Người dân run sợ nghe sát thủ kể giây phút giết 4 người

Ngọc Tú |

Trực tiếp nghe Vi Văn Hai bình tĩnh kể rành mạch về chi tiết giết 4 người một cách dã man, hàng trăm người dân không khỏi rùng mình sợ hãi.

Video lời khai rùng rợn của Vi Văn Hai tại phiên tòa.

Sáng 30/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Vi Văn Hai - bị can chính trong vụ giết 4 người ở xã Tam Hợp (huyện Tương Dương).

Mặc dù phải đến 7h30’ sáng 30/9, phiên tòa sơ thẩm xét xử Vi Văn Hai mới chính thức được mở nhưng từ đầu giờ sáng, hàng nghìn người dân ở huyện Tương Dương và các huyện lân cận đã đổ dồn về “vây” kín phiên tòa.

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đã tập trung về nhà văn hóa huyện Tương Dương để theo dõi phiên xét xử Vi Văn Hai.
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đã tập trung về nhà văn hóa huyện Tương Dương để theo dõi phiên xét xử Vi Văn Hai.

Vì phiên tòa được mở lưu động xét xử công khai nên người dân không bị hạn chế vào xem hội đồng xét xử vụ án.

Tuy nhiên, do lượng người dân đến xem quá đông, hội trường xét xử tại trung tâm văn hóa huyện không đủ nên rất nhiều người phải đứng bên ngoài theo dõi qua loa hoặc cửa sổ.

Từ sáng sớm, hội trường xét xử đã kín chỗ ngồi.
Từ sáng sớm, hội trường xét xử đã kín chỗ ngồi.

Có mặt từ lúc sáng sớm, bà Vi Thị Tuyến (trú xã Tam Hợp, Tương Dương) chia sẻ: “Từ nhỏ đến bây giờ tôi chưa bao giờ nghe đến một vụ án mạng kinh hoàng như thế.

Tôi chỉ mong pháp luật sẽ xem xét để xử đúng người đúng tội, bù đắp được phần nào cho gia đình các bị hại. Mong họ ra đi thanh thản”.

Đúng 7h40’, xe dẫn đưa bị cáo Vi Văn Hai vào phiên tòa. Rất nhiều lực lượng công an được tổ chức sẵn sàng để bảo đảm phiên tòa được diễn ra an toàn.

Hai bình thản bước ra khỏi xe để vào phòng xét xử.
Hai bình thản bước ra khỏi xe để vào phòng xét xử.

Thấy Hai được dẫn vào phòng xét xử, người dân ồ lên, bàn tán xôn xao vì vẻ mặt rất lạnh lùng và bình thản của Vi Văn Hai. Nhiều lúc thấy người dân chen chúc đến xem, Hai lại cười rồi lạnh nhạt như chẳng có gì xảy ra.

Trong suốt quá trình xét xử, Hai luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh và khá lạnh lùng. Hỏi về tuổi bố mẹ, Hai nói không nhớ rồi lại bật cười trước vành móng ngựa.

Suốt phiên tòa, Hai luôn tỏ ra bình thản, lạnh lùng.
Suốt phiên tòa, Hai luôn tỏ ra bình thản, lạnh lùng.

Khi HĐXX yêu cầu bị cáo khai lại tình tiết vụ án, Hai đứng vịn tay vào vành móng ngựa và kể rành rọt tình tiết giết từng người khiến người dân không khỏi rùng mình sợ hãi.

Trực tiếp đứng trong phiên tòa nghe Vi Văn Hai khai nhận tội, ông Lo Viết Đức (trú xã Tam Hợp, Tương Dương) không khỏi rùng mình: “Tôi nghe Hai kể giết từng người rõ ràng như mới xảy ra hôm qua mà lạnh cả người. Ai cũng lắc đầu ngao ngán.

Không hiểu sao, không có mâu thuẫn hằn thù gì trước đó nhưng Hai lại có thể giết người dã man như thế. Chúng tôi cũng không hiểu được. Thật dã man”.

Do lượng người đến quá đông, hội trường không đủ chỗ nên cơ quan chức năng buộc phải yêu cầu người dân đứng ngoài để nghe qua loa theo dõi phiên tòa.
Do lượng người đến quá đông, hội trường không đủ chỗ nên cơ quan chức năng buộc phải yêu cầu người dân đứng ngoài để nghe qua loa theo dõi phiên tòa.

Hội trường chật cứng chỗ.

Hội trường chật cứng chỗ.


Người dân phải theo dõi phiên tòa từ ngoài cửa sổ.

Người dân phải theo dõi phiên tòa từ ngoài cửa sổ.

 

Nhiều người bất chấp trèo lên bờ tường để theo dõi vụ án.
Nhiều người bất chấp trèo lên bờ tường để theo dõi vụ án.
Bà Lê Thị Thanh (mẹ nạn nhân Lê Thị Yến) bật khóc nức nở khi nghe Hai kể lại về việc giết con mình và chồng, cháu cùng mẹ anh Thọ.
Bà Lê Thị Thanh (mẹ nạn nhân Lê Thị Yến) bật khóc nức nở khi nghe Hai kể lại về việc giết con mình và chồng, cháu cùng mẹ anh Thọ.
Kể lại tình tiết vụ án, Hai gãi đầu rồi vịn tay vào vành móng ngựa lần lượt kể lại việc giết từng người.
Kể lại tình tiết vụ án, Hai gãi đầu rồi vịn tay vào vành móng ngựa lần lượt kể lại việc giết từng người.
Người dân rùng mình khi nghe lại lời Hai kể rành mạch về tình tiết giết từng người trong gia đình anh Thọ.
Người dân rùng mình khi nghe lại lời Hai kể rành mạch về tình tiết giết từng người trong gia đình anh Thọ.

Nội dung vụ án:

Theo Cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An nêu rõ, sáng 2/7/2015, tại lán trại ở khu C5 Dọt Dẹt (thuộc bản Phồng, xã Tam Hợp, Tương Dương), gia đình của Vi Văn Hai tổ chức mời cơm cảm ơn một số người tham gia kéo gỗ giúp gia đình.

Khoảng 12h trưa cùng ngày, sau khi ăn xong, Hai đi từ lán của mình tới vườn nhà ông Vi Văn Đoàn ở khu C5 Kèn Tạ (cách nhà khoảng gần 600m đường rừng) để hái chanh ăn.

Thấy thế, anh Lo Văn Thọ bế con tiến đên lên tiếng hỏi: "Tại sao chú lại hái chanh và giẫm lúa của người ta”. Hai trả lời rằng: “Em không giẫm lúa. Chanh của ai cũng xin ăn trước vài quả”. Sau đó, Thọ tiếp tục mắng Hai: “Chú nói cho cẩn thận, không anh cho chú biết mặt”.

Ngay sau đó, Hai đi thẳng vào lán của anh Thọ xin ít muối và cắt chanh chấm ăn. Thấy thế, chị Lê Thị Yến (vợ anh Thọ) từ ngoài bước vào và xin Hai 1 quả để ăn.

Sẵn có bực tức, anh Thọ thấy vậy mắng vợ mình rồi to riếng quát Hai: "Chú ra đây “chơi” vợ anh à”. Nghe thế, cả Hai và vợ đều phủ nhận. Đứng gần đó, bà Dương mắng cả 2 vợ chồng rồi bỏ ra suối tắm.

Quá tức giận, anh Thọ dùng tay đấm vào mặt Hai. Phát hiện kịp thời, Hai tránh được và đứng dậy bỏ chạy ra hướng cửa.

Khi đến hiên lán, Hai thấy con dao của anh Thọ nên vớ lấy rồi quay lại đuổi chém anh Thọ nhiều nhát khiến nạn nhân ngã gục từ trên lán xuống tử vong tại chỗ.

Đứng gần đó thấy thế, chị Yến địu con bỏ chạy về hướng suối thì Hai tiếp tục cầm dao đuổi theo. Khi đến suối, Hai gặp mẹ anh Thọ đang tắm nên ra tay sát hại rồi tiếp tục đuổi, hạ sát mẹ con chị Yến dưới suối cách đó chừng 100m.

Sau khi gây án, Hai quay về dùng lửa châm đốt lán của anh Thọ rồi quay lại đi theo khe về nhà. Đi giữa đường, Hai cầm con dao đã gây án trước đó quăng trên đường, cách hiện trường chừng 60m.

Sau 17 ngày vào cuộc điều tra làm rõ, cơ quan công an đã bắt giữ Vi Văn Hai. Tại cơ quan điều tra, Hai đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình một cách rành mạch và lạnh lùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại