Òa khóc tại phòng xử vì người thân không thèm đến dự

Nguyễn Song |

(Soha.vn) - Tại phiên tòa, các bị cáo mong chờ ánh mắt của người thân nhưng có lẽ vì họ đã thất vọng hoàn toàn nên không đến dự.

Ngày 11/3, TAND huyện Tân Uyên, Bình Dương đã xét xử bị cáo Nguyễn Đại Lễ, SN 1982, ngụ quận 3, TP.HCM về tội trộm cắp.

Ngay sau khi cánh cửa xe áp giải phạm nhân bật mở, bị cáo đi vào phòng xử án đưa mắt dáo dác nhìn quanh như tìm kiếm người thân, nhưng chẳng có ai đến tham dự để an ủi, chia sẻ với hắn trong thời điểm này. Có lẽ những người thân của Lễ đã quá thất vọng với "thành tích" đi tù của y nên đã không buồn đến tham dự phiên tòa này nữa.

Theo hồ sơ, Lễ chơi ma túy từ sớm và nhiều lần bị công an địa phương buộc đi cai nghiện nhưng hắn không chấp hành; mỗi khi bị chính quyền “hỏi thăm” là hắn lẩn trốn đi nơi khác và để có tiền mua ma túy, Lễ đã trộm cắp tài sản. Trong vụ trộm tại Củ Chi, TP.HCM, đối tượng này bị bắt quả tang và bị Công an huyện sở tại ra quyết định khởi tố vụ án, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo Nguyễn Đại Lễ cúi gằm mặt bước ra xe đặc chủng khi phiên tòa kết thúc (Ảnh: Báo Bình Dương)

Tuy vậy, Lễ vẫn bỏ trốn và bị Công an huyện Củ Chi ra quyết định truy nã. Trong khoảng thời gian này, hắn sống lang thang và tiếp tục vào đường trộm cắp rồi bị bắt.

Tại phiên tòa vào ngày 11/3, Nguyễn Đại Lễ tiều tụy, xác xơ, đó là kết quả của những tháng ngày bản thân hắn ngập chìm trong ma túy. Lễ khai nhận, lúc đầu chơi hàng trắng là để thể hiện với bạn bè, không ngờ ngày càng lún sâu mà không thể từ bỏ rồi trở thành nô lệ của ma túy.

Tại phiên tòa, Nguyễn Đại Lễ đã bị xử phạt 18 tháng tù giam, cộng với bản án mà tòa án huyện Củ Chi tuyên phạt trước đó; tổng cộng Lễ phải chấp hành 30 tháng tù giam.

Phiên tòa kết thúc, trước khi bị áp giải ra xe về trại giam, Lễ đưa mắt nhìn quanh khán phòng, vẫn không có ai là người thân của hắn có mặt ở lúc này. Hắn cúi gằm mặt, lẻ loi và đơn độc bước nhanh ra xe đặc chủng.

Cũng tại một phiên tòa của TAND tỉnh Quảng Nam ngày 25/12/2013 xét xử bị cáo Nguyễn Sa Ry (1957, trú xã Núi Tô, H. Tri Tôn, An Giang) về tội "Mua bán người" và "Mua bán trẻ em". Buổi xét xử diễn ra khá đặc biệt, bởi ngoài bị cáo, HĐXX và cán bộ dẫn giải thì không có bất cứ người nhà bị cáo lẫn bị hại và người tham dự.

Suốt phiên tòa, bị cáo cứ nhìn xuống hội trường mong chờ người thân, song điều bị cáo muốn đã không xảy ra. Người thân không có, bị hại cũng không, người dự khán không nốt; một phiên tòa đặc biệt. Chỉ có "quan tòa" và bị cáo cùng những phán xét của luật pháp, ân hận, buồn tủi, bị cáo đã khóc rất nhiều. Nhưng, những giọt nước mắt muộn màng trên khuôn mặt bị cáo, người phụ nữ đã ngũ tuần dường như không gột bớt phần nào tội lỗi thị đã gây ra...

Bị cáo Sa Ry và phiên tòa không có người dự khán. (Ảnh: CAND)

Trong lý lịch, bị cáo có chồng và hai con đều đã trưởng thành nhưng chẳng rõ vì sao, họ vẫn không đến khi vợ, mẹ mình bị đưa ra xét xử. Bởi vậy, suốt thời gian diễn ra phiên tòa, bị cáo cứ nhìn xuống hội trường mỗi khi nghe tiếng ai nói hoặc tiếng bước chân ai đi lại. Và rồi sự trống vắng, lẻ loi nơi đất khách quê người khiến nữ bị cáo phải khóc tủi cho phận mình...

Theo cáo trạng, tháng 3/2013, trong một lần đi chợ ở H. Tri Tôn (An Giang), Nguyễn Sa Ry gặp và quen với một phụ nữ tên Hà (không rõ lai lịch). Sau đó, Hà điện thoại bảo Sa Ry tìm phụ nữ dưới 30 tuổi đưa sang Trung Quốc làm gái bán dâm giá từ 3.000.000 đồng/người tiền môi giới.

Vì hám lợi mà bị cáo đã dùng chiêu tìm việc bán cà phê tại TP HCM để lừa bán được 4 phụ nữ qua Trung Quốc bán dâm.

Với hành vi trên của bị cáo Nguyễn Sa Ry, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Sa Ry 9 năm tù về tội Mua bán người, 11 năm tù về tội Mua bán trẻ em. Tổng hình phạt bị cáo phải nhận là 20 năm tù.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại