Người thân sốc vì kẻ đâm vào "vùng kín" phụ nữ

Long Đậu – Quang Thành |

Vẫn biết rằng, dư luận xã hội và pháp luật sẽ công tâm khi định tội những gì mà Trần Hữu Phúc đã gây ra. Tuy nhiên, có lẽ những gì người mẹ già khổ cực của Phúc phải gánh chịu còn lớn gấp vạn lần những vi phạm mà y phải trả giá.

Đến khoảng 14h30 ngày 30/11, nghi phạm Trần Hữu Phúc – đối tượng được cho là đã gây ra hàng loạt vụ dùng vật nhọn tấn công vào “vùng kín” của phụ nữ đã bị bắt giữ khi y vừa mới gây án xong.

Học trò giỏi, người con ngoan

Khai với CQĐT, Trần Hữu Phúc thừa nhận mình là đối tượng đã liên tiếp gây ra các vụ sử dụng vật nhọn đâm vào “vùng kín” một số thiếu nữ đang sinh sống, học tập trên địa bàn TP Huế, gây hoang mang dư luận trong thời gian vừa qua.

Tuy nhiên, những băn khoăn, thắc mắc kèm theo sự “khó hiểu” của hàng ngàn người dân đất cố đô về động cơ, mục đích của y vẫn đang là một câu trả lời còn bỏ ngỏ.

Tối ngày 30/11, chúng tôi đã tìm về căn nhà số 45 Lê Duẩn (TP Huế) – nơi người thân của nam thanh niên này đang sinh sống và không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của người phụ nữ trạc tuổi ngũ tuần – mẹ Phúc.

Trong tâm trạng buồn đau xen lẫn sự bất ngờ và có phần hụt hẫng, bà Ng. T. T. cùng chị và em trai của Phúc đến lúc này vẫn không thể tin sự thật những gì y đã làm trong thời gian qua.

Đặc biệt, trong đôi mắt của người phụ nữ tảo tần khi nào cũng ứ đọng những dòng nước mắt khi kể về đứa con trai vừa bị bắt giữ.

Bà T. cho biết, hai vợ chồng bà lấy nhau trong cảnh gia đình nghèo khó. Năm 2010 chồng bà bị bệnh hiểm nghèo mất, một tay bà nuôi các con ăn học. Phúc là con thứ hai trong gia đình có ba người con.

Trước Phúc có một chị gái đã lấy chồng và đứa em trai đang học tại một trường Đại học trên địa bàn TP Huế.

Để có tiền nuôi các con ăn học, hàng ngày người phụ nữ này phải vất vả bắt xe từ TP Huế ra chợ An Lỗ mua trái cây rồi ngược về thành phố để bán, mong dành dụm được ít tiền để sau này xin việc cho các con và lo bữa ăn gia đình.

Không phụ lòng mẹ, ở nhà Phúc luôn là một thanh niên ngoan hiền, hiếu thuận và đặc biệt luôn đạt kết quả cao trong học tập.

“Nó là một đứa sống tình cảm và biết nghe lời. Từ khi lớn lên, biết gia đình khó khăn nên nó vừa đi học vừa đi làm thêm, kiếm thêm thu nhập để trang trải sinh hoạt.

Sau 4 năm học đại học tại Khoa du lịch (Đại học Huế - PV) với tốt nghiệp loại giỏi, nó ra trường xin vào làm lễ tân tại một khách sạn trên địa bàn TP Huế và không hề có biểu hiện gì khác thường”. – Bà T. cho biết.

Theo lời kể của người thân và hàng xóm nơi Trần Hữu Phúc đang sinh sống, khoảng những năm Phúc cấp hai, nam thanh niên này đã có những biểu hiện khác thường về tâm lí.

Đặc biệt, thời điểm y đang học lớp 8, có một lần như người “mất trí” chạy ra đường ray xe lửa đòi “đấu đầu” với tàu hỏa. Rất may người dân phát hiện kịp thời nên tính mạng của y được bảo toàn.

Tiếp đó, có những đêm trời mưa tầm tã, Phúc trốn gia đình ra bờ sông Hương ngồi để tâm sự “một mình”. Trước những hành động có phần bất thường của con trai, bà T. cho rằng con bị “cô nhập” nên thường xuyên đi cúng bái...

Cũng từ đó tâm lí của Trần Hữu Phúc trở lại bình thường?!

Gạt vội dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má, bà T. kể tiếp: “Học ra trường từ hè năm nay, nó mới xin vào làm lễ tân khách sạn được hơn hai tuần.

Mỗi lần đi làm về, nó thường ôm chầm lấy tôi rồi thủ thỉ: “Con cố gắng làm nhiều tiền để về giúp đỡ mẹ và gia đình”. Không ngờ hôm nay nhận được tin nó làm những việc vi phạm như vậy…”.

Bạn gái ngỡ ngàng

Có mặt trong căn nhà nhỏ của gia đình bạn trai, chị H. – người yêu của nam thanh niên Trần Hữu Phúc vẫn chưa hết bất ngờ khi biết tin người yêu bị CA bắt giữ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, H. đang là sinh viên của một trường Đại học trên địa bàn TP Huế. Phúc và H. yêu nhau đã được hai năm và hai người cũng đã có dự định gắn bó lâu dài.

kẻ biến thái; vùng kín; phụ nữ; TT- Huế; Tp Huế
Một trong những địa điểm mà Phúc gây án - Ảnh: Quang Thành

Trong suy nghĩ của cô nữ sinh này, chưa bao giờ cô nghĩ người yêu mình lại là đối tượng gây ra hàng loạt vụ đâm vật nhọn vào “vùng kín” phụ nữ gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

“Trong thời gian yêu nhau hai năm, Phúc không hề có biểu hiện lạ hay tâm lí khác thường. Anh ấy rất hiền lành và có tấm lòng thiện nguyện, hay giúp đỡ người khác.

Mỗi lần đi làm về, Phúc thường qua trường chở em về phòng trọ rồi chạy xe về nhà. Em không tin anh ấy làm những chuyện như thế!” - nói xong, nữ sinh này úp mặt khóc nức nở.

Khi PV đặt câu hỏi: “Thời gian qua, dư luận và báo chí phản ánh nhiều về hành động của một nam thanh niên sử dụng vật nhọn đâm vào “vùng kín” phụ nữ trên địa bàn TP Huế em có biết không”?.

Nữ sinh này trả lời: “Em có biết được thông tin này trên báo chí. Sau khi đọc được tin, em có trao đổi với anh ấy (Trần Hữu Phúc – PV) thì Phúc trấn an “em đi với anh thì em có gì mà sợ!”.

Chiều nay, khoảng 14h30’, khi Phúc vừa mới vào dựng xe trước cổng nhà trọ em thì thấy CA ập vào bắt giữ, em không hay biết chuyện gì xảy ra với anh ấy.

Chỉ khi một số bạn bè nhắn tin trên mạng xã hội và báo chí đăng tải thì em mới biết sự việc”.

Chúng tôi rời căn nhà nhỏ, bỏ lại sau lưng những tiếng khóc nghẹn nghào của gia đình đối tượng đang bị dư luận gọi là 'kẻ biến thái'.

Vẫn biết rằng, dư luận xã hội và pháp luật sẽ công tâm khi định tội những gì mà Trần Hữu Phúc đã gây ra.

Tuy nhiên, có lẽ những gì người mẹ già khổ cực của Phúc phải gánh chịu còn lớn gấp vạn lần những vi phạm mà y phải trả giá.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại