Người cha đau đớn bắt tại trận những kẻ “hại đời” con gái

Chúng tôi tìm về nhà em Lê Thị A, SN 1997, trú tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội-nạn nhân vụ án hiếp dâm mới xảy ra trên địa bàn.

Nỗi trăn trở về cô con gái út kém may mắn

Ông Lê Văn N, bố nạn nhân A cho biết, ông bà năm nay đã ngót 60 tuổi, tài sản quý giá nhất là 4 cô con gái. Trong khi 3 cô chị đầu thông minh, lanh lợi và đều đã lập gia đình thì cô con gái út Lê Thị A lại chịu thiệt thòi hơn cả. A chậm chạp, trí tuệ không được tinh thông nên ông bà dành sự lưu tâm đặc biệt cho A. Học đến lớp 7, vì nhận thức của A không theo kịp chương trình nên ông bà cho A nghỉ học ở nhà. A ngô nghê, làm cũng không tự biết việc nên ông bà thường không để A phải đụng tay, đụng chân vào việc gì. Nếu A muốn làm thì luôn có người hướng dẫn, dìu dắt.

Những suy nghĩ, trăn trở của cuộc đời, ông bà N đều tập trung vào A. Ông bà luôn tìm cách để A đỡ tủi thân khi không có bạn bè; không được đi học... Lúc bé có thể đùm bọc được chứ đến tuổi dậy thì rất khó để “ôm” con từ sáng đến tối… Vì lo lắng cho con nên ông bà thường thay nhau quản lý, giám sát con. Vậy mà, chỉ sơ sẩy một chút, con của ông đã bị hai kẻ xấu “hại đời”…

Buốt lòng vì tận mắt thấy…

Theo lời ông N, khoảng 20g ngày 18-3-2014 , vợ chồng ông và A đang ngồi xem ti vi ở dưới nhà. Một lúc sau, A không xem nữa. Cứ nghĩ con gái đi ngủ sớm nên vợ chồng ông N không hỏi han gì. Đến 21g, ông bà chuẩn bị đi ngủ có gọi với lên phòng con gái ở tầng 2 xem con đã ngủ chưa thì không thấy con trả lời. Ông N lên phòng con cũng không thấy con đâu, thoáng nhìn ra cổng, ông thấy cổng khép hờ.

Sốt ruột, ông N gọi điện thoại cho A. Ông bấm 3 lần, cả 3 lần chuông đều đổ nhưng chỉ được 1-2 hồi là tắt máy, không thấy con nghe. Linh tính có chuyện, ông N và cô con gái thứ 3 tên Lê Thị Y đã đi tìm A.

Ông N đi xe máy ra ngõ, có người nói thấy A ngồi sau xe của 2 người con trai đi về hướng KĐT đang xây dựng dở. Nghe vậy, ông N phóng xe đến đó trước còn chị Y đạp xe theo sau. Khi đến đầu KĐT này, ông N thấy một chiếc xe máy dựng giữa đường.

Ông N giục con gái bỏ xe đấy, chạy vào bên trong tìm. Vừa đi sâu vào bên trong, chị Y nghe tiếng ú ớ yếu ớt của A… Và đầu óc chị như muốn nổ tung khi chứng kiến cảnh một nam giới đang có hành vi bỉ ổi với A.

Chị Y hô to, gọi bố. Ông N chạy lại cũng bắt tại trận hành vi của gã thanh niên này với con gái mình nên đã lập tức giữ gã trai này lại. Nghe thấy động, gã trai đứng bên cạnh vội mặc quần áo định chạy ra xe máy dựng sẵn để bỏ trốn nhưng ông N nhanh tay bắt giữ. Ông N đã báo cáo vụ việc lên CA xã Đa Tốn.

Ông Lê Văn N, bố nạn nhân A bày tỏ nỗi phẫn uất về vụ việc.

Lên kế hoạch từ trước

Nhận được tin báo, CA xã Đa Tốn đã có mặt tại hiện trường đồng thời báo cáo vụ việc lên CA đồn Đa Tốn và đội CSHS, CA huyện Gia Lâm cùng vào cuộc. Dẫn giải hai đối tượng về trụ sở để tiến hành đấu tranh, bọn chúng khai nhận tên là Nguyễn Văn Đoàn, SN 1992 và Đào Anh Nam, SN 1990; cùng trú tại xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Theo đó, ngày 10-2, Nam và Đoàn đến xã Đa Tốn xem hội làng. Tại đây, chúng làm quen với em A. Qua tiếp xúc, bọn chúng thấy A có biểu hiện chậm chạp, không bình thường nhưng cơ thể khá “nảy nở” nên chúng đã để mắt. Lúc về, hai tên đã xin A số điện thoại của A.

Về phía A, vì rất ít khi tiếp xúc với bạn bè là nam giới, lại chưa từng được bạn nam nào bắt chuyện và xin số nên em tỏ ra rất vui, sẵn sàng cho hai anh bạn này số điện thoại. Sau lần gặp đó, thỉnh thoảng Nam và Đoàn có nhắn tin cho A.

Tối 18-3, sau khi uống rượu tại nhà, Nam và Đoàn cùng nghĩ đến A để “giải sầu” nên đã nhắn tin hẹn A đi chơi. Thấy A đồng ý, hai tên đi xe máy đến xã Đa Tốn và hẹn A ra đầu đường đón. Chúng chở cô bé đến bãi đất trống thuộc dự án KĐT mới trên địa bàn xã. Khi A phát hiện phản kháng, chúng khống chế đưa A vào sâu bãi đất trống rồi bịt mồm A lại, thay nhau giở trò đồi bại. Lúc tên Đoàn  thực hiện xong hành vi thú tính, hắn mặc quần áo và canh cho Nam hại A thì bị người nhà của A phát hiện.

Được biết, cả Nam và Đoàn mới học xong văn hóa lớp 6. Ngay cả khi các cán bộ hình sự yêu cầu viết bản tường trình về vụ việc, bọn chúng cũng không biết viết như thế nào, phần vì sợ hãi, phần vì xấu hổ.

“Từ hôm xảy ra vụ việc, A bị hoảng loạn tinh thần. Cháu không ăn, ngủ được và thường khóc thét lên vì sợ hãi. Giờ cháu ở biệt trong phòng, không muốn chuyện trò, tiếp xúc với ai… Chẳng biết đến bao giờ cháu mới vượt qua được cú sốc tinh thần này… Chúng tôi mong cơ quan pháp luật xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật…”- bà Trần Thị H, mẹ của nạn nhân bày tỏ.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT, CA huyện Gia Lâm tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại