Nhóm côn đồ mang dao, mã tấu lao vào tấn công cả nhà trong đêm

K.Hà |

An đi nhậu rồi xảy ra mâu thuẫn, xô xát với người đàn ông mới chuyển đến. Khi anh này về nhà ngủ, bỗng dưng nhóm côn đồn lạ mặt xách dao, mã tấu đến chém tới tấp.

Theo thông tin trên tờ Công an TP.HCM, ngày 26/6, các đơn vị chức năng công an huyện Hóc Môn và Công an TP.HCM vẫn đang ráo riết truy tìm thủ phạm vụ chém cả gia đình ông Hà Văn An ở xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn.

Gia đình anh Hà Văn An ở cùng mẹ đẻ là bà Lê Thị Quýt (ngụ ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM). Tối ngày 23/6, anh An đi nhậu quán gần nhà thì xảy ra mâu thuẫn với 1 người mới đến xóm đó ở. Lời ra tiếng vào, hai bên xảy ra xô xát.

Đúng lúc đó, con trai anh An là Hà Văn Trọng đi tới, nhảy vào can ngăn. Thế nhưng, người đàn ông lạ mặt mới đến xóm trọ lại rút dao ra tấn công. Trọng vớ được cây gậy ven đường chống đỡ. Thấy anh An có hai cha con, người đàn ông cầm dao bỏ đi.

Cha con anh An về nhà đi ngủ. Dù đã khóa cửa nhưng một nhóm đối tượng hung hãn, mang dao, mã tấu, gạch đá đến chém, đập phá cửa nhà anh An. Nhóm này vừa chém cửa, vừa ném gạch đá vào nhà và đòi vào xử cả gia đình anh An.

Gia đình anh An như ong vỡ tổ. Bà Quýt hoảng sợ bỏ chạy vào trong thì bị ngã chấn thương. Vợ anh An bị các đối tượng ném đá trúng mặt. Hai người cháu của bà Quýt cũng bị chém thương tích nặng.

Nhóm côn đồ hung hãn chém liên tục, đến khi người dân hô "công an đến" chúng mới lên xe máy chạy thoát.

Theo tin ban đầu, người đàn ông lạ mặt có mâu thuẫn với anh An tên Lộc. Không ai biết tung tích của anh ta từ đâu mới chuyển đến xóm ở.

Vụ việc vẫn đang được điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại