Mâu thuẫn, em cầm dao đâm chết anh trai ngay tại nhà

Đức Cường |

(Soha.vn) - Chỉ vì mâu thuẫn chuyện đất đai, Hoàng Văn Sáu (SN 1987), thường trú tại thôn Cầu Nhạc, xã Phong Vân (Lục Ngạn, Bắc Giang) đã đoạt mạng anh trai ruột.

Em đoạt mạng anh trai bằng một nhát dao

Khoảng 18 giờ ngày 28-3, tại nhà anh Hoàng Văn Ba (SN 1982) ở thôn Cầu Nhạc, xã Phong Vân (Lục Ngạn, Bắc Giang) tổ chức uống rượu. Trong số người dự có Hoàng Văn Kha (SN 1976) và Hoàng Văn Sáu (SN 1987 - em ruột Kha) ở cùng thôn. Khi ăn uống, Sáu bảo với Kha rằng muốn bán phần đất được cha mẹ chia cho nhưng không được anh trai chấp thuận và nói “sổ đỏ của anh…” dẫn đến xích mích.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc Sáu đâm Kha
Ngôi nhà xảy ra vụ việc Sáu đâm Kha

Trong lúc lời qua tiếng lại, Sáu cầm bát ném thẳng vào người anh Kha. Anh Kha mắng em trai vì dám đánh cả anh mình. Không chịu nhịn anh, Sáu chạy xuống bếp lấy dao nhọn lên đâm vào ngực Kha. Anh Kha chết trên đường đi cấp cứu.

Đến 1 giờ sáng ngày 29-3, đối tượng Hoàng Văn Sáu ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Hoàng Văn Sáu thành khẩn khai nhận mọi tội lỗi của mình. Theo Sáu, vì muốn tách riêng phần đất của mình để bán lấy tiền đầu tư kinh doanh nhưng không được đồng ý nên tức giận. Vì thế, trong cuộc rượu đã dẫn đến vụ việc trên.

Trao đổi với PV, ông Vi Văn Nguyện, Trưởng công an xã Phong Vân cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra ông Nguyện đã nhận được báo cáo từ công an viên của xóm báo lên. Lập tức lực lượng công an xã đã có mặt tại hiện trường để bảo hiện hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu và báo cáo sự việc lên Công an huyện Lục Ngạn.

Nỗi đau người ở lại

Chứng kiến cảnh "nồi da nấu thịt", ông Hoàng Văn Thí (SN 1954- bố của Kha) nói: “Sự việc xảy ra quá bất ngờ, tôi và mọi người không ai lường hết, chỉ đến khi mấy người đưa Kha đi cấp cứu tôi mới biết. Tôi nghe nói lại cũng chỉ vì trong lúc uống rượu anh em có nói chuyện sổ đỏ nọ kia mà xảy ra mâu thuẫn. Đất đai canh tác tôi cũng đã chia đều cho 2 anh em chúng nó. Con nào thì cũng là con, giờ vợ chồng tôi chịu nỗi đau mất con, Sáu đã vi phạm pháp luật thì phải bị trừng phạt trước pháp luật”.

Ông Hoàng Văn Thí (Bố Kha và Sáu) đau xót kể lại sự việc
Ông Hoàng Văn Thí (Bố Kha và Sáu) đau xót kể lại sự việc

Chị Trần Thị Thu (SN 1987- vợ của Sáu) cho biết: “Hôm xảy ra vụ xô xát ở nhà anh Ba thì em không biết nhưng lúc đâm anh Kha, anh Sáu có chạy về nhà với thái độ sợ hãi, rồi bỏ nhà đi. Nay anh Sáu đã có hành vi vi phạm pháp luật như vậy mẹ con tôi cũng khổ tâm lắm, tôi chỉ biết cố gắng để chăm con”.

Hiện vụ việc cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại