Những câu thơ "ứa nước mắt" của gia đình Dương Chí Dũng

Y. Dương |

(Soha.vn) - Ngoài những câu thơ bị cáo Dương Chí Dũng đọc tại toà khi nói lời sau cuối, trước đó, em gái ông Dũng cũng đã viết bài thơ dài khuyên anh trai ra đầu thú.

“Đại án tham nhũng” Vinalines sắp khép lại, hình phạt cho ông Dương Chí Dũng sẽ được Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên vào 14h ngày 16/12.

Trước đó, từ những nội dung trong lời luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc tử hình về 2 tội danh.

Ngày 14/12, phiên xét xử diễn ra ngày thứ ba. Trong phần các bị cáo được nói lời cuối cùng, Dương Chí Dũng đã nói: “Tôi nói thật tâm. Tôi không tham về tiền bạc”.

Tiếp sau đó, ông Dũng đã đọc 4 câu thơ xúc động ngay tại toà:

28 năm qua lại trở về

Với ngành hàng hải nặng thề năm xưa

Dưới cờ Đảng, nguyện cùng đưa

Còn tàu Hàng hải lên bờ vinh quang”.

Được biết, những câu thơ trên đã từng được ông Dũng đọc ngày nhậm chức Cục trưởng Hàng hải vào đầu tháng 2/2012.

Trong thời gian Dương Chí Dũng bỏ trốn năm 2012, trăn trở trước chuyện của anh trai, bà Dương Thị Băng Tâm (em gái thứ ba của ông Dương Chí Dũng) cũng đã làm 1 bài thơ dài có tựa là “Anh hãy về đi” để khuyên anh trai mình ra đầu thú.

Bài thơ được làm vào ngày 13/6/2012. Trong đó có đoạn:

"Anh hãy về đi anh ơi

Anh về để chứng minh công, tội

Giữa đúng, sai, lỗi lầm, chiến lợi

Giữa khách, chủ quan, giữa tiếng khóc, cười.

Anh hãy về đi anh ơi

Cho dù giọt máu của trái tim rơi

Cho dù lòng anh nhức nhối

Đau đến tận cùng, khổ đến tận tâm

Thổn thức, xót xa, ân hận…

Em ngồi đây sau dư chấn của anh

Mà trái tim chuyển thành màu xanh dại

Thương bố mẹ già tê tái...."

.............

Bài thơ mà bà Dương Thị Băng Tâm (em gái ông Dũng) đã viết. (Ảnh: Gia đình xã hội)

Trong phiên toà xét xử Dương Chí Dũng và đồng phạm, bà Phạm Thị Mai Phương (vợ của bị cáo Dương Chí Dũng) đã cho biết: "Tiền anh Dũng mang đi mua nhà là tiền của tôi cùng góp vốn với các anh em để buôn bán bất động sản".

Trong khi người em gái khuyên anh ra đầu thú thì chính em trai Dương Chí Dũng là Dương Tự Trọng  được cơ quan điều tra xác định là một mắt xích quan trọng trong đường dây tổ chức cho nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Song, nhắc đến Dương Tự Trọng, ngoài việc đam mê sửa đồ điện tử như đúng chuyên ngành ông theo học ở ĐH Bách Khoa thì ông còn mê làm thơ. Trong một lần ra thăm Trường Sa, Dương Tự Trọng đã ghi lại những khắc giây cộng sinh rưng rưng ấy bằng một nỗi nhớ quặn thắt mang tên "Kỷ niệm Trường Sa". Bài Thơ đã được đăng trên tờ Công an nhân dân có đoạn:

"Tạm biệt Trường Sa, tạm biệt Nhà Giàn DK1

Cây phong ba, hoa bão táp

Những khuôn mặt lung linh, biển tím ngắt

Những chùm sao ánh mắt sáng tươi.

Có bông hoa tặng anh lính đảo

Nụ hôn nồng thơm hơi ở đất liền

Có nhành hoa hiếm hoi trên đảo

Hoa cải vàng rực cháy khát khao

Thừa nắng cho nhau, thừa gió cho nhau

Thừa muối mặn, thừa cô đơn, thiếu đất

Thèm giọng nói từ đất liền, thèm ánh mắt

Thoáng nhìn thôi, tôi đủ khóc rồi".

........

Nhiều bài thơ của ông đã được các nhạc sĩ tên tuổi phổ nhạc. Người làm thơ thường có tâm hồn và hay trăn trở. Tôi nhớ một bài thơ ông viết rất cảm động về đấng sinh thành:

“Chỉ có mẹ thôi!

Không bỏ con, dù thế nào đi nữa

Trái tim nồng nàn, vị tha vời vợi.

Đau đáu thương con, nhẫn nhục trọn đời…”.

Thời điểm ông Dương Chí Dũng bỏ trốn, đại tá Dương Tự Trọng giữ chức vụ Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP Hải Phòng. Sau đó vài tháng, lãnh đạo Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Dương Tự Trọng lên Hà Nội làm Cục phó Cục Cảnh sát Quản lí Hành chính về Trật tự Xã hội.

Ngày 22/2/2013, Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đại tá Dương Tự Trọng, Cục phó Cục Cảnh sát Quản lí Hành chính về Trật tự Xã hội (Bộ Công an).

Ông Dương Tự Trọng. (Ảnh Tiền phong)

Ngày 7/11/2013, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố bị can Dương Tự Trọng, nguyên Phó giám đốc Công an Hải Phòng, nguyên Phó cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH về tội danh tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

Dương Tự Trọng là người thứ 8 đã bị khởi tố, bắt giam trong đường dây tổ chức cho ông Dương Chí Dũng bỏ trốn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại