Phút điên dại của cô gái mới lớn ra tay sát hại cha dượng

Nguyên Cát |

Trong một tình huống cãi vã nhỏ nhặt, cô gái đã ra tay sát hại cha dượng.

Muốn tìm được người đàn ông tốt để gửi gắm nốt quãng đời còn lại khi con gái đã khôn lớn, bà Kim nhanh chóng mời ông C. về chung sống cùng mẹ con mình trong căn phòng chật chội như gia đình. 

Thế nhưng, cuộc sống gia đình phức tạp khiến cô con gái lớn chán nản sinh ra chơi bời. Và trong một tình huống cãi vã nhỏ nhặt, bi kịch đau lòng đã xảy đến.

Mất mạng vì vào can ngăn

Về vụ việc trên, chuyên gia tâm lý Nguyễn Việt Hà nhận định: “Độ tuổi của Thủy đang trong giai đoạn khẳng định bản thân nên rất dể nóng giận, nảy sinh hành động dại dột.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án.

Hơn nữa trong vụ việc này, tôi nghĩ mâu thuẫn giữa hai người đã nảy sinh từ trước nên khi xảy ra cãi vã, Thủy càng bị thôi thúc gây ra tội ác.

Đây cũng là bài học cho các bạn trẻ trước ngưỡng cửa cuộc đời, không nên vì một phút nông nổi mà hủy đi tương lai của người khác và chính mình.

Ở đây, một phần lỗi cũng thuộc về người mẹ khi để người tình và con gái cùng chung sống trong một phòng chật chội. Sự sắp xếp này không hợp lý, rất dễ nảy sinh hiểu lầm và mâu thuẫn”.

Thông tin từ cơ quan CSĐT công an quận Tây Hồ cho biết, đơn vị này đang khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ một vụ trọng án mới xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân được xác định là ông Phạm Ngọc C. (SN 1957, trú tại đường Nam Cao, quận Hồ Tây, TP. Hà Nội), còn hung thủ là Nguyễn Thị Thủy (SN 1997, trú tại số nhà 462B, đường Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ).

Ông C. đang chung sống cùng bà Trần Thị Kim (mẹ Thủy – PV) như vợ chồng. Theo đó, vào lúc 1h30 ngày 13/5, Thủy có mang về nhà mình một bình hút shisha. Khi ấy, mọi người trong nhà đều đã đi ngủ.

Một lát sau, mẹ Thủy tỉnh dậy thấy vậy, cứ nghĩ con mình đang hút thuốc phiện nên đã lớn tiếng chửi mắng rồi đập vỡ bình hút shisha.

Vì vậy hai mẹ con đã xảy ra cãi vã. Lúc này, ông C. mới lao vào can ngăn thì bị Thủy dùng dao đâm nhiều nhát. Sau khi gây án, Thủy lên nhà thay quần áo rồi gọi bạn trai tới đón đi bỏ trốn.

Nghe thấy tiếng ồn ào, một số người sống gần đó đã chạy đến xem xét sự tình. Ông Trần Văn Vinh, người đầu tiên phát hiện ra sự việc cho biết: “Lúc đó là nửa đêm, tôi đang ngủ thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng ồn ào phát ra từ phía nhà bà Kim.

Ban đầu, tôi nghe thấy tiếng khóc của Thủy, sau đó là tiếng khóc than của bà Kim: “Cứu tôi với, cứu tôi với! Tại sao số tôi lại khổ đến như thế này?”. Nghe tiếng kêu ai oán, tôi cũng đoán là có chuyện không hay đã xảy ra ở nhà hàng xóm.

Nhưng đợt này, tôi đang bị đau tay nên cũng không dám sang xem cụ thể thế nào. Tôi đi tìm số điện thoại của công an phường Bưởi và thông báo sự việc. Khoảng 30 phút sau, công an phường đến và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện 354.

Nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Chuyện này xảy ra khiến chúng tôi hết sức bất ngờ. Nguyên nhân cụ thể khiến Thủy hành động như vậy thì chúng tôi không được rõ.

Nhưng chúng tôi nghĩ rằng, phần nào sự việc xuất phát từ chuyện tình cảm phức tạp của bà Kim”.

Trò chuyện với chúng tôi về sự việc này, chị Nguyễn Thị Hạnh (hàng xóm của gia đình nạn nhân, cũng là một nhân chứng) cho biết: “Tôi có nghe nói là con bé Thủy có mang về một cái bình hút shisha.

Đầu giờ sáng hôm xảy ra sự việc, nó mang ra hút thì bị ông C. và bà Kim bắt gặp. Hai người hỏi Thủy hút gì nhưng nó nhất định không nói. Bà Kim cứ nghĩ con gái hút thuốc phiện nên mới chửi mắng rồi đập vỡ bình hút của nó.

Thấy hai mẹ con xảy ra cự cãi, ông C. can ngăn thì bị con bé chửi lại. Sau đó, nó chạy lại chỗ cái bếp gần đó, lấy con dao đâm mấy nhát vào mạng sườn khiến ông này gục xuống tại chỗ. Gây án xong, nó gọi bạn trai đến đón đưa đi bỏ trốn”.

Mâu thuẫn từ lâu

Được biết, bà Kim góa chồng đã 10 năm nay. Khi đó, Thủy mới lên 6 tuổi. Để có tiền lo cho con gái, bà Kim phải làm đủ mọi việc từ phụ hồ đến rửa chén bát thuê… Thương cảnh mẹ góa con côi, nhiều người ngỏ ý muốn được gá nghĩa nhưng bà không đồng ý.

Bao nhiêu khát khao hạnh phúc, người phụ nữ này đành chôn chặt trong lòng, để dành hết tình yêu thương cho con. Cách đây một năm, bà có quen với ông Phạm Ngọc C., một người hành nghề xe ôm trên đường Nam Cao, quận Tây Hồ.

Nghĩ con gái đã khôn lớn và bản thân cũng cần có người để bầu bạn lúc tuổi già nên bà đã đồng ý “qua lại” với người đàn ông này.

Quen nhau được một thời gian, hai người quyết định dọn về sống chung dưới một mái nhà. Nhưng vì công việc của ông C. không ổn định, thu nhập bấp bênh nên cuộc sống của họ khá khó khăn. Không những thế, ông C. còn nghiện rượu.

Mỗi lần thấy “chồng” trở về trong trạng thái say xỉn, bà Kim có lời nhắc nhở thì ông C. lại tỏ ra bực tức rồi quay sang chửi mắng hai mẹ con. Cũng chính vì thế mà hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Quá sức chịu đựng, đã nhiều lần bà Kim đuổi ông C. ra khỏi nhà và tuyên bố, chấm dứt mọi quan hệ tình cảm với ông này. Nhưng rồi không được bao lâu chuyện đâu lại vào đấy, hai người vẫn qua lại với nhau.

Về phần Nguyễn Thị Thủy, học hết lớp 6 đã bỏ học để đi làm thuê cho cửa hàng bán quần áo. Không được mẹ quản lý sát sao, Thủy thường xuyên giao lưu với những thành phần bất hảo.

Trò chuyện với PV báo GĐ&XH Cuối tuần, bà Trần Thị Kim – mẹ hung thủ không giấu được vẻ buồn bã, mệt mỏi.

Bà cho biết, vào buổi tối hôm xảy ra sự việc, bà phát hiện thấy con gái mình đang hút shisha nhưng không biết, cứ ngỡ Thủy đang hút thuốc phiện nên đập vỡ bình hút.

Điều đó làm Thủy tức giận và cãi lại mẹ rằng: “Tiền cả đấy, đem đập hết đi”. Sau đó, giữa 2 mẹ con đã có lời qua tiếng lại với nhau.

Thấy 2 mẹ con to tiếng, ông C. xông vào can ngắn thì Thủy với ngay con dao đang để ở chạm bát gần đó đâm nhiều nhát chí mạng vào bụng, mạng sườn của “cha dượng”.  

Mọi người nhanh chóng gọi xe cấp cứu nhưng tới viện được một lúc thì nạn nhân trút hơi thở cuối cùng. Đại diện Công an quận Tây Hồ cho biết, ngay khi Công an phường Bưởi nhận được tin báo về án mạng trên đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường thu thập chứng cứ.

Đến ngày 13/5, sau nhiều giờ bỏ trốn, đối tượng Nguyễn Thị Thủy đã đến đầu thú tại Cơ quan Công an quận Tây Hồ. Hiện tại, cơ quan này đang trong quá trình điều tra, làm rõ vụ việc.

Kỳ án thiếu nữ 17 tuổi si mê ông lão U70 đến có thai

Gã đàn ông 3 đời vợ và thói trăng hoa, bẫy tình hàng loạt phụ nữ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại