Chủ nhà bị người thuê trọ tạt nước sôi vì… đòi tiền nhà

Hải Âu |

Mặc dù hợp đồng thuê nhà đã hết hạn, nợ đến 3 tháng tiền phòng nhưng Mai vẫn dùng dằng không chịu trả phòng. Ngang ngược hơn, Mai còn bê nồi nước sôi, hất vào người bà chủ nhà trọ tàn tật.

Tiếp chuyện chúng tôi trong tâm trạng mệt mỏi, người đầy vết bỏng vì nước sôi, bà Nguyễn Thị Nhung, SN 1957, ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM kể về hành động của Hoàng Thị Kiều Mai, SN 1987 - người thuê trọ tại đây.

“Tôi không ngờ cô ta còn trẻ mà lại nhẫn tâm đến thế. Dù gì thì tôi cũng đáng tuổi mẹ cô ta”, bà Nhung nói trong đau đớn.

Theo bà Nhung, nguyên nhân của vụ việc là do mâu thuẫn chuyện tiền bạc. Ngày 2-1-2014, bà làm hợp đồng thế chấp căn nhà 36 Đồng Tiến- Nguyễn Trãi trong thời gian 30 tháng với số tiền là 200 triệu đồng cho anh Trần Văn Phụng, SN 1970, quê ở Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, khi chưa hết hạn hợp đồng, anh Phụng đã đến yêu cầu hoàn lại số tiền đồng thời trả cho bà Nhung giấy tờ nhà mà bà đã đưa để làm tin trước đó.

Sau đó, anh Phụng cùng vợ là Hoàng Thị Kiều Mai xin thuê lại căn nhà này với giá 3 triệu đồng/tháng để ở với thỏa thuận sẽ đóng tiền từng tháng.

Sau một thời gian dài điều trị, bà Nhung vẫn còn đau nhức khắp người.     Ảnh: H.Âu 

Đến tháng 12-2014, anh Phụng không đóng tiền nhà và nói với bà Nhung sau khi về quê ăn Tết sẽ đóng tiền sau.

Thế nhưng, sau dịp Tết, anh Phụng vào ở được vài ngày rồi bỏ đi đâu không rõ, phòng trọ chỉ còn Hoàng Thị Kiều Mai bán hủ tiếu nuôi con. Tiền nhà nợ bà Nhung từ trước Tết vẫn chưa đóng.

Ngày 20-3, qua 3 tháng kể từ ngày vợ chồng Hoàng Thị Kiều Mai thiếu nợ tiền nhà, bà Nhung đến thông báo số tiền nợ là 9 triệu đồng và yêu cầu Mai nhanh chóng chi trả.

Thế nhưng, Mai bảo không có tiền và năn nỉ bà Nhung cho xin luôn 3 tháng nợ trước đó với lý do: “Chồng cháu bỏ đi đâu không rõ, còn có 2 con nhỏ. Cô cho cháu xin luôn số tiền này. Qua tháng sau cháu bán được sẽ thanh toán cho cô”.

Nghe Mai khóc lóc, năn nỉ, bà Nhung mủi lòng nên đã gật đầu ưng thuận, đồng ý cho Mai ở miễn phí 3 tháng trước đó nhưng đến tháng sau phải đóng tiền nhà.

Bà Nhung bỏng nặng sau khi bị Mai tạt nước sôi.

Tuy vậy, 1 tháng sau đó, Mai vẫn không chịu đóng tiền nhà mặc dù bà Nhung đã nhiều lần nhắc nhở. Sau đó, Mai còn nhờ tổ trưởng khu phố đến nhà bà Nhung để xin cho Mai ở miễn phí thêm 3 tháng nữa nhưng bà Nhung không đồng ý.

Khi thấy xin không được, Mai tỏ ra ngang ngược, thách thức bà Nhung: “Tôi không đóng thì bà làm gì được tôi. Khi nào chồng tôi về mới có tiền để đóng”.

Không chấp nhận thái độ ngang ngược của Mai nên nhiều lần bà Nhung đòi khóa cửa phòng trọ nhưng được sự can ngăn của hàng xóm, lại thấy Mai có hoàn cảnh tội nghiệp nên bà cũng cho Mai ở tạm thêm vài bữa.

Sáng ngày 7-5, sau nhiều ngày chờ đợi không có kết quả, bà Nhung cùng đứa cháu 13 tuổi đến tận phòng để yêu cầu Mai đóng tiền nhà nếu không sẽ khóa cửa phòng. Mai một mực không chịu đóng và đòi đuổi bà Nhung ra khỏi cửa.

Thấy hành vi của Mai quá vô lí nên bà Nhung quyết định ngồi đợi trước cửa phòng đến khi nào Mai trả phòng mới thôi. Nào ngờ, từ trong phòng, Mai nhảy ra, đạp thẳng vào ngực khiến bà Nhung ngã xuống, rồi lấy bã trà hất lên đầu bà Nhung.

Không dừng lại ở đó, Mai còn lớn tiếng đe dọa sẽ hất nước sôi vào người bà Nhung nếu bà không chịu rời đi.

Mặc dù bị ngã, nhưng bà Nhung vẫn không đi. Sau đó, Mai vớ lấy bình nước đang sôi hất thẳng vào người khiến bà Nhung bị bỏng nặng.

Bà Nhung ngay sau đó được hàng xóm đưa đến BV Chợ Rẫy điều trị trong tình trạng bị bỏng độ 2, diện tích 10% ở các vùng cổ, mặt, thân, tay trái. Sau đó Mai được CA phường Nguyễn Cư Trinh mời làm việc đến chiều ngày 8-5 thì cho về.

Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Cáo - tổ trưởng tổ 98, khu phố 6, phường Nguyễn Cư Trinh cho biết, gia cảnh của bà Nhung rất đáng thương. Bà Nhung bị tàn tật, teo một bên chân, đi đứng rất khó khăn.

Hàng ngày, bà sống dựa vào chiếc máy may để sửa quần áo cho mọi người, kiếm thu nhập nuôi gia đình. Chồng bà bị tai biến mạch máu não, mù mắt, sống đời sống thực vật.

Ngoài ra bà còn nuôi 4 đứa cháu nhỏ, trong đó có một cháu bị bệnh bướu máu đang điều trị rất tốn kém. Mọi chi phí sinh hoạt của 6 người trong gia đình bà đều dựa vào số tiền ít ỏi thu được từ một số phòng trọ cho thuê.

Ông Cáo cũng cho biết thêm, trước ngày xảy ra sự việc Hoàng Thị Kiều Mai hất nước sôi vào người bà Nguyễn Thị Nhung thì hai bên có tranh cãi xung quanh chuyện thế chấp căn nhà 200 triệu đồng.

Mai cho rằng bà Nhung đã hoàn lại số tiền trên cho chồng là anh Phụng mà không nói với Mai. Vì thế, Mai cảm thấy rất bất mãn nên đã xảy ra cự cãi.

Tuy nhiên, được sự hòa giải của tổ trưởng khu phố, cùng mọi người khuyên can nên mọi chuyện đã êm xuôi. Không ngờ, Mai vẫn cảm thấy không vừa lòng nên dẫn đến hành động đáng tiếc sau này.

Trước khi dọn về khu phố 6, phường Nguyễn Cư Trinh sống thì không ai biết vợ chồng Hoàng Thị Kiều Mai ở đâu và làm gì. Tuy nhiên, tại khu vực này, họ hàng bên phía chồng của Mai sinh sống khá nhiều.

Chính vì lẽ đó nên Mai đã coi thường bà Nhung bởi bà thân cô, thế cô lại tàn tật. Từ khi gây ra sự việc khiến bà Nhung bỏng nặng, Mai vẫn chưa một lần qua nhà thăm hỏi cũng như nhận lỗi.

Đến chiều ngày 17-5, Mai đã nhờ chị gái bên chồng qua bàn giao nhà cho bà Nhung. Bà Nhung cho biết, gia đình của Mai thường qua nhà để yêu cầu bà bãi bỏ việc khiếu nại cho hành vi của Mai, bù lại sẽ đem 3 triệu đồng bồi thường thuốc men.

Tuy nhiên bà Nhung không chịu. “Tôi không nói đến chuyện tiền nong. Tôi chỉ muốn có được công bằng mà thôi. Vấn đề này do pháp luật xử lí. Dù sao sự việc cũng đã xảy ra rồi, tôi cũng không hận Mai. Nhưng cô ấy phải biết lỗi của mình”, bà Nhung nói.

Một người hàng xóm của bà Nhung bức xúc nói: “Vợ chồng Mai làm nghề bán hủ tiếu nhưng Mai hay mắng chửi chồng nên có lẽ vì vậy mà chồng bỏ đi, để Mai ở lại cùng 2 đứa con nhỏ.

Đáng lý thuê nhà thì phải trả tiền phòng vì đó là nguyên tắc rồi, thế mà Mai vẫn tỏ ra ngang ngược thách thức. Gia cảnh bà Nhung cũng nghèo, nếu Mai không chịu trả thì lấy tiền đâu người ta sinh sống.

Có lẽ Mai ỷ lại xung quanh có bà con họ hàng còn bà Nhung thì một mình, lại tàn tật. Cần phải có sự nghiêm trị của pháp luật đối với hành vi của Mai”.

Trung tá Hồ Minh Nam, Phó CA phường Nguyễn Cư Trinh cho biết: “Chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Đội CSĐTTP về TTXH – CA quận 1 thụ lý theo thẩm quyền. Cơ quan chức năng sẽ trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật của bà Nhung để làm cơ sở xử lý”.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại