Những thông tin mới nhất về 5 nạn nhân vụ tạt axít ở Nam Định

Nguyễn Huệ - Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Tại phòng 610, khoa Bỏng người lớn, viện Bỏng quốc gia chỉ còn lại hai bệnh nhân trong vụ cả gia đình bị tạt axít tại Nam Định đang gây xôn xao dư luận những ngày qua là bà Lê Thị Lý (60 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thanh Hương (35 tuổi) nằm điều trị tại đó.

Trao đổi với phóng viên, Tiến sỹ Vũ Trọng Tiến, Phó chủ nhiệm khoa Bỏng người lớn, viện Bỏng quốc gia cho biết: Tối 3/8, khoa đã tiếp nhận 3 bệnh nhân trong vụ tạt a xít được chuyển lên từ bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định. Còn hai cháu nhỏ được chuyển sang khoa hồi sức cấp cứu để tiếp tục điều trị và theo dõi tình trạng sức khỏe.

Bà Lê Thị Lý trên giường bệnh
Bà Lê Thị Lý trên giường bệnh

Cũng theo thông tin TS. Vũ Trọng Tiến cho biết thì hiện tại anh Lê Văn Đại là người bị bỏng nặng nhất với diện tích bỏng lớn nhất ở đầu, mặt, cổ, thân và các chi, trong đó có 15% độ sâu.

Hiện tại, anh Đại đã được chuyển sang bệnh viện mắt Trung ương để khám và theo dõi mắt trái.

“Theo kinh nghiệm của tôi thì khả năng phục hồi mắt trái của anh Đại là rất khó”, TS. Tiến cho biết.

Nói về tình trạng của anh Đại, TS. Tiến cung cấp thêm: Hiện nay, anh Đại hoàn toàn tỉnh táo nhưng sẽ phải qua phẫu thuật nhiều lần, cắt hoại tử và ghép da nhưng di chứng để lại sau này là vô cùng nặng nề, gây ảnh hưởng tới chức năng vận động và mọi sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày của bệnh nhân, làm đau buốt khi thay đổi thời tiết, thậm chí thay đổi cả tính nết con người.

Nằm trên giường bệnh trong phòng 610, bà Lê Thị Lý với những vết bỏng nằm rải rác thân và tứ chi. Từ khi nhập viện tới nay, bà cũng chỉ ăn được cháo loãng và nằm một chỗ vì đau.

Chia sẻ về tình trạng bệnh của bà Lý, TS. Tiến cho biết: Bệnh nhân đã lớn tuổi, nền vết thương hoại tử khô, lõm so với nền da lành, viêm nề nhẹ xung quanh và cũng sẽ để lại di chứng nặng nề sau này.

Ở giường bên cạnh, chị Nguyễn Thị Thanh Hương đang rất bức xúc mỗi khi có ai hỏi lại câu chuyện kinh hoàng đã xảy ra với gia đình mình. Chỉ mấy ngày trước, cả gia đình họ ai cũng khỏe mạnh nhưng trong tích tắc, những vết thương loang lổ trên thân thể không chỉ ảnh hưởng tới cơ thể mà còn là nỗi ám ảnh, nỗi đau cả đời với từng thành viên trong gia đình chị. Đôi mắt chị đỏ hoe mỗi khi nhắc tới tình trạng sức khỏe của từng thành viên trong gia đình:

“Các anh chị nhìn mẹ tôi đang nằm đau đớn ở đây, nhìn những vết tích trên cơ thể tôi, rồi chồng và hai con tôi cũng bị bỏng nặng bởi người mà chúng tôi đã từng cưu mang thì cũng sẽ cảm nhận được phần nào những gì chúng tôi đang phải trải qua”, chị Hương nghẹn ngào.

Sự việc kinh hoàng xảy ra khiến người mẹ trẻ, chị Nguyễn Thị Thanh Hương phải hứng chịu nỗi đau cả về thể xác và tinh thần.
Sự việc kinh hoàng xảy ra khiến người mẹ trẻ, chị Nguyễn Thị Thanh Hương phải hứng chịu nỗi đau cả về thể xác và tinh thần. 

Chị Hương vẫn đi lại được nhưng theo TS. Vũ Trọng Tiến, chị Hương bị bỏng a xít 5%, hoại tử khô, nền sạch, rải rác ở thân và tứ chi, tuy diện tích bỏng hẹp nhưng cũng phải phẫu thuật mới lành được và di chứng để lại cũng sẽ rất nặng nề.

Hiện tại, hai con của chị Hương đang được cấp cứu tại khoa hồi sức của viện Bỏng quốc gia. Trong nỗi xót xa, một người nhà của chị Hương (xin được giấu tên) không kìm nén được xúc động khi nghĩ tới tương lai của hai cháu bé với những di chứng để lại mà cả hai cháu đều là con gái. Theo người này thì, một trong hai cháu bé cũng bị ảnh hưởng ở mắt và trên nét mặt của chị cũng không tránh khỏi sự lo ngại về sự khó phục hồi mắt cho cháu.

Từng tham gia cấp cứu rất nhiều trường hợp bị bỏng a xít, TS. Vũ Trọng Tiến tâm sự thêm: "Xã hội nên nghiêm cấm mọi hiện tượng dùng hóa chất để tiêu diệt con người vì đây là hình thức hủy hoại con người rất dã man mà hiện nay thế giới cũng rất coi trọng việc nghiêm cấm sử dụng các hóa chất đó".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại