Phẫn nộ chuyện nữ sinh viên sinh con rồi ném từ tầng 3

Thế Long - Hoàng Hải |

Thông tin lan truyền trên mạng về một nữ sinh nhẫn tâm ném đứa con mới sinh từ tầng 3 xuống dưới đất khiến đứa trẻ tử vong đã khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ.

Từ hôm qua (13/3) hình ảnh một nữ sinh được đăng tải trên nhiều trang mạng xã hội với nội dung đi kèm về việc cô gái nhẫn tâm ném đứa con mới chào đời của mình từ tầng 3 xuống đất.

Theo các nguồn thông tin được chia sẻ thì cô gái là sinh viên của một trường cao đẳng ở Hà Nội. Vụ việc lan truyền đã khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ và không ít người tò mò về thực hư của vụ việc.

Để làm sáng tỏ thông tin, phóng viên đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc. Theo quan sát, hiện trường là khu vườn của nhà dân liền kề Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức.

Hiện trường nơi phát hiện thai nhi
Hiện trường nơi phát hiện thai nhi

Ông Dương Văn Minh (nhà gần hiện trường, người đầu tiên phát hiện sự việc) kể, khoảng 10h ngày 13/3, trong lúc đi từ tầng 1 lên tầng 3, ông nhìn qua cửa sổ thì thấy một "búp bê" không quần áo. Thắc mắc vì khu vườn ít có người ra vào lại có búp bê nên ông xuống kiểm tra.

Khi đến gần, ông Minh tá hỏa khi phát hiện đó là một thai nhi chứ không phải "búp bê" như mình nghĩ. Ngay sau đó, ông trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

==> Thông tin mới nhất của vụ việc

---

Đón đọc hàng loạt các vụ án dài kỳ ấn tượng, đặc sắc nhất tại chuyên mục KỲ ÁN

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại