Người chồng đánh đập, ép vợ tự rạch mặt đã từng có tiền án

Thiên Di - Ng.Huệ |

(Soha.vn) - Nguyễn Văn Kiều, người chồng trong vụ việc vì ghen mà “chồng đánh đập, ép vợ tự rạch mặt” đã từng có 1 tiền án và chưa được xóa án tích.

Sự việc xảy ra ngày 19/11, tại thông Trường Xuân, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hường (SN 1989).

Theo thông tin chúng tôi ghi nhận lại, chị Hường (tên thường gọi ở nhà là Chuẩn) nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ gửi nhưng vì đang bận việc bán hàng nên đưa cho chồng là anh Nguyễn Văn Kiều (SN 1984) nghe.

Bên kia là một giọng nữ “tố” chị Hường có quan hệ tình cảm với chồng mình, Kiều giận dữ quát tháo, đấm đá, đồng thời tát vào mặt vợ túi bụi. Lúc này hai vợ chồng đang làm việc tại Hà Nội. Về đến nhà, Kiều tiếp tục đánh chị Hường, đá vào ngực, bụng và sườn vợ. Trong cơn ghen điên loạn, Kiều đưa dao lam cho chị Hường, ép chị tự cắt tóc và rạch mặt mình, nếu không thì Kiều sẽ đánh. Chị Hường đã phải tự cắt tóc và rạch hàng chục nhát trên mặt mình.

Kiều còn bắt vợ phải quỳ từ 17h ngày 19/11 đến 5h sáng ngày hôm sau. Những hành vi trên của Kiều khiến chị Hường phải đi bệnh viện Thanh Oai sau đó là Viện 103 để điều trị. Theo chuẩn đoán của bác sỹ Bệnh viện Quân Y 103 thì chị Hường bị giập các cơ, đầu bị choáng, vùng kín bị chảy máu và nhiều chấn thương khác trên cơ thể.

Chị Nguyễn Thị Hường với vết thương do chồng đánh và bị ép tự rạch mặt.
Chị Nguyễn Thị Hường với vết thương do chồng đánh và bị ép tự rạch mặt.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tiến (trưởng thôn Trường Xuân, xã Xuân Dương) cho biết: “Vợ chồng Kiều và Hường cũng thỉnh thoảng cãi nhau nhưng chưa đến mức như lần này. Anh Kiều là lao động tự do, từng làm cửu vạn ở Ba La, còn chị Hường là đứa chịu khó làm ăn, ngoan ngoãn. Sự việc đáng tiếc này xảy ra là trường hợp hiếm có trong thôn, người dân rất bức xúc về hành vi của anh Kiều đối với vợ”.

Theo đánh giá mức độ sự việc này, ông Ngô Văn Tuấn (Trưởng Công an xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai), sự vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng trong khu vực xã từ trước đến nay. Anh Kiều đã có hành vi xâm phạm thân thể, làm nhục chị Hường.

Cũng theo ông Tuấn, hai vợ chồng Kiều có điều kiện, kinh tế khá, nhưng Kiều có tính cục cằn, từng có một tiền án do quấy rối trật tự công cộng, đánh người vô căn cứ, phá hại tài sản và bị đi tù 9 tháng đến tháng 12 năm 2011 Kiều được ra tù.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - trưởng thôn Trường Xuân, xã Xuân Dương.

Ông Nguyễn Văn Tiến - trưởng thôn Trường Xuân, xã Xuân Dương.

Ngày 25/11, chị Hường được xuất viện về điều trị tại nhà. Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Cường (SN 1956) là bố đẻ của nạn nhân Hường cho biết, hiện nay tình trạng sức khỏe của Hường đã ổn định.

“Chúng tôi xót xa lắm, không ngờ chồng nó lại có hành vi dã man như thế. Sau khi nhận được tin, tôi bỏ dở công việc trên Hòa Bình vội vàng về nhà. Tôi rất lo lắng khi con mình bị đánh dã man như vậy”, ông Cường chia sẻ.

Tâm sự về cô con gái út, ông Cường nói thêm: Hường lập gia đình năm 2003, hai vợ chồng đã sống với nhau 10 năm và có 3 con. Đứa lớn sinh năm 2004, đứa bé nhất sinh năm 2009. Không có việc làm ổn định, hai vợ chồng đều làm nghề tự do ngoài thành phố, sáng đi tối về. Gần đây, có chuyển sang bán vịt tại chợ Đông Ngạc (Từ Liêm ).

Chị Bẩy, hàng xóm nhà chị Hường cho biết: “Ở đây không có một tin đồn gì về con bé Hường, nó cao ráo, xinh xắn và ngoan lắm. Thời gian chồng làm ăn ngoài Hà Nội, đi tù tự nó ở nhà làm nón, nuôi con. Tốt thì lấy chồng tử tế đỡ khổ, chỉ có tin nhắn điện thoại mà đánh đập con bé dã man như thế. Giờ tôi mới nhìn thấy ảnh nó sau khi bị chồng “hành hạ”, khổ thân quá, xót xa quá!”.

Chị Bẩy (hàng xóm của gia đình chị Hường) rớt nước mắt khi thấy ảnh chị Hường với vết thương do chồng đánh.

Chị Bẩy (hàng xóm của gia đình chị Hường) rớt nước mắt khi thấy ảnh chị Hường với vết thương do Kiều đánh.

Được biết, ngày 26/11, Công an huyện Thanh Oai đã có lệnh triệu tập Kiều lên cơ quan để lấy lời khai điều tra. Hiện nay, Kiều vẫn đang bị tạm giữ tại cơ quan công an.

Trả lời chúng tôi, ông Lê Tuấn Lực – Đội trưởng Đội tổng hợp CA huyện Thanh Oai nói: “Sau khi nhận đơn, lực lượng công an điều tra đã xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ. Hiện chúng tôi vẫn đang xác minh sự việc”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sự việc này…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại