Nghĩ "nhìn đểu", nữ công nhân gọi anh trai đánh chết bảo vệ

Phương Nam |

(Soha.vn) - Nghĩ là bảo vệ của công ty nhìn “đểu” mình, công nhân Yến đã gọi anh trai của mình giúp sức giết người.

Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hai anh em Nguyễn Hải Quân (25 tuổi) và Nguyễn Hải Yến (22 tuổi) cùng quê Đồng Nai để điều tra hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, anh Bùi Ái Quốc (33 tuổi, quê Gia Lai) là bảo vệ của công ty sản xuất giày thể thao tại KCN Biên Hòa 2 (TP. Biên Hòa). Còn Nguyễn Hải Yến là công nhân của KCN này.

Khu công nghiệp 2, nơi Yến làm công nhân

Ngày 15/1, anh Quốc đi kiểm tra tại công ty và nhìn thấy Yến. Lúc này, Yến cho rằng anh Quốc nhìn "đểu” mình nên đã gọi điện cho anh trai là Nguyễn Hải Quân đánh gã bảo vệ cho bõ ghét.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, anh Quốc cùng một đồng nghiệp là anh Trần Minh Thái (35 tuổi, quê Đồng Nai) tan ca và dùng xe gắn máy chở bạn về nhà. Khi vừa đi khỏi cổng công ty khoảng 2 km, đến đường Bùi Văn Hòa (phường Long Bình, TP Biên Hòa) thì bất ngờ bị Yến chở Quân đuổi theo, ép hai anh bảo vệ vào lề.

Ngay lập tức Quân đã dùng dao đâm Quốc trúng tim, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ cùng đồng bọn bỏ trốn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại