Nam thanh niên nhận lấy cái chết, nhường áo phao cho người phụ nữ

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Khi chiếc tàu bị lật, mọi người cố bám vào thành tàu thì có một phụ nữ đuối sức chới với kêu cứu trong tuyệt vọng. Thấy vậy nam thanh niên đã cởi chiếc áo phao đang mặc trên người nhường lại cho người phụ nữ này. Lát sau có đợt sóng mạnh nam thanh niên này bị cuốn mất tích.

Nhận lấy cái chết, nhường lại sự sống cho người

Vẫn chưa hết bàng hoàng anh Nguyễn Văn Dương, nạn nhân sống sót trên chuyến tàu định mệnh kể lại hình ảnh xảy ra trong giây phút sinh tử của một nam thanh niên - có tên là Hiệp đã nhận lấy cái chết để nhường lại áo phao cho người phụ nữ.

Bà Nguyễn Thị Thu chủ tịch UBMT TQVN thành phố Hồ Chí Minh đến thăm hỏi nạn nhân điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giờ.

Bà Võ Thị Dung chủ tịch UBMT TQVN thành phố Hồ Chí Minh đến thăm hỏi nạn nhân điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giờ.

“Chiếc tàu bị chìm, mọi người cố hết sức bám vào thành tàu, phao cứu sinh trên tàu được nhường lại cho phụ nữ và những người sức khỏe yếu. Lúc này sóng ngày càng lớn, sự sống và cái chết cận kề nhưng trước hình ảnh người phụ nữ kiệt sức kêu cứu trong tuyệt vọng, anh Trần Hữu Hiệp đã tự nguyện cởi chiếc phao đang mặc trên người nhường lại cho người phụ nữ này”.

Đến khi không còn áo phao trên người, anh Hiệp cùng mọi người cố gắng bám vào thành tàu nhưng do sức khỏe yếu nên sau mấy đợt sóng lớn anh Hiệp bị nước cuốn mất tích trong đêm tối dù mọi người cố gắng kéo anh lại.

Anh Dương kể lại giây phút người thanh niên nhường lại áo phao.

Anh Dương với đôi mắt thất thần buồn bã kể lại hành động nghĩa hiệp của người đồng nghiệp.

21 người được cứu sống nhờ chiếc điện thoại duy nhất

Khi chiếc tàu bị lật điện thoại của hầu hết các hành khách đều bị dính nước nên không thể gọi được, thì anh Nguyễn Văn Cương (25 tuổi) nhân viên công ty Cổ phần sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam là người duy nhất giữ lại được chiếc điện thoại để liên lạc với lực lượng cứu nạn. Và nhờ chiếc điện thoại này mà 21 người được cứu sống.

Anh Cương kể lại: “Khi nhảy xuống biển, tôi cố gắng bơi bằng một tay còn tay kia cầm chiếc điện thoại giơ lên cao trên đầu cho khỏi ướt. Vì tôi nghĩ nếu để ướt thì không còn gì để liên lạc với lực lượng cứu nạn, khi đó không chỉ tôi mà những người cùng chuyến tàu đều chết”.

Anh Nguyễn Văn Cương  người giữ được chiếc điện thoạt duy nhất để gọi cho lực lượng cứu nạn đến cứu 21 người.
Anh Nguyễn Văn Cương người giữ được chiếc điện thoạt duy nhất để gọi cho lực lượng cứu nạn đến cứu 21 người.

Đến khi cố gắng bơi trở lại và trèo được lên tàu anh Cương nói cho mọi người biết điện thoại mình vẫn còn gọi được và mọi người đã tạo điều kiện để anh gọi cho lực lượng cứu hộ và công ty thông báo sự việc.

“Sau mấy cuộc gọi thi điện thoại của tôi hết pin, chẳng còn cách nào nên mọi người tự động viên nhau cố gắng bám vào thành tàu và hi vọng”. Anh Cương nhớ lại.

Cũng từ cuộc điện thoại của anh Cương, lực lượng cứu hộ ngay lập tức triển khai tàu tìm kiếm cứu nạn nhưng do trời tối không xác định được vị trí nên đến 1h sáng ngày 3/8 những người gặp nạn mới được cứu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại