Nghi phạm thảm sát nổ súng dọa mẹ: "Cho bà sống 1 tuần nữa..."

Hoàng Đan - Hoàng Hải |

Hai em trai của nghi phạm Đặng Văn Hùng cho hay, cả gia đình đều không thể ngờ và rất sợ sau khi biết được những hành động dã man do đối tượng này gây ra.

Con sâu làm hỏng cả gia đình

Đối tượng Đặng Văn Hùng được xác định là nghi phạm số 1 trong vụ giết 4 người ở Yên Bái. Nguyên nhân được xác định do tranh chấp nương rẫy.

Sau khi gây án, đối tượng về thông báo cho gia đình rồi cùng người yêu trốn vào rừng sâu.

Chiều tối muộn ngày 13/8, vượt qua con suối với những viên đá trơn trượt, chúng tôi có mặt tại ngôi nhà của gia đình nghi phạm Đặng Văn Hùng ở làng Cài, xã Lâm Giang, Văn Yên, Yên Bái.

Ngôi nhà cấp bốn, vách gỗ nhỏ của gia đình đối tượng Hùng nằm nép vào bên sườn đồi với những cây lớn rậm rạp che phủ phía trước. Khung cảnh âm u, buồn bã. Trong nhà, một bóng đèn nhỏ được thắp sáng, thấp thoáng vài người đang nói chuyện.

Ảnh cưới của vợ chồng nạn nhân.
Ảnh cưới của vợ chồng nạn nhân.

Khi chúng tôi bước vào sân thì 2 người em trai của nghi phạm Hùng là Đặng Văn Cường và Đặng Văn Tuấn cùng một số người bà con cũng đang có mặt.

Ngồi trên bậc thềm nhà, người em trai út của nghi phạm Hùng là em Đặng Văn Tuấn (SN 1996) thấy chúng tôi, dù mặt vẫn còn thoáng nét sợ hãi nhưng vẫn bắt chuyện ngay.

"Đến giờ em vẫn còn sợ anh ạ. Không thể ngờ được anh Hùng lại có thể gây ra những hành động dã man đến như thế, ngay cả đứa cháu nhỏ anh ấy cũng không tha.

Mẹ em vừa tự tay tắm rửa, khâm liệm cho con gái út của anh chị Chung Dạt xong. Nghe mọi người kể bà run bần bật, sợ hãi khi lau rửa cho nạn nhân mà em chỉ muốn khóc.

Anh em đã làm việc tày trời nên mẹ chỉ mong làm việc gì đó cuối cùng giúp thanh thản hơn...", Tuấn nói và nhìn ra suối phía trước nhà.

Theo lời Tuấn thì trưa ngày 12/8, sau khi ăn cơm xong thì hai anh em đi ngủ nhưng khi Tuấn ngủ dậy đã không thấy Hùng đâu nữa.

"Đến chiều tối thì em thấy bố hớt hải chạy về bảo thằng Hùng nó giết cả nhà thằng Long rồi. Em cũng sợ quá, không biết thế nào cả. Đến lúc các anh công an đến em còn chưa hết sợ", Tuấn chia sẻ.

Cũng theo Tuấn, sau khi thấy Hùng từ trên lều nương của nhà anh Long đi xuống, tay cầm con dao dính đầy máu và nói rằng vừa giết cả nhà anh Long rồi thì bố mẹ Tuấn đã rất sốc.

"Bố em thấy mặt mày dữ tợn của anh Hùng, không dám làm gì, vội chạy ngay về báo cho gia đình nạn nhân cùng chính quyền. Đến chiều, bố em vẫn đang phải tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng.

Còn mẹ em thì rất sốc, đến giờ bà vẫn rất sợ và rất yếu. Ai cũng sợ sau khi chôn cất nạn nhân xong, bà trở về nhà quẫn quá mà làm liều vì chuyện anh Hùng gây ra.

Thực sự là cả nhà em không ai có thể ngờ được, anh ấy lại gây ra hành động dã man đến thế", Tuấn tâm sự.

Tuấn cho biết thêm, vì quá sợ nên khi lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi và chuyển về chôn cất, em cũng không dám ra xem.

"Nói thực là em vừa sợ cảnh đó cũng vừa sợ trả thù. Anh Hùng làm như thế là hại cả nhà em rồi. Đến giờ này, bố mẹ, anh em em ra đường là không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người nữa.

Cho dù ai làm người đấy chịu nhưng một con sâu mà làm hỏng cả nồi canh, cả gia đình em rồi. Nỗi nhục này sẽ theo gia đình em mãi", Tuấn bùi ngùi.

Từng dọa giết cả mẹ đẻ

Còn theo Đặng Văn Cường (SN 1991) là em ngay dưới đối tượng Hùng cho biết, giữa gia đình mình với gia đình anh Long có họ hàng rất gần gũi.

"Vợ chồng nó (anh Long, chị Hoa - PV) là cháu của chúng em, rất gần gũi. Ấy thế mà anh Hùng lại ra tay như thế. Chính em và cả nhà đến giờ này vẫn còn rất sợ.

Cả nhà không ai dám ở trên lán mà phải về dưới này và gọi thêm mấy người nữa đến. Bố mẹ em cũng phải đi ở chỗ khác chứ cũng không ở nhà mình dưới này", Cường nói.

Cũng theo Cường, bình thường ở nhà nghi phạm Hùng có ngỗ nghịch nhưng vẫn chăm chỉ làm ăn chứ không phải lười lao động.

Gia đình nạn nhân đang chuẩn bị cho việc mai táng, cúng lễ.
Gia đình nạn nhân đang chuẩn bị cho việc mai táng, cúng lễ.

"Gia đình em giờ chẳng mong gì hơn là anh Hùng sớm ra đầu thú còn tất cả việc này giờ sẽ do pháp luật xử lý chứ không thể làm khác được", Cường bày tỏ.

Về người con gái bỏ trốn cùng nghi phạm Hùng, theo người thân trong gia đình cho biết, sau khi dẫn Hương về nhà, Hùng lại đưa cô ta lên ở lại trên lều nương.

"Cách đây mấy ngày, Hùng dẫn Hương về nhà xin cưới. Mẹ Hùng phản đối vì nó đã có 2 vợ rồi, con Hương lại hơn Hùng gần chục tuổi".

Thấy vậy, nó (nghi phạm Hùng - PV) giương khẩu súng kíp bắn một phát lên trời rồi nói lớn: Tôi cho bà sống một tuần nữa… Nghe thế vợ ông Mìu phải bỏ trốn lên Lào Cai", người thân này nói.

Cũng theo gia đình nội của vợ chồng nạn nhân Trần Văn Long cho hay, đến chiều tối ngày 13/8, thi thể của hai vợ chồng và con nhỏ đã được đưa về nhà tại xã Tân Hợp để chuẩn bị làm các thủ tục cần thiết.

Trong sáng ngày 14/8, việc an táng sẽ được tổ chức.

Nạn nhân trong vụ án mạng này được xác định là chị Phạm Thị Hoa (SN 1995) và chồng anh Trần Văn Long(SN 1983).

Ngoài ra còn có 2 nạn nhân khác là cháu Trần Văn Truyền (SN2013), con của anh Long và chị Hoa và cháu Phạm Thị Hà, 15 tuổi là em ruột của nạn nhân Phạm Thị Hoa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại