Tâm đã bị tạm giam gần 6 năm.