Không được cho chơi game, con trai đâm chết bố

Tuyết Nhung |

Trang Sydney Morning Herald mới đây vừa đưa tin về phiên tòa xét xử vụ án con trai đâm chết cha thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.

Được biết, nghi phạm trong vụ án là Daniel Chapman. Ngày 2/10/ 2016, Daniel khi đó vừa tròn 20 tuổi đã dùng dao đâm chết người cha 56 tuổi Stephen Chapman sau khi bị ông cấm không được tiếp tục chơi game.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút tối hôm xảy ra sự việc, Daniel đã kiên quyết không xuống ăn tối cùng với cha mẹ vì mải mê chơi game và điều này đã làm ông Stephen vô cùng thất vọng.

Ngay lập tức, ông lên phòng nói chuyện với con trai và trong lúc tức giận ông đã yêu cầu Daniel dọn ra khỏi nhà vào ngày hôm sau và rút phích cắm máy tính để cậu không thể tiếp tục chơi game.

Không được cho chơi game, con trai đâm chết bố - Ảnh 1.

Daniel Chapman có dấu hiệu bị tự kỷ tại thời điểm gây án.

Sau đó, ông quay lưng rời khỏi phòng và ngay lập tức bị Daniel dùng một con dao dài 14 cm ở bên cạnh đâm thẳng vào lưng.

Ngay khi phát hiện sự viêc, bà Elaine Bell – mẹ của Daniel đã lập tức gọi xe cấp cứu nhưng theo quán tính bà lại gọi nhầm vào số 999 – số điện thoại khẩn cấp ở Anh, quê hương của bà. Cuối cùng chính người hàng xóm khi hay tin đã gọi xe cấp cứu và thông báo cho cảnh sát.

Tuy nhiên, do mất máu quá nhiều nên ông Stephen đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Daniel cũng bị bắt tại thời điểm đó và bị giam giữ trong tù suốt 2 năm với tội danh ngộ sát.

Không được cho chơi game, con trai đâm chết bố - Ảnh 2.

Ông Stephen Chapman - cha của Daniel đồng thời cũng là nạn nhân của vụ án.

Trong phiên xét xử gần đây nhất diễn ra hôm thứ sáu 2/10, Olav Nielssen – chuyên gia tâm thần học nói với Tòa án Tối cao rằng Daniel có dấu hiện mắc bệnh tự kỷ. 

Trước đó, người thanh niên này đang sử dụng thuốc chống trầm cảm Prozac nhưng đã ngừng sử dụng khoảng 2 tuần trước khi xảy ra vụ án.

"Daniel đã trải qua những triệu chứng vật vã vì thiếu thuốc và điều này lí giải tại sao người thanh niên này lại tức giận một cách bất ngờ, quá khích và bất hợp lí như thế với cha mình", chuyên gia cho biết.

Bên cạnh đó, phía cảnh sát còn cho biết Daniel bị nghiện game rất nặng và luôn bị ám ảnh với việc chơi game. 

Một người bạn học của Daniel nói với Dailymail Australia rằng: "Daniel là một chàng trai tốt nhưng rất khao khát quyền lực. Daniel rất mê chơi game trên Xbox và PlayStation."

Không được cho chơi game, con trai đâm chết bố - Ảnh 3.

Căn nhà của gia đình Chapman - nơi xảy ra vụ án.

Xuất hiện tại tòa, mẹ của Daniel đã khóc và nói với quan tòa rằng bà mong muốn con trai được trở về nhà. Bà cho biết Daniel đã bị tấn công khi ở trong tù, nếu vẫn tiếp tục ở trong đó, chắc chắn con trai bà sẽ bị hủy hoại.

Greg Smith – luật sư biện hộ của Daniel nói rằng những vấn đề về sức khỏe là nguyên nhân chính dẫn đến hành vi phạm tội của Daniel. Ông nói: "Cậu ấy đã là một điều khủng khiếp – giết chết cha ruột của mình, nhưng cậu ấy không hề có ý định làm điều đó.

Daniel đã có một cái nhìn mới về cuộc sống trong khoảng thời gian ở trong tù và đang khao khát bắt đầu một sự nghiệp cho bản thân trong lĩnh vực chế tạo đồ kim loại.

Điều tốt nhất hiện tại cho Daniel là được phóng thích càng sớm càng tốt để cậu ấy tiếp tục chữa bệnh và xây dựng cuộc sống. "

Phiên tòa kết án Daniel Chapman sẽ diễn ra vào ngày 16/11 tới.

Xem tin tức nóng nhất, đọc báo nhanh nhất tại Soha. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên