Lên facebook "dụ" nạn nhân chát sex

Hoài Thu |

Chuyện như đùa lại hoàn toàn thật 100%, là một bài học cảnh giác cho những phụ nữ nhẹ dạ, nghiện facebook đã xảy ra tại TP Đà Nẵng vào những ngày đầu tháng 5/2015.

Sáng sớm ngày 6/5, Công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) nhận được đơn tố giác của vợ chồng bà Nguyễn T.H. (SN 1985, trú đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về việc bị một "chị" lừa đảo vòi tiền và có dấu hiệu "biến thái" xâm hại nhân phẩm của nạn nhân…

Kiến thức về bất động sản hắn mù tịt, nhưng với trò lên facebook sục sạo cùng tự nhận mác “cò” đất nên hắn đã tình cờ "giăng bẫy" được một quý bà giàu có.

Hài hước thay, cái giá hoa hồng mà hắn đưa ra với quý bà trong việc giúp “cò” bán căn nhà mặt phố lại là chát sex. Còn theo tố cáo của nạn nhân thì, đòi "tình một đêm" không được, hắn bèn hạ giá yêu cầu chung tiền thuê cave chiều "đại gia" mới sớm bán được nhà.

Bộ mặt biến thái, lừa đảo của hắn đã bị Công an phường Thạch Thang vạch trần và bắt quả tang khi hắn đang nhận tiền "cò" của nạn nhân vào ngày 8/5 vừa qua.

Khi "cò" facebook vòi chát sex 

Chuyện như đùa lại hoàn toàn thật 100%, là một bài học cảnh giác cho những phụ nữ nhẹ dạ, nghiện facebook đã xảy ra tại TP Đà Nẵng vào những ngày đầu tháng 5/2015.

Sáng sớm ngày 6/5, Công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) nhận được đơn tố giác của vợ chồng bà Nguyễn T.H. (SN 1985, trú đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về việc bị một "chị" lừa đảo vòi tiền và có dấu hiệu "biến thái" xâm hại nhân phẩm của nạn nhân…

Văn Hữu Hoàng Dương bị bắt tại cơ quan điều tra.

Theo trình báo của chị T.H, thì chị tình cờ được một "chị cò" tự xưng là người kinh doanh bất động sản có nikname Hoàng Dương mời kết bạn trên Facebook.

Do vợ chồng chị H. cần bán gấp căn nhà mặt phố tại đường Lê Văn Hiến, nên chị H. đã đăng thông tin cần bán nhà trên trang mạng xã hội "muabanraovatDN.com" với đầy đủ thông tin facebook, địa chỉ nhà và số điện thoại của mình.

Tin đăng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, thì facebook của H. bỗng nhận được một lời mời kết bạn từ nikname Hoàng Dương này. Qua chát, "chị cò" đã trình bày rằng là phụ nữ nhưng đang dùng tạm trang Facebook của chồng.

Đồng thời, không quên khoe mình là một phụ nữ thành đạt, có mối quan hệ khủng với các đại gia ở trong nước và nước ngoài cùng những phi vụ kinh doanh bất động sản xuyên quốc gia với mỗi lần giao dịch lên đến hàng chục tỷ đồng…

Đang cần bán nhà, lại tình cờ được một "quý bà" hứa hẹn giúp bán căn nhà mặt phố với giá hời nên chị H. mừng rỡ, dốc hết bầu tâm sự.

Những lần chát tiếp theo trên facebook giữa H. và "chị cò", chị H. liên tục được gợi ý chi 1,5% để được tích cực môi giới bán nhà cho một Việt kiều giàu có với giá vượt mức chị H. mong đợi là 2,7 tỷ đồng.

"Chị cò" còn tạo độ tin tưởng với chị H. rằng: vì "tình nghĩa chị em" nên chỉ nhận 2 triệu đồng tiền "buôn nước bọt" giúp chị H. giao dịch với vị Việt kiều rộng ví tiền này, cũng không quên giao hẹn vài ngày nữa đưa ông ta đến xem nhà chị H. và đặt cọc tiền mua ngay…

Vào tối 4/5, "chị cò" đã chủ động nhắn tin vào trang cá nhân của chị H. với nội dung đã tìm được đối tác mua căn nhà của chị H. Nghe "chị cò" thông báo tin vui, chị H. mừng như bắt được vàng, cảm ơn rối rít.

Tuy nhiên, "chị cò" lại tỏ ra ngập ngừng như có điều gì khó nói. Thấy thái độ ấp a, ấp úng của chị ta, chị H. mới hỏi nguyên do thì lúc này "chị cò" mới lật bài ngửa.

Theo lời giải thích của "chị cò", người muốn mua nhà của chị H. có một sở thích khá kì quặc là phải… xem ảnh sex của bà chủ nhà thì mới đồng ý mua căn nhà tiền tỷ của chị H…

Quá bất ngờ, lại là phụ nữ đã có chồng con đàng hoàng, nên chị H. chỉ còn biết cách nhắn tin lại trên facebook của "chị cò" rằng chị "thà không bán được nhà còn hơn bán rẻ nhân phẩm".

Dụ chát sex không thành, "chị cò" lại tiếp tục… đổi bài. Theo đó, sáng hôm sau "chị cò" lại nhắn tin cho chị H. và chuyển kèm những file hình ảnh chụp lại cuộc trao đổi giữa "chị cò" và một người có tên là Lam Anh (đối tác mua nhà - PV).

Nội dung xoay quanh vấn đề xúc tiến chuyện mua nhà kèm theo lời đề nghị "tế nhị" kia. Đặc biệt, cuộc hội thoại trên lái theo một hướng khác.

Thay vì phải chát sex với bà chủ thì phía mua nhà muốn bà chủ trao đổi "tình một đêm" với "người mua nhà", xong việc mới tiến hành kí hợp đồng mua nhà. "Chị cò" còn "nổ" vị Việt kiều tên Lam Anh giàu đến nỗi đã mua 3, 4 căn nhà giá cao chỉ với những điều kiện như trên.

Nhận thấy "quý bà" có facebook là Hoàng Dương này có nhiều dấu hiệu khả nghi, sau một đêm đắn đo suy nghĩ, chị H. đã kể hết sự việc với chồng mình. Cả hai vợ chồng chị H. quyết định "dụ" quý bà đòi chát sex và "tình một đêm" này lộ mặt...

Chị Nguyễn Thị H kể lại vụ việc.

Bộ mặt thật của kẻ biến thái

Qua lần chát tiếp theo, "chị cò" đã gợi ý nếu chị H. không chịu "qua đêm" với vị Việt kiều thì phải chung tiền thuê cave về phục vụ ông ta.

Qua đó, "chị cò" yêu cầu chị H. phải chung 4 triệu đồng để thuê một em "chân dài" giả làm bà chủ nhà để phục vụ vị khách mua nhà trong một đêm.

Thấy chị H. có vẻ lừng khừng, "chị cò" còn tự hạ giá chỗ "chị em" với nhau nên số tiền 4 triệu kia sẽ cưa đôi, chị H. phải đưa cho "chị cò" 2 triệu, số tiền còn lại chị ta sẽ tạm ứng tiền hoa hồng mua nhà. Khi nào xong xuôi, chị H. trả lại cho "chị cò" vẫn chưa muộn?...

"Chị cò" còn tạo dựng câu chuyện "đang phải đi công tác gấp, ủy quyền cho "chồng" (cũng chính là "chị cò" giấu mặt - PV) hẹn gặp chị H. ở quán café Ch. đường Lý Thường Kiệt để nhận 2 triệu đồng.

Theo đúng kế hoạch, vào lúc 10h25 ngày 12/5, tại quán cà phê Ch. trên đường Lý Thường Kiệt (phường Thạch Thang, quận Hải Châu), vợ chồng chị H. đến giao tiền cho "chị cò".

Điều "chị cò" không thể ngờ, khi "chị cò" nhận tiền của chị H. trao cũng là lúc lực lượng Công an phường Thạch Thang ập đến bất ngờ, bắt quả tang hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hắn…

Bộ mặt thật của "chị cò" cũng nhờ vậy mà bị lật tẩy. Hắn không phải là một phụ nữ thành đạt gì mà chính là một gã trai biến thái, mạo danh lên facebook tìm nạn nhân lừa đảo.

Với phi vụ lừa đảo độc, lạ, dị nên bỗng chốc trở thành nhân vật rất hot trên diễn đàn facebook, được các "anh hùng bàn phím" Đà thành chém gió bàn tán mấy ngày nay.

Hắn tên Văn Hữu Hoàng Dương (SN 1989, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), nhưng khi lên facebook lừa đảo, hắn lại tự tạo dựng cho mình một hình tượng "quý bà kinh doanh bất động sản thành đạt".

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Dương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình: Toàn bộ sự việc đều do Dương tự lập kịch bản rồi tự diễn và vị Việt kiều tên Lam Anh kia cũng chỉ là sản phẩm tưởng tượng của Dương.

Mặc dù giả danh phụ nữ, mạo danh cò đất "nổ" tưng bừng nhưng bản thân Dương cũng chẳng biết gì về mua bán bất động sản, trong túi cũng chẳng có lấy một cắc.

Mục đích của Dương chỉ là gạ tình, chụp ảnh nude và chat sex với những phụ nữ nhẹ dạ, cả tin, rồi quay sang lừa tiền để phục vụ mục đích tiêu xài...

Tuy nhiên, hắn không ngờ gậy ông đập lưng ông, hắn lại bị chính nạn nhân là chị H. cho sập bẫy và phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Gia cảnh của Dương rất khó khăn. Cha mẹ của Dương làm công nhân may, cần kiệm lắm mới lo đủ cuộc sống của cả gia đình và nuôi các con ăn học. Dương mới cưới vợ, sức dài vai rộng nhưng hiện tại cả hai vợ chồng hắn đều sống bám vào cha mẹ già.

Hàng xóm của gia đình Dương tại phường An Hải Đông cho biết, từ khi hoàn thành nghĩa vụ về, Dương vẫn chưa có công ăn việc làm ổn định, thậm chí chật vật đến nỗi chiếc xe máy cà tàng để đi cũng chẳng sắm nổi.

Ấy vậy mà hắn lại là một con nghiện internet, không ít lần thấy hắn ngồi đồng tại tiệm nét, chát chit liên tay, và hậu quả nhãn tiền cho sự vô công rỗi nghề của Dương cuối cùng đã phải trả giá.

Biên bản ghi lời khai và đoạn hội thoại Dương dụ dỗ chị H. trên facebook.

Ít ai biết, vợ Dương là một cô gái xinh xắn, tuổi đời còn rất trẻ. Cưới nhau chừng một năm thì vợ Dương mang thai đứa con đầu lòng, nhưng xem ra cảnh hạnh phúc gia đình đơn sơ, tuy nghèo túng mà vợ chồng yêu thương nhau dường như không "hợp" với Dương.

Để giải quyết "bức bí" chuyện vợ có bầu phải kiêng khem, Dương thường giải sầu bằng cách lên facebook lần mò tìm những phụ nữ xinh đẹp, thích chơi facebook để chát tình.

Khi tình cờ phát hiện facebook của chị H. có ảnh đại diện rất xinh xắn nên hắn nảy sinh tà dâm. Ban đầu là nổ để chiêu dụ sự cả tin của chị H. bằng chuyện bán nhà cho Việt kiều.

Tiếp đến, Dương gợi ý chị H. chát sex với hắn để thỏa mãn "dục vọng" bằng mắt. Nhưng khi chị H. liên tục từ chối chát sex và "tình một đêm" thì hắn lại giở chiêu trò khác. Hắn chắc mẩm 2 triệu lừa của chị H. sẽ dùng để đi "bao em út".

Hắn đâu ngờ, hắn quá ngô nghê, và không dễ lừa được sự cảnh giác cao độ của vợ chồng chị H. Nạn nhân Nguyễn Thị H. cũng cung cấp cho cơ quan điều tra: Qua chát facebook, Dương nói chuyện rất ngọt, y hệt chị em tâm sự thầm kín với nhau.

Dương còn thuyết phục chị H. chát sex bằng những câu: "chỉ chụp những chỗ nhạy cảm, không cần chụp mặt" hay "chị hướng dẫn cho em những cách chụp với tư thế nào, tạo dáng ra sao để gợi tình nhất"…

Lấn lướt hơn, Dương còn sống sượng yêu cầu chị H. muốn bán được nhà cho đại gia thì phải qua đêm hoặc chung tiền thuê chân dài phục vụ thay.

Rất may, chồng chị H. là anh L.Q.H. đã giúp vợ, lấy "gậy ông đập lưng ông" giả làm chị H. tiếp tục "chát tình" với Dương để dụ hắn lộ mặt.

Từ những đoạn hội thoại chat trên Facebook, hay có từ "ặc", "sặc"… chồng chị H. nhận định đây là ngôn ngữ của những kẻ hay ghiền game và nhiều khả năng đây là một tên biến thái, giả danh phụ nữ đi lừa đảo.

Ngay lập tức, vợ chồng chị H. đã tố giác toàn bộ hành vi của Dương và phối hợp với lực lượng Công an phường Thạch Thang...

Kỳ án thiếu nữ 17 tuổi si mê ông lão U70 đến có thai

Gã đàn ông 3 đời vợ và thói trăng hoa, bẫy tình hàng loạt phụ nữ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại