Ném đá chết trung úy công an vì tưởng nhầm là địch thủ

Đức Nguyên (T/H) |

Tối ngày 21/10/2015, một số thanh niên thôn Suối Đôi bị nhóm người thôn Chư Đông chặn đánh. Tối cùng ngày, nhóm này đã mang hung khí ra mai phục hai bên quốc lộ 25 để trả thù.

Mâu thuẫn dai dẳng, hai nhóm trai làng hẹn nhau huyết chiến

Tại xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, trong một thời gian dài thanh niên hai thôn Chư Đông (xã Chư Gu) và Suối Đôi xích mích, gây gổ rồi đánh nhau đã xảy ra nhiều lần.

Trong những lần hỗn chiến nhóm thanh niên 2 thôn còn vào nhà dân đập phá đồ đạc, gây hoang mang dư luận, mất an ninh trật tự địa phương, người dân bức xúc phản ánh lên UBND xã nhiều lần nhưng không được kịp thời giải quyết.

Căng thẳng của 2 nhóm lên tới đỉnh điểm vào tối ngày 21/10/2015, một số thanh niên thôn Suối Đôi bị nhóm người thôn Chư Đông chặn đánh và phá hỏng xe máy.

Tối cùng ngày, nhóm thanh niên thôn Suối Đôi đã mang hung khí ra mai phục hai bên quốc lộ 25 để trả thù.

Nhận tin báo của quần chúng nhân dân, khoảng 21h30, trung úy Nguyễn Thành Trung (27 tuổi) và trung úy Nay Plong (30 tuổi) được điều xuống hiện trường.

Hai sĩ quan cảnh sát Công an huyện Krông Pa mặc thường phục, đi chung xe máy.

Khi hai chiến sĩ chạy xe trên quốc lộ 25, đoạn qua thôn Cầu Đôi, bất ngờ bị nhóm thanh niên mai phục sẵn sử dụng gạch đá, gậy, dao… nhào ra chặn đường tấn công, vì nhầm tưởng là người của nhóm thanh niên đối thủ.

Lúc này hai cán bộ đang ngồi trên xe máy nên không kịp phản ứng.

Trung úy Nay Plong đã bị ném đá vào đầu, ngã xuống đường vỡ sọ não dẫn đến tử vong, còn Trung úy Nguyễn Thành Trung bị đánh dập lách, đa chấn thương.

Ngay sau đó anh Trung được đưa đi cấp cứu tại Tuy Hòa (Phú Yên), hiện tình hình sức khỏe của anh đã qua cơn nguy kịch.

“Tôi đang điều khiển xe máy chở anh Nay Plong ngồi phía sau, thì những thanh niên này đứng hai bên đường dùng cây gậy, đá và những hung khí khác liên tiếp ném vào chúng tôi. Anh Nay Plong ngã xuống đường, gục tại chỗ.

Tôi cố gắng điều khiển xe chạy thêm khoảng 100 m, vượt qua đám thanh niên thì cũng té xuống đường vì bị thương.

Tôi nằm một chỗ vì quá đau. Lát sau, tôi gọi điện thoại về báo cho đơn vị. Đám thanh niên đó bỏ chạy lúc nào tôi cũng không biết” – Trung úy Trung nói.

​Ngay sau vụ việc nghiêm trọng trên, bước đầu lực lượng cảnh sát điều tra đã thu thập được nguồn tin và triệu tập khoảng 32 người là thanh niên giữa 2 thôn về trụ sở công an để hỗ trợ điều tra.

Qua hơn 1 ngày đấu tranh khai thác nhóm thanh niên, bước đầu đã xác định được một số nghi can gây nên cái chết của trung úy Nay Plong.

Tối ngày 24/10, Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết, hiện đơn vị này đã bắt giữ khẩn cấp 20 nghi phạm.


Gia đình tổ chức đám tang cho Trung úy Nay Plong. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Gia đình tổ chức đám tang cho Trung úy Nay Plong. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Nỗi lòng làm vợ người chiến sĩ công an

Sáng ngày 23/10, có rất đông đồng đội, người dân đến dự lễ viếng Trung úy Nay Plong. Plong sinh ra trong gia đình có 9 người con, hiện các anh chị em Plong ai cũng có công ăn việc làm ổn định. Plong luôn là niềm tự hào của gia đình.

Trong gia đình, Plong là người giỏi nhất, anh đi nghĩa vụ công an xong rồi tự thi đậu vào đại học an ninh rồi về công tác ở huyện được 3 năm nay. Plong cưới vợ cũng được 3 năm, và hai vợ chồng đã có đứa con đầu được 16 tháng tuổi.

Theo phong tục của người J’rai sau khi lập gia đình Plong về ở rể bên gia đình nhà vợ. Từ khi về ở rể, Nay Plong được gia đình ông Ksor Min (bố vợ) cũng như bà con trong buôn, trong khu phố rất yêu mến.

Đau xót nhất trong đám tang, có lẽ không ai khác ngoài chị H’Diệu - vợ Trung úy Plong. Chị là cô giáo Ja Rai, gia đình nhỏ của hai người đang rất hạnh phúc, trước khi sự việc đau lòng xảy đến.

Từ lúc cưới nhau đến giờ, 2 vợ chồng anh chị vẫn chưa có nhà riêng, gom góp làm ăn vợ chồng mua được 2 con bò gửi người thân nuôi rẽ, nhưng khi sinh con thì bò cũng phải bán đi để mua sữa cho con.

Chị H’Diệu kể lại, đêm xảy ra sự việc thấy chồng đi làm khuya không về, trong lòng rất bất an. Lấy điện thoại gọi cho chồng thì nhận tin nhắn: “Bố đang về”.

Chị sốt ruột nhắn tin lại: “Anh ơi về sớm đi, em lo quá, con khóc đòi bố”.

Lúc tin nhắn được gửi đi cũng là khi máy của trung úy Plong không liên lạc được.

Đến viếng Trung úy Nay Plong có hàng trăm bà con người J’rai ở các buôn làng xa gần trong huyện Krông Pa. Trung úy Công an trẻ được nhiều bà con quý mến vì sự gần gũi và hòa đồng.

Anh thường xuyên đến nhiều buôn làng, không chỉ tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt pháp luật mà còn chỉ dẫn bà con cách làm ăn, phát triển sản xuất. Sự hy sinh của Trung úy trẻ khiến bà con tiếc thương.

Còn đối với Công an huyện Krông Pa, đã mất đi một chiến sĩ giỏi, năng nổ, nhiệt tình và tận tụy với công việc.

Sắp tới lãnh đạo Công an huyện Krông Pa sẽ phát động đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện noi gương và học tập tấm gương chiến đấu, hy sinh của đồng chí Nay Plong, vì nhiệm vụ quên mình”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại