Nữ trinh sát cải trang phá sới bạc bà bầu ở Lương Sơn

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng, cơ quan điều tra đã cử trinh sát nữ cải trang thành các con bạc để tiếp cận sới bạc bà bầu.

13h ngày 25/4, hơn 100 chiến sĩ công an đã tiến hành triệt phá một sới bạc bà bầu “khủng” tại khu vực mỏ đá Bazan thuộc đồi Võng, thôn Tân Sơn, Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình. Công tác bao vây và truy bắt con bạc diễn ra một cách “thần tốc” khiến những người đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa không kịp trở tay.

Đại tá Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng cục cảnh sát hình sự, cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ công an) cho biết: “Sới bạc do Nguyễn Văn Tài tức “Tài Vượng” cầm đầu được dựng lán, căng bạt ẩn sâu trong cánh rừng cây công nghiệp nằm tiếp giáp với địa phận huyện Quốc Oai, Hà Nội. Chính vì là khu vực giáp ranh lại rậm rạp, heo hút nên ít người qua lại và để ý. Đặc biệt, sới bạc còn nằm cạnh một doanh trại quân đội, gần với khu vực thao trường, tập trận của lính nên không ai bước vào”.

Nữ trinh sát cải trang phá sới bạc bà bầu ở Lương Sơn
29 con bạc là nam bị bắt tại sới bạc

Để triệt phá, phía cơ quan điều tra đã bí mật theo dõi nhiều ngày, cử người cải trang thành nông dân đi làm quanh khu vực sới bạc đồng thời cho các trinh sát giả làm con bạc vào tận trong sới để phối hợp với các chiến sĩ bên ngoài.

Một nữ trinh sát bật mí: “Sau khi nhận được tin báo của quần chúng, biết sới bạc có nhiều nữ giới tham gia, cơ quan điều tra đã cử cả trinh sát nữ cải trang thành các con bạc trà trộn vào chơi. Nhiều trinh sát để tránh bị nghi ngờ trước đó đã phải học hết các “thủ thuật” để vào chơi như một con bạc thực thụ”.

Khi biết sới bạc cho người cảnh giới ở phía bên ngoài và dùng xe ô tô chặn bít lối đường đi để phòng trường hợp lực lượng công an bất ngờ vào bắt, các trinh sát trong khi đột nhập sới bạc đã phải nhân thời cơ các con bạc đánh ô tô đi ăn ngay lập tức cấp báo để đồng đội bên ngoài chớp nhoáng ùa vào khiến sới bạc không kịp trở tay.

Nữ trinh sát cải trang phá sới bạc bà bầu ở Lương Sơn
Máy phát điện để các con bạc chơi đêm

Chính quyền xã “bó tay”

Liên quan đến sới bạc ở mỏ đá Bazan, ông Bùi Văn Môn - Chủ tịch xã Hòa Sơn cho biết: “Sới bạc vừa bị Bộ Công an bắt quả tang nằm ở khu vực giáp ranh giữa xã Hòa Sơn và xã Đông Yên, huyện Quốc Oai - Hà Nội. Cách đây khoảng 1 năm, công an xã phối hợp với công an huyện đã tổ chức dẹp bỏ địa điểm Đồi Võng này, nhưng thời gian gần đây thì sự việc lại tái phát khiến chúng tôi không kịp trở tay”.

Nữ trinh sát cải trang phá sới bạc bà bầu ở Lương Sơn
Hơn 50% là nữ giới trong sới bạc ở mỏ đá Bazan.

Theo lời ông Môn thì lãnh đạo xã Hòa Sơn không biết ai đứng ra bảo kê cho sới bạc hoạt động huyên náo như thế. Khi ông Môn yêu cầu ông Nguyễn Văn Thành - Phó trưởng Công an xã báo cáo sự việc, ông Thành cho biết, cách đây nhiều ngày ông có cử công an xã đi kiểm tra để nắm bắt tình hình nhưng không phát hiện gì, chỉ thấy im lìm.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, ông Thành cũng thừa nhận rằng, sới bạc khủng trên đồi Võng đã hoạt động được khoảng 3 ngày cho đến thời điểm bị trinh sát Bộ Công an triệt phá vào trưa 25/4.

Nữ trinh sát cải trang phá sới bạc bà bầu ở Lương Sơn
Ông Môn - Chủ tịch xã nơi có sới bạc bị bắt thừa nhận những yếu kém.

Cho biết về trách nhiệm để xảy ra tình trạng mất trật tự và việc đánh bạc ngang nhiên đã diễn ra trên địa bàn, ông Bùi Văn Môn khẳng định: “Để xảy ra hậu quả thì đương nhiên chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Cụ thể, lãnh đạo xã sẽ kiểm điểm trưởng công an xã Bùi Quang Đại vì để xảy ra việc đánh bạc và tình hình lộn xộn trên địa bàn. Nhưng do lực lượng chúng tôi quá mỏng nên cũng đành “bó tay””.

Ông Môn cũng thừa nhận: “Bản thân tôi xin nhận khuyết điểm trước cấp ủy, chính quyền cấp trên liên quan đến vụ đánh bạc vừa bị triệt phá trên địa bàn xã. Quả thật việc tụ tập đánh bạc ngang nhiên cùng với việc vào cuộc triệt phá của Bộ Công an đã khiến chúng tôi hoàn toàn bất ngờ”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại